1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô cùng chia buồn cùng anh !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi mousejerry, 16/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng chia buồn cùng anh !

    Tin thêm về du học sinh Việt Nam bị giết hại ở Mỹ


    Trần Tuấn Anh
    Sau tin về cái chết thương tâm của một du học sinh Việt Nam tại Mỹ, Tintucvietnam.com đã nhận được một số thông tin phản hồi. Sự việc diễn ra bất ngờ và không phải là một "cuộc chiến" tình ái như báo chí Mỹ đã đưa.


    Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, Tuấn Anh đã có bạn gái ở Việt Nam.

    Sự việc bắt nguồn từ việc Tuấn Anh giúp đỡ người bạn gái đồng hương cùng trường ở Mỹ do cô chưa tìm được chỗ ở. Điều này làm nảy sinh mâu thuẫn giữa Tuấn Anh và Noel Tran Dabney.

    Vào khoảng 3 giờ 15 phút ngày 4.9, khi Tuấn Anh đi xuống nhà nấu cháo thì bất ngờ bị đâm nhiều nhát vào người.

    Tuấn Anh là một sinh viên xuất sắc, từng làm việc cho NASA và hãng Microsoft.

    [​IMG]

    Chắc các bạn cũng không biết tại sao mình lại Post lại bài viết này , nhưng không phải là không có lí do của nó đâu .Anh Trần Tuấn Anh này chính là bạn của Gà_con và toonia_girl , mình mới biết tin này vào sáng sớm ngày hôm nay và mình cũng được biết là Ga`_con đang rất buồn bạn có thể biết Ga`_con đang suy nghĩ gì qua bài viết này http://www.ttvnol.com/forum/t_263438/?0.5857131
    Các bạn hãy đọc và mình chỉ muốn là 1 cái gì đó cho Ga`_con , người bạn của chúng ta đỡ buồn !
    To Ga`_con , như mình đã viết bên TBTY , Ga`_con , bạn phải luôn cố gắng vươn lên , đối mặt với thực tại , và đừng quá đau buồn vì sự ra đi của anh TTA mà ảnh hưởng đến học tập của chính mình !
    Thêm thông tin :Mối tình tay 3 có thể là nguyên nhân vụ đâm chết Trần Tuấn Anh, sinh viên Việt Nam đang học sau đại học về công nghệ thông tin tại ĐH George Mason, tại hạt Fairfax. Nhà chức trách thông báo nạn nhân tử vong tại nhà trọ.

    Cảnh sát địa phương cáo buộc Noel Tran Dabney, 27 tuổi, là thủ phạm vụ này. Theo một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, Dabney thích bạn gái của Tuấn Anh.

    Vụ án xảy ra vào khoảng 3 giờ 15 phút ngày 4.9, trong đó Tuấn Anh bị đâm nhiều nhát. Dabney cũng bị thương và đang được điều trị những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng tại bệnh viện Loudoun. Cảnh sát cho biết không rõ anh ta bị thương như thế nào.

    Tên của bạn gái của Tuấn Anh, đang học sau đại học tại ĐH George Mason, chưa được công bố vì cô đóng vai trò nhân chứng trong vụ việc. Cô cũng bị thương, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

    Tại ngôi nhà mà Tuấn Anh và một số người bạn cùng thuê để ở chung, không ai có mặt khi anh qua đời. Bên ngoài chỉ có chiếc xe tải nhỏ của người làm sạch đệm. Anh này cho biết được thuê để dọn sạch máu ở phía trong.

    Theo một người hàng xóm sống gần đó, Tuấn Anh ở cùng một nam sinh viên và hai bạn gái. "Họ thực sự là người tốt. Họ sống ở đây chưa được một năm", người hàng xóm cho biết.






    Quyết không yêu để tiền chơi NETKhông lấy vợ cho con gái nó thèm.
    Dù vẫn biết yêu nhiều đau khổ Đã thế thì anh xin khổ vì em .
    Anh thiếu em như nhà vắng chó ,Bát cơm thừ để phần cho ai .
    Thà hôn em để rồi ăn tát ,Còn hơn nhìn đứa khác hôn em ,Hôn em cho bọn nó thèm ,Dù biết em bị lở mồm !
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hic, Thanks chuột đã chia buồn với Gà con. Thật ra thì...... cuộc đời này nhiều chữ NGỜ mà ta ko thể lường trước được lắm, chuyện cũng đã qua, anh cũng đã đi, chỉ còn là quá khứ mà thôi. Thế mới biết đời ngắn thế nào, ta càng fải trân trọng những gì ta đang làm mà đừng do dự khi ta quyết định làm việc gì. Thời gian ko chờ ta mà ta fải chạy cùng nó đó. Gà con đã fải nói lời hối tiếc về việc liện lạc với anh rồi, nay có muốn cũng ko được. Vậy nhé, 1 lần nữa xin cảm ơn lời chia buồn của mouse. Hãy sống sao cho khi nhắm mắt ko fải nói lời hối tiếc
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  3. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Buồn đau...thương tiếc...hãy để gió cuốn bay đi...người mất đã ra đi rồi,người ở lại phải cố gắng sống giùm cả phần người chết thôi...Cố lên Ga` con!
    tomorrow is a new day...
  4. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    mouse ơi ! chắc mày đang khóc àh !
    Đứng dậy em ơi! Sống cõi đờiĐời dầu khổ nhục đến mười mươiEm nên điểm phấn tô son lạiNgạo với nhân gian một nụ cười...
  5. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0

