1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô cùng thương tiếc chú Cow'n'Chicken!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phu_thuy_so_ma, 19/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng thương tiếc chú Cow'n'Chicken!!!

    Sau 1 thời gian hết lòng ... trì hoãn, nhưng vì số phận đã an bài... Cow sẽ chính thức ... ra đi vào hồi 20h ngày 21/10/2002 (tức ngày 16 tháng 9 năm Nhâm Ngọ).
    Buổi liên hoan chia tay sẽ diễn ra sau trận đá bóng ngày Chủ nhật tới.
    Xin kính mời bà con Ỉn Cún Gà Chó Mèo Ngan Ngỗng Trâu Bò .... gần xa đến tiễn đưa "đồng chí" Bò&Gà về nơi công tác típ theo (nước Đức xa xôi - quê hương của ... Hitle) tại sân bay Nội Bài, đường bay Quốc tế...
    Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
    Người làm thông báo:
    Chị thằng Cow

    To Cow: lên đường bình an, cố gắng xây dựng căn cứ để lúc chị sang có thể làm 1 quả Hang Dơi bên đó. Nhớ viết thư gửi ảnh!!!

    ...chips...
  2. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    If u know yesterday I cried, would u come & dry my eyes. If u know I miss your smile, would u share your laugh with me. If u know I'm so lonely, would u be the one who cares...
  3. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân thằng bé. Mất hàng rồi, phải sang Đức kiếm hàng xịn hả.
    Ê mà này, mày đi để lại cho tao cái Camera nhé. Đằng nào mày cũng không dùng mà he he:D
  4. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Cow nó viết di chúc cho tao rồi , thằng Long đừng có mà ti toe.
    À quên mất GOOD LUCK TO YOU, COW
    _~~~-A journey of a thousand miles begins with a single step-~~~_​
    email me
  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Chúc đi thanh thản và mát mẻ.
    Í nhộn,chúc thượng lộ bình an
    Cantona AFO OFA
  6. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    trời ơi tao thương nó quá .
    thế là mất 1 cạ bắn hl với mình rồi .nhớ lại những ngày tháng
    oanh liệt trên trận tuyến ITALIA tại vipgame mà lòng đau nhoi nhói.1 chiến binh anh dũng như cow phải ra đi là một tổn thất vô cùng to lớn cho biệt đội hl83.hy vọng một ngày kia anh sẽ trở lại với chúng ta .hãy cố gắng lên cow.
    hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt này tổ chức luôn ở
    bên anh.hãy an tâm mọi việc ỏ nhà đã có em lo liệu .
    cô nàng ngổ ngáo đã có em chăm sóc anh không phải lo nghĩ điều gì .em sẽ chăm sóc chu đáo như kiểu trong TRÂN CHÂU CẢNG LUÔN...he.he...

    LED ZEPPELIN* STAIRWAY TO HEAVEN

    Được lionking4000us sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 20/10/2002
    Được lionking4000us sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 20/10/2002
  7. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    may mắn nha Cow.
    Không tiếc nuối gì chứ :D

    With Tears in My heart
    Blood in my eyes

    http://sinhvien.dk3.com
    http://nhotcay.phuthuy.com
  8. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    kính gửi anh em
    kính gửi chị em
    kính gửi "cô" blade, "chị" nhân, ...
    hic, ngày tháng thì dài như cái váy của chị nhân mà trôi đi sao nhanh như húp canh thế không bít . mới ngày nào, em cùng các bác chinh chiến trên trận tuyến cs_italy, cùng anh em đi đá bóng (cổ vũ), cùng chị em và blade vô tư đi khắp nơi ... thế mà giờ đây em phải nói cái "lời mà ai cũng biết là lời zì đấy" đó
    lúc này, em không thể không cầm nổi nước mắt (vừa ngáp 2 lần mà he he), đành phải dứt áo ra đi, số áo bị rách này xin nhường lại cho cô blade và chị nhân may làm váy
    thôi, em xin dừng bút, đề tặng anh em một bức ảnh cũ xào lại he he
    [​IMG]

    I'm [​IMG] & [​IMG]
  9. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    hu hu hic hic,chồng ơi,sao chồng nỡ bỏ vợ mà đi???Chồng đi rùi,còn ai đến học cùng vợ nữa,đi họp hụi ỉn ai là người đưa đón vợ bi h????hic hic...đọc cái topic này cứ tưởng có tiếng sét...bên mấy cái tai...
    Mà nè,sang đó là ko được tòm tem con gái Đức đâu đấy,con gái Đức bạo lém,ko cẩn thận là chúng nó đập cho hỏng người,ko còn đường về quê hương để lấy vợ thứ...n+1+2... nữa đâu!!!
    Thui,chồng đi may mắn,nhớ gửi cho vợ nhìu wà là được!!!hị hị...

    Huong
  10. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Tuy tôi cũng ít khi post bàivào hội ỉn (hình như là chỉ xem chứ chưa post bao giờ) nhưng cũng muốn coi như là thành viên không chính thức.
    Mình biết Cow từ ngày ở TTVN (FPT), có điều ít nói chuyện. Giờ đi nước ngoài thì vào tạm biệt tý vậy. Khi nào có quà về cho hội thì nhớ leha2000 1 phần nhé.
    Ra đi thanh thản.

    Everybody like me

Chia sẻ trang này