1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ công tà giáo ??????

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi syhieu, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gionson

    gionson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    chinh cac chu cung da thay tien loi cua vo than bi roi do : danh thi "nhu phim HK " ma tap thi chi can "uong bua chu" ...noi vay chu tap cai nay gian kho lam ,khong de dang dau
    .Dao chem vao bat ra la chuyen chac chan co the lam duoc , voi dieu kien la dao moi mua, chua dinh mau me thit ca .dieu kien thu 2 la vi su phu phai thuc hanh nghiem cac loi the cua mon phai ,neu chem vao co mau chay ra tuc la vi thay do khong duoc day hoc tro nua .
    tiec la cac chu van chua co dip gap 1 vo sinh co trung binh kha nhi . dia chi de giao dau nhe ???
    1234f
  2. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Huynh đang là cao thủ Karate ha? Huynh thử lên nhà thầy Sinh xem. Nhung muội không đảm bảo đâu nhé. Chỗ chợ Hàng Bè ấy, từ bãi gửi xe ở ngã tư Đinh Liệt, Nam Ngư đi vào khoảng 100m bên phải, hỏi nhà thầy Sinh (vì muội không biết chính xác địa chỉ)

    E trở về đúng nghĩa trái tim e
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu a cả khi chết đi rồi
  3. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị thành viên này không nên đề xuất ý kiến thi đấu trên Box để tránh những sự việc đáng tiếc.

    E trở về đúng nghĩa trái tim e
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu a cả khi chết đi rồi

    Được gemmenoire sửa chữa vào 12/06/2002 12:20
  4. protostos

    protostos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Môn Thần Quuyền (Quyền Thề) này tôi nghe nói đến từ hồi học cấp 1, kiêng kị nhiều thứ như đã nói ở trên, nghe kể thì công phu cũng ác chiến lắm nhưng không dám thử vì thấy bảo phải cúng bái cho nên thấy kinh kinh. Hồi học đại học cũng biết một thằng bạn học Thần Quyền 3 năm (cho tới giờ là 4-5 năm) nhưng cũng chẳng hỏi han gì về vấn đề này mấy, thỉnh thoảng thấy cậu ta bảo phải về để thầy đốt hương xua tà khí. Hội rượu bia thịt chó coi như không bao giờ góp mặt (chỉ dùng nước giải khát không cồn). Cậu ta bảo nếu uống rượu vào sợ sẽ không kiểm soát được bản thân.

    Người anh hùng của các cô gái mộng mơ​
  5. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có hai người bạn tập môn này nhưng không biết phải tập bao lâu mới thành tài vì hai chú bạn tôi ẹ lắm bây giờ hình như đã thôi, lúc đầu cũng đúng như anh SyHieu nói họ kiêng cữ ghê lắm ngoài những chi tiết anh SyHieu nói họ còn có một lá bùa, mà lá bùa đó kiêng không cho phụ nữ động vào, thấy thằng bạn tôi bảo một lần để quên ở ghế bị bà chị ngồi vào đang đi thì hoa mắt chóng mặt đập cả đầu vào bàn thờ. Họ thường tập vào buổi tối nhưng phải có một người cao thủ kèm nếu là mới tập vì họ tập như kiểu lên đồng nếu luyện quá đà thì trong lúc "quay cuồn, lăn lóc" dễ bị chấn thương. Mà môn này chắc cũng phải luyện lâu mới có thể dùng được vì chú bạn tôi khi mới tập, trong một lần xích mích với mấy đứa mới nhẩy lên bàn chắp tay bắt quyết thì đã bị một đứa đá quét trúng chân lộn cổ xuống đất, bị đá cho thêm mấy cái nữa tím cả sườn mặc dù kêu không đau nhưng không biết nếu tôi không thấy nhẩy vào can thì không biết còn tím những chỗ nào nữa không, cái đoạn bắt quyết của môn Thần Quyền này chắc là nhược điểm chính của họ.
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
  6. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá,ở đây tòan là những cao thủ rắn mặt,mình chả là gì cả.Kiến thức của chư vị huynh đài ở đây thật đáng để nể phục.Bái phục bái phục.Mình càng xem càng thấy hấp dẫn.Good,mọi người ơi hãy post thêm nhiều bài hay nữa lên cho bà con đọc đi nào.
    To Live is To Fight and Die is Over !!!​
  7. huynhloc

    huynhloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đây là địa chỉ một website về Thất Sơn Thần Quyền : http://www.sevenmountainskungfu.com . Post lên để quý huynh đệ tham khảo .
  8. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    heheh .. chắc anh huynhloc cũng biết em lấy cái chữ Thần kia ở đâu rồi

    Lonelymanus
  9. huynhloc

    huynhloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Lonelymanus lấy chữ THẦN trong Thất Sơn Thần Võ Đạo đó hở? Nghiên cứu đến những môn này nữa à . Đây là một bộ môn thuộc Thần quyền, nhưng em xem bộ tấn của ông Phan Phước thật đáng nể chứ.
  10. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    to anh huynhloc : Lúc trước có nghe nói đến , rồi đọc trong TTVNOL này cũng thấy nói về môn này ... nên em tò mò thôi
    Công nhận thật đáng nể khả năng của ổng , nhất là những khả năng đó của ổng đã được hoàn thiện trước khi ổng 19 tuổi ... (năm 19 ổng ra đi mà)
    Em có nghe được vài câu chuyện ly kỳ về bộ môn này ... một ông sư phụ của TQ (hiện ở Nha Trang , có một võ đường ở Bình Phước , thỉnh thoảng vài tháng ổng lại vào đó truyền dạy) , trong 1 lần , có rất nhiều môn phái đến chứng kiến , ổng đã niệm chú , đi 1 bài quyền và đập 1 chồng gạch 18 viên .. mọi người đều thấy ổng vỗ rất nhẹ vào chồng gạch và không thấy viên nào xê dịch cả , nhưng khi đến đụng vào thì thấy các viên gạch đã bể hết . Rồi chuyện một ông ở vùng Bảy Núi , nhà ổng trồng một cây ngải , mà thỉnh thoảng ổng lại phải cúng cho nó 1 con gà , điều kỳ lạ là buổi tối , ổng chỉ cột con gà vào cây ngải đó , ban đêm thì nghe tiếng gà oang oác kêu , và ổng nói kệ nó , không cho mọi người ra vườn xem , sáng ra thì thấy một bộ lông gà cạnh gốc cây đó ... ông đó có khả năng chữa bệnh rất lạ lùng , một anh bạn em bị đau chân (do đá bóng , đi bệnh viện dùng thuốc Tây hoài không khỏi) , ổng chỉ cúng rồi thổi hơi vào chân anh bạn em và nói vui , khỏi thì khỏi không khỏi thì thôi nha ... vậy mà sáng hôm sau anh bạn em không còn đau chân nữa ...
    Tất nhiên câu chuyện trên em chỉ được nghe kể , chưa được kiểm chứng , hy vọng sau này có thời gian và điều kiện , kiểm chứng được những chuyện này
    Ai muốn tin thì tin , không tin thì thôi nhé , tôi không giải thích thêm đâu . Và xin nói luôn 1 điều , đừng hỏi tôi thông tin về những người trên nhé .

    Lonelymanus

Chia sẻ trang này