1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô Cực - ai xem rồi phát biểu giùm

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi thanhle2004, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.225
    Đã được thích:
    2.255
    Vô Cực - ai xem rồi phát biểu giùm

    Vừa mới xem xong. Cảm giác rất nặng nề. Bộ phim này về âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo thì thật không thể chê. Nhưng về phân cảnh, kịch bản, lời thoại thì sao thấy mệt óc quá. Một đội quân áo giáp đỏ lừ với những viên tướng mặc những bộ áp giáp làm người ta có cảm giác các vị này đang diễn kịch thì đúng hơn. Một cung điện kỳ lạ xây trên đỉnh núi với kiến trúc hình tròn từ ngoài vào trong, mái vàng quạch. Những chiếc nhà giam hình thù kỳ quái "***g vàng", "***g sắt",... với lối thoát duy nhất là chạy thẳng lên giời. Bộ phim pha trộn giữa thực với ảo, nhưng có cảm giác tất cả đều ảo, đều giả, chứ không thực.
    Mối tình tay ba trong phim cũng kỳ quái. Cô hoàng hậu kia yêu ngay vị tướng mặc giáp đỏ từ hành động đầu tiên (phi kiếm giết vua), nhưng lại không nhận ra anh chàng giả mạo sau mấy ngày liền chung sống và có cảm giác, cô sẽ "yêu nhầm" anh kia đến hết đời. Cô bỏ đi không hề quay lại nhưng khi được vị tướng đuổi theo, cô ngã vào lòng anh ta không do dự. Còn anh chàng tướng quân thực sự (tức người tình mạo nhận) thì lại trượt quá nhanh từ những lý tưởng vị quốc vong thân đến lối sống an nhàn cùng cô vợ đẹp. Buồn cười nhất là khi cả 3 người đối chất giữa triều đình, ông lại khăng khăng nhận mình mới chính là kẻ giết vua để chiến thắng vĩnh viễn trái tim người yêu.

    Còn nhiều thứ để viết, nhưng mệt. Mọi người cho ý kiến cái. Nhân tiện giải thích giùm chữ "Vô Cực"
  2. EmancipaTion

