1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô Cực - ai xem rồi phát biểu giùm

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi thanhle2004, 08/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuan040279

    tuan040279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thì xem lại phim City Light - Phim của vua hề Sác lô ......xem cười đau cả bụng mà sao vẫn cảm động thế . chẳng cần âm thanh quái gì cả . cũng chẳng cần ánh sáng hay kĩ xảo gì cả ...nhìn vẻ mặt của diễn viên nữ đóng vai cô gái mù cũng đủ làm nao lòng lắm rồi . Xem xong đi ngủ rồi vẫn còn ấn tượng mãi ...........xem vài lần rồi mà vẫn bất ngờ và cảm động .
    Chứ cái loại Vô cực này ...........xin lỗi anh em nào đã có ý khen . Người đó quả là người vĩ đại khi nhận ra được cái hay của phim ....tôi thì ...thôi ...kiềm chế !!!!
  2. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn somate nhé (vote 5 * lun), xem rồi nhưng không hiểu tiếng Trung nên chả hiểu mù gì cả ...... chết mất, thế này thảo nào ông Trần Khải Ca ổng nhảy lên tanh tách là phải
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.227
    Đã được thích:
    2.259
    Có bài này ben Moviesboom này:
    Hôm nay chúng ta sẽ bàn về cái sự ố yè của bộ phim mà MrBlue cho rằng ố yè nhất trong thời gian vưà qua: Vô Cực.
    Mở đầu phim, chúng ta sẽ đc dẫn dắt đến một xứ sở thần thoại . Quang cảnh một bãi chiến trường mở ra trước mắt, xác người chết la liệt, và trong cái đống la liệt ấy có một bé gái đi lang thang.
    Vấn đề bắt đầu từ đây: cô bé gái đó tìm thấy bánh bao trong?tay của một người lính < Hèm, có thể trong thần thoại thì khi binh lính ra trận người ta dùng bánh bao làm vũ khí ném vào mặt kẻ thù hoặc khiên đõ đạn; cái này hỏi ông TRan KHai Ca, MrBlue chịu>. Và toàn bộ 120?T tiếp theo của phim với những cao trào, bi kịch, lâm ly, bi đát, vân vân và vân vân đều được bắt nguồn từ cái bánh màn thầu ố yè này! Như mọi bé gái khác, khi mà trông thấy đồ ăn mà không có ba mẹ ở bên thì tất lẽ dĩ ngẫu là bé gái sẽ cầm lên ăn đúng ko? Và cũng như một lẽ tất nhiên, nếu bỗng dưng có một bé trai xuất hiện thì bé trai sẽ phải giành đồ ăn của bé gái. Thế là bé trai và bé gái, hổng bé nào chịu nhường cho bé nào; cái bé gái này mới giở trò ngon ngọt, ra vẻ ngoan hiền rồi chơi nguyên một cái mũ sắt vào đâù bé trai, giựt lấy màn thầu chạy đi.
    Theo luật ?onhân quả?, bé gái cắm cúi chạy nên đã làm cái màn thầu rớt ?obõm? xuống hồ. Và theo luật ?othần thoại?, bé gái sẽ khóc hức hức để một bà tiên mặt trắng bóc và tóc bay bay như Võ lâm truyền kỳ còn hiện ra mà hỏi ?oTại sao con khóc?? chứ. Nhưng vì đây là thần thoại của Tra^`n KHải Ca nên thay vì bà này lần lượt đưa lên một cái bánh xá xíu, một cái bánh hột vịt muối và một cái màn thầu thường để hỏi cô bé ?oPhải cái bánh này của con không?, thì bà này lại bắt bé gái fải lựa chọn giữa trở thành một người đẹp, ăn sung mặc sướng và có một tình yêu đích thực. Trẻ con mà, biết cái chi nên con bé sẵn sàng ố yè để được đẹp mà lại còn ăn sung mặc sướng nữa chứ! Và thế là bà thần < tên đầy đủ: MÃn thần> cười một cái vưà ố yè vưà nham hiểm, rồi con bé chạy đi, cái tên phim vô cực hiện lên..
    20 năm sau, bé gái trở nên xinh đẹp đủ để gây ra đại chiến thế giới, và vì đẹp nên bé gái này cũng rất ư là nhí nhảnh, kiểu như leo lên mái nhà đứng hỏi cả đám quan quân bên dưới coi có muốn biết ?oCái gì ở dườí lớp áo này không??, rồi phanh áo cho bàn dân thiên hạ cùng coi. Tên bé gái bi h là Vương phi Khuynh Thành. Và đại chiến thế giới tất yếu fải xảy ra rồi, vì ai gặp chị Khuynh Thành này cũng fall in love như dính buà hết! Ứng cử viên gồm 3 người:
    +Côn Luân- tức anh Jang Dong Gun, một nô lệ lúc nào cũng hùng hục như con trâu, ngoài chuyện chạy, khóc, nhìn người đẹp một cách đầy ý nghiã giống phim Việt giờ vàng thì hấù như ko nói tiếng nào.
    +Quang Minh- một cha già háo sắc, bị bà Mãn Thần dụ cá độ nên fải ra sức tìm cách yêu chị Khuynh Thành. Cha này giống mấy nhân vật Giang Còi, Quang Tèo điên điên trên gặp nhau cuối tuần.
