1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô Cực - ai xem rồi phát biểu giùm

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi thanhle2004, 08/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Archty

    Archty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Các anh các chị xem thấy chán thì cứ nói cảm giác là được rồi !Bầy đặt phê bình, lí luận nghe chuối éo tả được.
  2. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Người ta phê bình phim,còn chú lại đi phê bình người ta.Cùng phê cả còn chê người ta chuối.Phải biết thân biết phận chứ,chuố
  3. giaduylong

    giaduylong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    >>> Hớ hớ ! Công nhận! Ai bảo k xem tiêu đề Topic. AI đã vào đây là phê bình thoải con gà mái các pác nhể !
  4. Archty

    Archty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem xong "Vô cực" - DVD bản đẹp
    Đánh giá tổng quát là "vô duyên cực". Ấn tượng mờ nhạt để lại là một bộ phim giàu màu sắc (theo nghĩa đen) đến mức lóa cả mắt.
    Điều cần phê bình đầu tiên là phục trang, có lẽ đây là một màn thời trang ấn tượng chứ k phải trang phục của bất kỳ triều đại phong kiến Âu - Á nào cả. Tướng quân Quang Minh đội cái mũ tua tủa những cái vật thể loằng ngà loằng ngoằng chẳng ra rắn chẳng ra rết, trông y như Bách Độc Thần Quân, Hoàng đế để quả đầu nửa Japan nửa Maica - Cô bé từ trên trời rơi xuống, Tạ Đình Phong ở cảnh cuối giống một ai đó trong StarWar với bộ Bo đì màu bạc như phi hành gia của thời tương lai, còn Trương Bá Chi vốn nổi tiếng nhan sắc mặn mà, trong phim này lại có lúc y hệt diễn viên kịch Nô của Nhật, mặt bự phấn trắng bợt và đôi môi nhỏ xíu đỏ lựng, binh lính thì phần giống chiến binh La Mã, 1 tí võ sỹ Giác đấu và có lúc lại từa tựa Ngự lâm quân trong tiểu thuyết của Alexandre Duma....
    Kỹ xảo : Quá lộ liễu và non nớt với đoạn bầy bò rừng tấn công binh lính, các pha chiến đấu đối kháng phản lại mọi định luật về trọng lực nên 2 đối thủ giống như 2 con gà chọi lượn qua lượn lại trông cực kỳ phi lý.
    Diễn xuất : Chú diễn viên người Nhật trong vai Tướng quân chẳng có tí đường bệ gì cả, chỉ thấy thô bạo, cục cằn, đôi lúc giật giật như nhảy Hip hop, Jang Dong Gun trong phim này không có chỗ để thể hiện khuôn mặt đẹp trai và dáng đi thẳng tắp kinh điển trong "Anh em nhà bác sỹ", khuôn mặt cam chịu của tên nô lệ hèn kém khuất sau mái tóc bù xù bẩn thỉu làm người xem xót xa cho vẻ ngoài phong nhã bị vùi dập bởi yêu cầu của vai diễn. Trương Bá Chi có khoảng 10 giây trong hot scene nhưng có vẻ như cô không được thành thạo như Paris Hilton hay chí ít cũng như Sharon Stone trong "Bản năng gốc".