    EmancipaTion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, phim này siêu bờ na nờ. Hình ảnh, kĩ xảo có siêu nhiều cái để chê. Tớ có cảm giác là phim làm cho trẻ con mẫu giáo thì phải.
    Tên tiếng anh là The Promise, Vô cực có phải là tên gốc của phim không? Nếu rứa thì tớ cũng không hiểu lắm. Chắc liên quan đến vụ chạy nhanh hơn thời gian của bác Jang.
    Thêm 1 cái nữa: chị diễn viên chả biết là ai mà siêu xấu, siêu gầy. Đã thế lại còn giở trò ưỡn ẹo trên nóc nhà hỏi các chú ở dưới: Do u want to see my undergarment? ặc ặc
  3. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Chị Cecelia Cheung xinh mà Vẫn kết từ film ''Failan'' hồi xưa. Vừa ngồi xem xong - nói chung là PĐVN cho nên cái phụ đề lởm quá, nhiều đoạn chả hiểu gì cả. Plot film thì tàm tạm, góc quay đẹp nhưng mà đánh nhau thì thường thường. Đôi lúc nhiều hình ảnh ẩn dụ quá không phải là tốt
    Nói chung là ko hấp dẫn như mong đợi
  4. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Vừa mua phim Vô Cực về nhà,vào đây thấy topic này hoẩng quá bỏ đĩa vào xem ngay thì hóa ra may quá không như mấy người này nói,không phải siêu chuối (ghét chuối),phim đẹp ,xem không thấy như mong đợi nhưng cũng đáng xem vì có khá nhiều cái hay ???À Trương Bá Chi mà có người chê xấu
    Phim bản đẹp nhưng mà phụ đề dở quá,phải bật thuyết minh tiếng việt lên kèm,Sau này hy vọng có cái phụ đề tử tế .Ôi sao cái bản nhạc hay quá,vừa viết bài vừa nghe bản nhạc kết phim sao mà cứ có cái cảm giác là lạ.
    Đợi thêm nhiều người xem thì cùng bình luận thêm,nhưng có lẽ phải nên xem thêm
    Được phicanh sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 08/01/2006
  5. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    2/3 đầu phim xem sướng quá. Cảnh quay đẹp, tha hồ tưởng tượng. Kỹ xảo mầu sắc phong phú, diễn biến cốt truyện đều hay và lôi cuốn.
    1/3 phim sau xem như cải lương nhà mình. Nhất là đoạn cuối, dở hơi, kết thúc ba thằng đâm nhau chết queo rõ vớ vẩn. Những tưởng phải có quả oánh nhau hoành tráng lăm,ai ngờ!
    Em Chương Bá Chi phim này xấu tệ hại. Nhất là đoạn nói chuyện với anh Jang. Trông cứ như bà già 80 tuổi được trang điểm lên. Anh Jang thì đẹp trai rồi. Hai anh còn lại, một anh người Nhật và anh Tạ còn lại khóc mà phát khiếp, sến nửa mùa.
    Phim xem nói chung không như được kỳ vọng vào ban đầu. Chỉ đã được phần kỹ xảo, cành quay và thoả mãn trí tưởng tượng trong phim. Còn lại nội dung đoạn cuối chuối cả nải.
    Rất tiếc như mọi người nói, phụ đề vẫn dịch sai lung tung. Nhầm ngôi loạn cả lên.
  6. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Có thằng đệ cho cái link down film này, hì hục down cả ngày hơn 500 MB với tốc độ 50kbps, down về thì công nhận hình ảnh đẹp, âm thanh tốt, nhưng chỉ xem được đến đoạn đàn bò chạy loạn thì buồn ngủ quá, không xem nữa, gần tuần rồi không có ý mở ra xem lại.
    Bây giờ xem phim kiếm hiệp mà cứ dùng nhiều đến kỹ xảo, xem không sướng, vẫn thích xem kiểu đánh nhau thực chiến trong Hoàng Phi Hồng (Jet Li) hơn.
    Dù sao cũng sẽ cắn răng ngồi xem cho hết phim này rồi lên bàn sau
  7. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    thằng bé nào yêu em kia đều sẽ chết mà,còn chú Tạ Đình Phong đoạn cuối tớ thấy đóng hay nhất...Jang Dong-gun thì hay rồi,Trương Bá Chi đóng không hay lắm,không thích cha người nhật cứ cà giật cà giật.Xem phim này như phim thần thoại hơn là phim kiếm hiệp.Phim có 2 người nô lệ nhưng lại là con người của một thị tộc cao quí,có bước chân chạy nhanh hơn cả thời gian,những con người có thể thay đổi cả vận mệnh thay đổi sự tuần hoàn vốn có....mấy cái khái niệm này hay
    Chú Kunlun thì giống như tính yêu sét đánh ban đầu,chú tướng quân thì ban đầu ngộ nhận sau như thứ tình cảm sinh ra lâu ngày mà có.....lúc cả 2 sắp chết em kia đến bên chú Kunlun trước , sau đó lại ôm anh tướng quân khóc rồi cuối cùng nở nụ cười hạnh phúc trên lưng anh Kunlun,Những câu nói cuốI phim của Kunlun cũng là những câu nói cuốI cùng của bà tiên ,nó mang đến tình yêu cho cô gái....Xem xong phim cảm thấy dương như là có cái gì đó chưa rõ ràng mà chả hiểu là nguyên do từ đâu
    Xem xong phim mà bị ám ảnh khá lâu giống như hồi nhỏ xem mấy bộ phim ly kỳ thần thoại vậy nhưng lại pha trộn thêm nhiều cảm giác mà tại sao khóc lại là sến nhỉ