    Cái thằng nói sai bét , bạn tao buồn ,nó khóc thì tao viết bài coi như an ủi chớ , TTA bạn tao hồi nào , mà nói thiệt lỡ chẳng may dại mồm dại miệng tao nhổ 3 lần nước miếng ....vô mẹt mày , bà nội tao có làm sao tao cũng chả thèm khóc chớ nói chi đến người ngoài , vớ vẩn , lẩn thẩn , mày về kiểm tra cái đầu của mày đi


    Quyết không yêu để tiền chơi NETKhông lấy vợ cho con gái nó thèm.
    Dù vẫn biết yêu nhiều đau khổ Đã thế thì anh xin khổ vì em .
    Anh thiếu em như nhà vắng chó ,Bát cơm thừ để phần cho ai .
    Thà hôn em để rồi ăn tát ,Còn hơn nhìn đứa khác hôn em ,Hôn em cho bọn nó thèm ,Dù biết em bị lở mồm !
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ? Ai biết trước điều gì sẽ diễn ra ngày mai ? Cái chết , sự sống chẳng qua chỉ là số phận mà thôi . Có thể hôm qua người ta vẫn còn chơi đùa bên ta nhưng hôm nay người ta đã mãi mãi rời xa ta . Đau buồn , đau buồn , biết làm sao đây , số phận con người ta vậy mà . Có ai ra đi mà không có mất mát cho người ở lại bao giờ ?????????Cuộc sống này thật chẳng có ý nghĩa chút nào !
  7. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bs nói đúng gần hết nhưng cái câu Cuộc sống này thật chẳng có ý nghĩa chút nào thì sai bét . Nếu bạn nghĩ như thế thì mỗi con người được sinh ra để làm gì nếu không phải để sống , để làm 1 cái gì đó cho đời thì để làm gì .... bạn hãy cải tổ lại cách suy ngẫm của mình nha


    Quyết không yêu để tiền chơi NETKhông lấy vợ cho con gái nó thèm.
    Dù vẫn biết yêu nhiều đau khổ Đã thế thì anh xin khổ vì em .
    Anh thiếu em như nhà vắng chó ,Bát cơm thừ để phần cho ai .
    Thà hôn em để rồi ăn tát ,Còn hơn nhìn đứa khác hôn em ,Hôn em cho bọn nó thèm ,Dù biết em bị lở mồm !
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hì, cuộc sông này còn ý nghĩa đó . Gà con được nghe bạn bè kể khi đưa anh Tuấn Anh về nơi an nghỉ cuối cùng, Tuấn Anh vẫn còn cười mà. Như vậy là anh đã ra đi thanh thản rồi đó. Ở nơi đó, có lẽ anh cũng có người đang đợi anh. Vậy mình cũng fải sống thật vui để có ý nghĩa hơn với cuộc sống này nhé. hi`
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    tớ có bạn học ở George Mason, cũng nghe qua loa về chuyện này, hôm nay cũng vừa đọc tin của trường Ams... 1 tháng trước đây tớ chỉ ở cách chỗ anh 20 phút đi xe... nếu anh còn sống chắc sẽ có dịp gặp nhau...
    dù chưa gặp anh, biết anh bao giờ nhưng anh cũng như tớ, cùng là người Việt, cùng là dân Hà Nội sang du học... tớ thực sự buồn khi đọc tin anh Tuấn Anh bị đâm, dù lí do chuyện đó xảy ra là gì đi nữa... đọc những bài cuối cùng của anh gửi lên diễn đàn của trường Ams, tớ thấy anh cũng giống như những người bạn của tớ, dí dỏm, thỉnh thoảng bỗ bã, nhưng cuối cùng vẫn là một người bạn tốt...
    tớ không thể tưởng tượng nổi người thân và bạn bè của anh ở Việt Nam chịu đựng tin này thế nào... cứ hình dung tớ là anh Tuấn Anh và mẹ tớ là mẹ anh ấy... bố mẹ nào cũng lo con cái ở xứ người gặp điều rủi ro, nhưng có ai ngờ đâu điều khủng khiếp nhất lại xảy đến...
    lời cuối cùng: hi vọng thiên đàng là có thật.
    [​IMG]- Lone Wolf -         
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Vậy đóm buồn nhỉ, Trường hợp của anh đã choáng rồi, nghĩ lại trường hợp của 1 bạn đầu năm trước, cũng đi du học giống Gà Con, cũng bằng tuổi mình mà sáng hôm sau đột ngột ra đi..... Ko ai biết lý do cả. Nghĩ đến gia đình bạn ấy lúc ra sân bay , ko biết.......... huhuh Thôi chẳng muốn nhớ lai nữa. Cuộc đời cay nghiệt lắm Như vậy trong năm nay, có 2 hs Ams ra đi rùi, sao mà buồn thế huhuhu
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever

Chia sẻ trang này