    Chi tiết: Chẳng hiểu tại sao lại có cái cảnh Hoàng đế và Vương phi trèo lên nóc cung điện. Chắc tại bị phản thần vây hãm ở tầng trệt phải trèo lên sân thường để tìm Exit. Vương phi Khuynh Thành tỏ ý nghi ngờ Tướng quân Quang Minh chưa chắc đã là người giải cứu mình và vì mình mà lao xuống thác nước nên hỏi dò : Chàng đã nói bên thác nước rằng "Ta phải tự cứu mình" ? Tướng quân chẳng hiểu gì nên ú a ú ớ, thế rồi chuyện vẫn chìm xuồng và vài ba ngày sau 2 người ******** rất hồn nhiên. Có vẻ như đối với Khuynh Thành thì nhất định phải ăn nằm với 1 trong 2 chủ tớ nhà này và thôi thì tiện ai gần tớ vớ đại.
    Túm lại chỉ có một cảnh tương đối ưng ý là khi Côn Luân cứu Khuynh Thành ra khỏi cung, y dùng một sợi dây buộc ngang eo nàng lại và dùng tốc độ của mình kéo nàng bay như con diều trên nóc Hoàng cung, so với cảnh Đoàn Dự dùng Lăng Ba Vi Bộ cõng Vương Ngữ Yên chạy giữa rừng gươmg giáo thì cảnh này còn giàu hình tượng hơn nhiều, trông lãng mạn đáo để cho dù kỹ xảo đoạn này vẫn chưa đạt lắm !
    Được cái ngoại cảnh rất đẹp, không phải cảnh tự nhiên mà phần lớn là dàn dựng nhưng màu sắc rực rỡ rất thích mắt.
    Riêng về âm thanh không dám lạm bàn vì DVD mua về tuy bản đẹp mà lại là bản thuyết minh --- > Mất cha nó 5.1, bực cả mình !
    Thú thực với các bác là em cũng thấy cái phim này nó nhạt ,nhưng không vì thế mà các bác thích nói thế nào thì nói thích chê thế nào thì chê chứ.Cái màn bác chê về phục trang em thấy x ngửi được ,theo em bộ phim này có ko có bối cảnh lịch sử rõ ràng ,ko rõ ràng về ko gian thời gian xảy ra câu truyện nên trang phục x thuộc về một nền văn hoá nào là điều dễ hiểu.Hơn nữa với kịch bản giả tưởng và không gian trong bộ phim hết sức mơ hồ khiến cho các phục trang loè loẹt lạ mặt kia trở nên phù hợp và hài hoà với tổng thể bộ phim (mặc dù phục trang đúng là chưa được đẹp thật nhất là mũ mão áo giáp của quân lính).Về phần kĩ xảo ,như bác đòi hỏi các pha chiến đấu đối kháng phải tuân theo mấy cái định luật về lực, thì em nói thật từ trước đến giờ các pha hành động đẹp mắt có pha x nào là đáp ứng được cái định luật vật lý ấy (ngoài lề một chút,theo bác cú sút phạt của R.Carlot ở cúp tứ hùng có tuân theo định luật trọng lực của bác ko ,và nếu có thì tại sao người ta gọi nó là "vật thể bay lạ").Ở đây em muốn nói là:mấy cái pha bay nhảy đấm đá đẹp đẹp ấy chỉ cần nó ko vô lý quá là được,mà nó có vô lý đi chăng nữa thì cũng x ai thấy đẹp nữa.(Jang Dong Gun trong phim này không có chỗ để thể hiện khuôn mặt đẹp trai và dáng đi thẳng tắp kinh điển trong "Anh em nhà bác sỹ", khuôn mặt cam chịu của tên nô lệ hèn kém khuất sau mái tóc bù xù bẩn thỉu làm người xem xót xa cho vẻ ngoài phong nhã bị vùi dập bởi yêu cầu của vai diễn.)Em ko hiểu Jang DOng Gun trong phim này mà hiên ngang, ưỡn ngực dáng đi thẳng tắp thì cái thằng nô lệ nó ra cái thằng x nào nữa?!(Trương Bá Chi có khoảng 10 giây trong hot scene nhưng có vẻ như cô không được thành thạo như Paris Hilton hay chí ít cũng như Sharon Stone trong "Bản năng gốc) So sánh hấp x chịu được .
    Tóm lại là các bác thích chê gì thì chê nhưng mà cũng phải suy nghĩ kĩ một tí rồi hẵng chê nhé!!!Em dốt văn có gì ko phải mong các bác bỏ quá cho.