    +Vô Hoan: Cái bé trai ngày xưa bị Khuynh Thành cho nguyên cái mũ sắt cộp vào đầu, h lớn lên đẹp gái vô cùng, có nhiệm vụ chọc cười cho phim với cái dáng vẻ ái ái yểu điệu< Ủa, KHuynh Thành lấy cái nón cộp vào đầu chứ có cộp vào chỗ nào đó khác đâu nhỉ>. Bé này thì hung ác thôi rồi, buồn buồn chơi nướng chả nguyên một bộ tộc của người ta. Ước mơ lớn nhất của bé là được nhốt chị Khuynh Thành vào một nhà tù được thiết kế hình ***g chim và bắt chị Khuynh Thành mặc bộ đồ tù đính đầy lông chim < Trương Nghệ Mưu làm cái naỳ là có dụng ý nghệ thuật đặc sắc á, đọc tiếp khắc biết!>
    Vậy thì cuộc đại chiến đó xảy ra như thế nào? Quang Minh là vị tướng tin cẩn và đc vua yêu qúy nhất. Vua đang quạu vì chị Khuynh Thành này nhí nhảnh quá, thế là nổi sùng rượt chị Khuynh Thành chạy té khói trên mái nhà, cầm kiềm cầm gươm doạ giết. Ông Quang Minh thì bị đánh thảm bại nên kêu tên nô lệ Côn Luân mặc bộ áo giáp có mặt nạ của mình chạy về cứu giá. Côn Luân đến nơi thấy chị Khuynh Thành xinh đẹp wá lại đang gặp nguy hiểm nên ko còn biết trời trăng gì nữa, làm một hành động rất ố yè là phóng gươm trúng ông vua chết queo, đỡ chị Khuynh Thành chạy trốn. Chạy trốn xong rồi chị Khuynh Thành lại bị bắt lại vào ***g chim, rồi anh Luân lại nhảy vào tù giải cứu. Tù hình cái ***g chim để làm chi? Để Anh Luân thả dây từ nóc ***g, móc vào cái áo chị Khuynh Thành rồi kéo lên, chị Khuynh Thành ngả người ra, lông chim bay lả tả, cho khán giả vỗ tay rần rần ?onghệ thuật quá!? chứ chi. Rồi anh Côn Luân cầm dây kéo chị Khuynh Thành bay bay như là thả diều < Vỗ tay khen nghệ thuật tập 2!>, chị Khuynh Thành lại tiếp tục nhí nhảnh dang 2 cái cánh ra tưởng mình là chim. Bi kịch là ở chỗ Khuynh Thành tưởng Quang Minh mới là cái người oai phong hùng dũng tới cứu mình. Và thế là 3 người đánh nhau ì xèo, cuối cùng 2 nhân vật phụ chết, để 2 nhân vật chính là Côn Luân và Khuynh Thành tí tởn bay lên trời, chiến thắng số mệnh.
    KHoan chửi phim nhảm nhí, phim nghệ thuật mà, nhà phê bình Ngô Ngọc Vũ Long ca ngợi trên SGGP và tiếc cho trình độ thưởng thức cuả khán giả Việt Nam chứ có phải thường đâu. Đây là phim nghệ thuật có dụng ý sâu xa, sâu sắc và v?v? cái sâu khác mà, để Mr Blue thử phân tích một vài dụng ý sậu xa mà MR BLue hiểu.
    àPhim này đề cập đến sự tai hại của việc không có pháp luật, vì nếu có thì đã ko xảy ra những chuyện đáng tiếc như vầy, tất cả các nhân vật đều phạm tội hết
    *Kẻ chủ mưu trong toàn bộ phim là nhân vật tên là Mãn Thần. Đây được coi là nhân vật mấu chốt của vụ án ?oVô Cực?, dàn dựng và lên kế hoạch toàn bộ sự việc, bao gồm cả những vụ giết, chém, tàn sát thảm khốc. Nhân vật này còn vướng thêm tội cá độ với Tướng Quân Quang Minh, bao che cho hành vi phạm pháp < biết trước việc xảy ra mà không báo>, và tội lừa gạt trẻ em vị thành niên < bắt các em ký thoả thuận khống khi không có giấy tờ và các em chưa đủ trình độ nhận thức mà vẫn khăng khăng thỏa thuận bằng được>.
    *Khuynh Thành: tội bắt nạt bạn bè- cái này không có trong luật, nhưng mà vi phạm 5 điều Bác Hồ dạy.
    +làm mất mỹ quan nơi công cộng: cởi áo trước hàng ngàn người. Nếu chiếu theo quy định của Sở VHTT về độ mỏng của áo và mức độ hở ½ ngực là sẽ bị nộp phạt à .
    *Quang Minh
    +tội cá cược
    +tội vi phạm hợp đồng lao động
    +tội có ý định giết người < ra lệnh Côn Luân giết Khuynh Thành>
    +giết người nhưng hành động mang tính chất tự vệ nên không nặng lắm
    *Vô Hoan:
    +Tội tàn sát người vô tội
    +Giam giữ người bất hợp phát
    +Giết người
    *Côn Luân:
    +Vi phạm quy định về an toàn đường thủy và hàng không < bay chưa có giấy tờ, chạy băng qua mặt nước chưa xin phép>
    +Giết người với động cơ không thoả đáng < giết vua chỉ vì gái đẹp>
    Đó, thấy sự cần thiết của ?oNhà nước quản lý xã hội bằng Pháp luật? chưa?
    Còn bài học bản thân hả?
    Ờ, tất cả mọi người xem xong phim thì phải rút kinh nghiệm, tuyệt đối cấm binh lính ra chiến trường ko được cầm màn thầu trên tay, và sau này có con thì dặn con nếu ra đường nếu gặp con bé nào đang ăn bánh bao thì đừng có giành, nếu con đang ăn có thằng nào giành thì đừng có lấy lại, kẻo hủy cơ hội làm người tốt của người ta, gặp bà nào da trắng tóc bay bay như quảng cáo Clear bạc hà thì đừng có nói chuyện, bả bắt hưá gì thì cũng ko đc ố yè kẻo bị trù cả đời. Nhớ đấy!
    Bài học cuối cùng rút ra là đừng có ham hố nghe cái tên Trần Khải Ca mà load về những 800mb trong suốt mấy tiếng đồng hồ :-<
    .::MRBLUE::.
  4. tuan040279