    Vô Cực có phải là không hướng như vận mệnh con người có thể thay đổi(trong phim) ,có thể thay đổi thời gian.....còn Promise phải chăng là lời hứa ban đầu của đứa bé gái . Đạo diễn muốn ngườI xem vô cực này có lẽ cũng nhìn thấy nhiều cái khác nhau từ sự không định hướng của nó???
    ý kiến cá nhân
    Được phicanh sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 09/01/2006
  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Thứ Ba, 10/01/2006, 08:33 (GMT+7)
    Vô cực thoái trào
    TT - Được đánh giá là bộ phim khổng lồ nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc với kinh phí thực hiện 35 triệu USD, của đạo diễn lừng danh Trần Khải Ca và dàn diễn viên ngôi sao nổi tiếng châu Á, bộ phim Vô cực đã tạo sự thu hút ngay từ khi phim ra mắt.
    Trong tám ngày công chiếu, phim nhanh chóng thu về hơn 100 triệu nhân dân tệ. Thế nhưng, sau đó, bộ phim không nhận được lời khen ngợi từ các nhà phê bình và bi kịch hơn là kế hoạch phát hành tại Mỹ đã gặp sự cố.
    Hãng phim Weinstein đã chính thức rút lui trong việc hợp tác phát hành bộ phim này tại khu vực các nước nói tiếng Anh. Phía Hãng Weinstein giải thích do đang bận rộn chuẩn bị cho các phim tranh cử Oscar năm nay. Hai hãng China Film Group Corp. và Moonstone Entertainment vẫn lên kế hoạch phát hành Vô cực tại Mỹ nhưng khá chật vật.
    Vài nhà bình luận Mỹ cho rằng xem Vô cực người ta không còn nhìn thấy Trần Khải Ca của Bá vương biệt Cơ và Phong Nguyệt nữa, chỉ còn thấy sự nối gót mờ nhạt của những Anh hùng, Thập diện mai phục của Trương Nghệ Mưu và Thục sơn kỳ hiệp của Từ Khắc.
    Trần Khải Ca tự nhấn chìm bộ phim của mình giữa một rừng kỹ xảo điện ảnh. Các pha kỹ xảo về bay lượn, võ công trong phim này không còn chút phụ thuộc yếu tố trọng lực (trong khi các phim võ thuật của Lý An hay Trương Nghệ Mưu và đặc biệt là Từ Khắc đều quan tâm nghiên cứu đến vấn đề này) đã khiến các pha hành động trở nên giả tạo như xem hoạt hình... Nếu xem bản DVD với màn ảnh nhỏ thì những kỹ xảo này mới khắc phục được phần nào sự giả tạo.
    Không chỉ kỹ xảo, chính nội dung của bộ phim đầy yếu tố khiên cưỡng đã khiến người xem thấy khó chịu. Mở đầu phim, một bé gái mồ côi đang đói được một nữ thần có mái tóc dựng đứng ban tặng một cuộc đời giàu sang sau này, với điều kiện cô bé sẽ mất hết những người đàn ông mà cô yêu, trừ khi thời gian trở ngược, đông thay cho xuân, người chết sống lại.
    Hai mươi năm sau, cô bé lớn lên và trở thành một cung phi... Trên đường trở về thành để cứu vua đang bị nghịch thần hãm hại, viên tướng Quang Minh (do diễn viên Nhật Hiroyuki Sanada đóng) bị sát thủ Sói Tuyết (Lưu Điệp - Trung Quốc) đánh trọng thương. Quang Minh nhờ tên nô lệ trung thành có tài chạy nhanh Côn Luân (Jang Dong Gun - Hàn Quốc) mặc giáp đỏ thay mình về cứu chủ.
    Thế nhưng Côn Luân lại lỡ tay giết vua để cứu cung phi Khuynh Thành. Rồi cũng vì Khuynh Thành mà Côn Luân sẵn sàng hi sinh tất cả để giải lời nguyền... Bộ phim mang đậm yếu tố thần thoại và lời nguyền được giải một cách dễ dàng: thích trở ngược thời gian thì cứ việc chạy ngược lại thời gian, muốn chết đi sống lại chỉ cần mặc áo phép vào...
    Điều còn đọng lại duy nhất là sự hoành tráng của thiết kế mỹ thuật trong bộ phim. Chính vì thế, nếu đi xem Vô cực như một cách để ?ono mắt? hơn là mong chờ một tác phẩm điện ảnh, người xem có lẽ sẽ dễ chịu hơn...
    PHAN XI NÊ (Theo The Hollywood Reporter, Los Angeles Times)
    Bài viết trên báo tuổi trẻ 10-1-2006
    -------------------------------------------------------------------

    Đã mua (đĩa) đã xem và đã chán.
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Vô Cực = Vô Liêu Đáo Cực Điểm (-S^z,)
    Không hiểu Anh Trần Khải Ca không có việc làm hay sao mà đem tên tuổi của mình ra bêu riếu như vầy. Lãng xẹt!!!
    PS: Bác nào chê cô nàng Bá Chi là đúng quá còn gì!! Gầy nhỏm gầy nhom co cái chân lên đá anh Phong lại tưởng . . . cảnh ******** thì đuội hết chỗ bàn.
  10. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Em này đúng là gái có khác, ko nhìn ra vẻ đẹp rạng ngời của những gái khác, đây em Trương nó đây, vừa gầy vừa xấu ở chỗ nào?
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này