  5. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    đọc thấy các vị đây chê cảm tưởng phim này còn chán hơn mấy phim truyền hình việt nam nhiều lắm: phục trang ,diễn xuất,nội dung rồi đến cả đạo diễn nói thực tuy ko được như mong đợi nhưng cũng ko thể nói là chán,còn mang mấy cái định luật vật lý ra đây nữa thì đúng là chuối,đây là thần thoại .....nhân tiện có 1 cái chuối là nhiều XXX cứ thích đem khoa học ra để giải thích cái này cái kia,chỉ đến khi mấy cha đấy chết đi thì mới biết "thì ra ko phải vậy"
  6. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Latest news từ ''The Promise'' trước khi công chiếu ở Hàn Quốc đây
  7. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hồi hôm đọc được cái bài đem so sánh Vô cực của Trần Khải Ca với Irac - cười xái quai hàm Mấy hôm sau có bạn a3 ở movieboomdịch ra tiếng việt . post lại cho vui
    Xem bản gốc: Chen Kaige''s The Promise and Iraq : http://www.zonaeuropa.com/culture/c20051231_1.htm
    Từ Vô Cực đến vấn đề chính trị thế giới!
    Mặc dù Vô Cực đã có thread riêng, nhưng đây lại là vấn đề khác.
    Hơn nữa, ai cũng chê Vô cực nhảm nhí không ý nghĩa, tôi lại thấy Vô cực thật là hay với nhiều tầng lớp ý nghĩa khác nhau. Đặc biệt là về vấn đề Toàn cầu hoá.
    Chúng ta hãy bắt đầu với các nhân vật và diễn viên trong phim.
    Đầu tiên là tướng QUANG MINH. Diễn viên thủ vai này là người Nhật, Hiroyuki Sanada. Không bàn cãi gì, đây là một viên tướng Nhật, vì nếu bạn nhớ lại thì ông vua mà tướng này này thờ có trang phục của Nhật, đầu tóc kiểu Nhật, và ngay cả bộ giáp đỏ cũng có hoa văn kiểu Nhật. Tên Quang Minh gần nghĩa với ánh sáng - mặt trời và cờ của Nhật cũng chính là biểu tượng này.
    Ông tướng này đối xử với Côn Luân - tên nô lệ thế nào? Quăng thức ăn, ra lệnh và sử dụng các năng lực có sẵn của Côn Luân. Nếu chịu khó tìm hiểu lịch sử, bạn cũng sẽ thấy rõ ràng Nhật Bản đối xử như thế với Hàn Quốc, sử dụng Hàn Quốc làm bàn đạp để xâm chiếm trung Quốc.
    Nô lệ CÔN LUÂN. Nếu một diễn viên Nhật đại diện cho Nhật thì một diễn viên Hàn cũng đại diện cho Hàn. jang Dong Gun thủ vai Côn Luân là hình ảnh Hàn Quốc. Cũng đừng quên, Côn Luân đến từ vùng đất Tuyết, và Hàn có nghĩa là LẠNH. Côn Luân cũng là tên một ngọn núi ở Trung Quốc mà người Hàn Quốc cho rằng họ là có nguồn gốc từ đây. Sự diệt vong của người vùng đất Tuyết (nước Trung Quốc hồi xưa) cũng tương tự như chuyện nhà Minh bị đại bại nhưng người Hàn Quốc vẫn sử dụng lịch nhà Minh cho đến nay.
    Công tước VÔ HOAN. người này đến từ phương Bắc, và khá quỷ quyệt. Kẻ này muốn thôn tính đất nước, lũng đoạn triều đình, có trong tay lực lượng quân sự, muốn làm Bá Chủ. Sự trẻ trung của Vô Hoan khiến ta liên tưởng đến... chà, nước Mỹ, ở Bắc Mỹ. Hắn còn đánh tan tác vùng đất Tuyết (uy chà, hình như có nói ở trên là một phần Trung Quốc cổ) và tha chết cho một kẻ: Sói Tuyết hay Quỷ Lang gì đó. Đúng ra thì Mỹ với Hàn Quốc bắt tay với nhau, nên chuyện Côn Luân cứ gây phiền hà cho Vô Hoan cũng hơi không hợp lẽ. Nhưng nếu mà nhớ lại, thì Triều Tiên không chỉ có Hàn Quốc còn có Bắc Triều Tiên - kẻ thù của chú Hoa Kỳ. Trần Khải Ca vẫn còn nhớ vụ này, haha