    tuan040279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    thôi ..thôi tôi đã kiềm chế rồi !!!!!
    Phim như *** ...trên TV nói cái gì cái gì vĩ đại trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc ? ỉa vào mặt cái bọn ăn tuc nói phét ấy .....
  5. Gibbon

    Gibbon Guest

    Phim nào xem chả thế. Giải trí thôi mà. Đặc biệt là những phim của Tàu bây giờ càng xem càng khó hiểu, càng xem càng thấy nhạt. Ngồi mà chê thì có mà hết ngày.
  6. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hì, nghe giới thiệu mà thấy hoành tráng, mà thấy nó thật như một siêu phẩm, mắc công mua hẳn DVD về coi cho hình ảnh nó trung thực hơn VCD chút xíu, ai ngờ coi xong không thấy cái hoành tráng, cái gọi là tranh giải Oscar nó nằm ở khúc nào hết. Nghĩ lại thấy Trần tiên sinh có lẽ cứ làm Lý Liên Anh cúi rạp mình bên Từ Hy thái hậu có khi còn dễ chịu hơn làm cái này.
    To bạn Speedkn : Đành rằng ý tưởng của phim là như vậy nhưng cách thể hiện thì buồn cười quá bạn ạ. Chả ra cái gì cả. À mà bạn còn quên chưa đề cập đến bà tiên ( tóc bay bay ý ), chả hỉu xuất hiện làm gì nhỉ, hết bay ra lại bay vô. dụ con nít. Ngồi suy nghĩ thì thấy bà này ngoài đời là người đầu ấp mà kề với Trần tiên sinh, nghe nói nhân vật chính trong bộ phim mới của phu quân vừa xinh vừa gợi cảm. Lại có mấy pha khoe hình thể, chỉ sợ nhỡ ra thì chết, nên nhất quyết phai rcó vai trong" siu phẩm"này. Trần vì phần sợ vợ, phần vì muốn chứng tỏ mình " sáng trong" nên vặn óc và ra bà tiên.
    Tướng quân Quang Minh: má ơi, vừa lùn vừa xấu vừa dê. Lại còn già nữa chứ. Chả thấy oai phong vị tướng gì cả....Híc híc, thêm vào đó bị thằng cha cấp dưới nó dụ cho, chả hỉu tướng quân lăn lộn cả đời, tham gia bao nhiêu trận chiến mà sao lại bị lừa ngon thế nhỉ.Hay la sau 1 thời gian đắm chìm trong tửu săc tướng quân phê quán nên đơ rùi.
    Côn Luân :hì mới nghe như phái Côn Lôn trong võ lâm truyền kỳ,tưởng có võ nghệ cao cường nhưng hoá ra lại là người đến từ vùng đất tuyết và chỉ có mỗi chiêu là chạy nhanh hơn gió, thậm chí nhanh hơn cả thời gian. Giá như cái ý tưởng này xuất hiện trong võ lâm nhỉ, mình chỉ chạy bộ và cho tụi cưỡi chiếu dạ ngọc sư tử hít bụi . Cơ mà nhà cái anh này, dễ yêu lắm cơ, mới nhìn chị KT từ xa ( chị ý trên mái nhà) đẫ thấy sét đánh rùi.
    Khuynh Thành: Hahha thích nhất chị này nói : Do U want to see my undergarment? Rồi từ từ cho ta to see , rồi pha chị ấy giơ đầu gối củ lạc ra nũa chứ, mặt nhiều khi nhìn như Kinh kịch trung quốc ( lúc đứng trên mái nhà) hoặc Kịnh nô Nhật Bản ( lúc chị ý mặc áo lông chim __ pha này nhìn như Mị Nương nhà mình đánh dấu đường cho Trọng Thủy). Chị này tính ra ác nhân phết, nói dối để rồi làm mất cơ hội trở thành người tốt của Vô Hoan