    Sát thủ Quỷ Lang. Một con chó (sói tuyết) của Vô Hoan. Từng là thần dân của vùng đất Tuyết (Trung Quốc xưa), nhưng đã phản bội dân tộc để tách ra, xin được sống. Nhưng hắn vẫn không cho rằng hắn phản bội ai. Không đâu xa xôi: Quỷ Lang tượng trưng cho Đài Loan. Trong lịch sử, Đài Loan cũng từng cử quân đội sang đánh Bắc Triều tiên để giúp cho Hàn Quốc. Mới đây, Đài Loan cũng tuyến bố không cần đến sự bảo trợ vũ khí và quân sự của Hoa Kỳ và sẽ tự lo liệu được. Thì Quỷ Lang cũng đòi cởi cái áo đen của Vô Hoan ra vào cuối phim đó thôi.
    Vua và đám quần thần: Chính là Liên Hiệp Quốc. Cả đám này bị Vô Hoan (Mỹ) điều khiển và khống chế!
    và đây, nàng KHUYNH THÀNH xinh đẹp!!! Nàng là... dầu hoả của Iraq và là hình mẫu của Saddam Hussein. Dĩ nhiên, Saddam Hussein không có đẹp tới nỗi thế! Nhưng ta xem lại nhé: Vô Hoan (Mỹ) vào kinh thành, bắt Khuynh Thành nhốt vô cái ***g. Trong lúc đó, Triều Tiên cử quân đội (Cô Luân chạy vô cứu) và Nhật hưởng lợi (ông tướng sướng). Thiệt ra ai cũng muốn có dầu của nàng (vẻ đẹp của nàng). Nhưng đâu có ai yêu quý Iraq đâu. Đó là lý do mà nàng không bao giờ có tình yêu chân thật!
    Dù không hề có Trung Quốc trong câu chuyện này, nhưng đừng quên người đứng sau toàn bộ, kẻ điều khiển tất cả, chính là đạo diễn TRẦN KHẢI CA - NGƯỜI TRUNG QUỐC THỨ THIỆT
  8. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    quả là xem VÔ CỰC khoái con mắt hơn là ...suy ngẫm ! xem nhàn nhạt , không đọng lại bao nhiêu !
    Thử làm phép so sánh . Điện ảnh Mỹ người ta xuất phát từ những điều tưởng chừng như thật bình dị mà ý nghĩa sâu xa vô cùng ! còn bộ phim này ( ko dám nói là ....điện ảnh TQ - rất nhiều bộ phim bình dị ) , nói lên những điều lớn lao ( Tình yêu có thể thay đổi định mệnh , thời gian , không gian , lòng thù hận , thói tham lam ....- cảm nhận ý nghĩa bộ phim của tôi là vậy ) nhưng .... trong bối cảnh hoành tráng ấy , nó bị lấp đi sâu quá !
    Hôm ấy mua 2 đĩa , 1 là :" million dollard baby "
    của Clint Eastwood . đĩa 2 " Vô cực " của TKCa . Tuy so sánh khập khiểng nhưng .....quả thấy ....chênh lệch nhiều quá về ...sự sâu sắc trong nội dung !
    Nếu như Trung Hoa lấy bộ phim này làm thước đo , là biểu tượng , là bước đột phá của Đ.ảnh nước nhà thì ......như các cụ nhà ta hay nói " chưa xứng đáng với tiềm năng "
  9. _Chubby_

    _Chubby_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nội dung nhạt nhẽo, còn kỹ sảo thì quá chán chắc tại em no nê với kỹ xảo hoành tráng của bọn Hollywood rồi nên xem mấy cảnh "hoành tráng" của bác Khải Ca điêu quá, phim được cái màu mè sặc sỡ kết cái áo lông chim của em Khuynh Thành nhất là lúc được anh KunLun giăng qua giăng lại trên trời, nhưng em thấy mấy cảnh kiểu đó không hay bằng Anh Hùng hay Thập Diện Mai Phục.
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    chả ra cái gì cả, cũng rứa rứa như Thập diện mai phục, Thần thoại và Anh Hùng, còn lâu với sánh được với Ngoạ Hổ Tàng Long, đúng là từ khi Ngoạ Hổ Tàng Long được mấy giải Oscar, mấy bố đạo diễn cứ tưởng phim võ thuật là cái mỏ thi nhau vào đào, đào đi đào lại mà chất lượng càng kém đi, chỉ được mỗi cái hình ảnh đẹp, đánh nhau hay mà quên mất nội dung của bộ phim, nói chung xem để giải trí mắt thôi, chứ chả để lại ấn tượng gì đâu

Chia sẻ trang này