    Vô Hoan : Hì chả bít nói gì, cha này được cái thì dai, 20 năm vẫn không bỏ, phục trang của nhân vật này hay ho nhất, toàn lông chim, lông cò à ( chắc cho hợp với nhà tù phá cách kiểu ***g chim)
    Màn thả diều người cũng choáng, chả biết dây diều làm bằng gì mà dai và chắc thế, chị KT cũng bạo gan lắm cơ làm thân diều cho người chạy nhanh hơn thời gian mà mặt cứ gọi là toe toét. Khiếp.
    À còn màn nhái Ngoạ Hổ nữa chứ, người ta đánh nhau, hôn nhau trong rừng trúc, minh đánh nhau, cá cược nhau trong vườn ....chuối, . Mà kể cũng lạ nhé, giữa vườn chuối lại mọc cái cây không phải thân mềm, trắng phau ( uh mà cũng đúng thôi chuối thì làm sao treo được tướng QM lên ).
    Kết phim, cuối cùng tuy chết nhưng tướng QM vẫn là người sướng nhất vì là người được diễn cảnh hot với em Khuynh Thành. Chúc mừng
    À cái tên " Vô Cực" mọi người có nghe thuyết minh không nhỉ, lúc bà tiên cho bánh con bé ý, bà ý nói " ánh mắt con nhìn về Vô Cực" híc chẳng hỉu gì. Chả bít có nghe nhầm không.
    Vì Vô cực mà em bị hụt điểm danh do đến lớp muộn. Chán.

  7. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ủa ủa, Trương Nghệ Mưu ở đâu ra vậy cà?
  8. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Hic, mình mất tiền mua 3 cái vé, mỗi vé 30K, đi xem với mấy đứa em. 2 đứa em vào đó ngồi nhắn tin tí toáy, mình thì xót tiền, ngồi cố mà hiểu xem film đang nói về cái gì. Vô cùng chán.
    Càng chán hơn khi cô em diễn viên chính xấu điên lại đóng nhân vật xinh đẹp, đã thế cái bắp chân bé tí cứ lượn lờ khắp phim.
    Tóm lại là một bộ film chán điên.
  9. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như từ sau phim Ngoạ hổ ... đến giờ, phim kiểu này càng này càng nhiều????
  10. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Câu đầu tiên em nói với bạn em sau khi ra khỏi rạp: "k hiểu có fải fim này nó quá cao siêu nên em k đủ trình độ đủ nắm bắt ý tưởng của nó, hay là thực ra...nó chẳng có ý tưởng gì cả", hic.
    Khó hiểu và vô duyên nhất là 2 đoạn, Khuynh Thành "vạch áo cho người xem..." và đoạn kết: từ lý do đánh nhau đến chuyển biến tâm trạng hết sức kì quặc và đột ngột như mưa rào của Khuynh Thành (vừa vô cùng đau khổ sau khi tướng quân Quang Minh chết, lại có thể vui vẻ ôm cổ Côn Luân bay lượn rồi), đến cái hình ảnh bay về quá khứ.
    Hic, thật ra, khi dựng nên cái bộ fim này, rồi đặt cho nó cái tên "Vô cực", đạo diễn có ý gì thế k biết. Có ai hiểu, chỉ giáo cho em với ạ.

Chia sẻ trang này