1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô cùng thương tiếc chú Cow'n'Chicken!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phu_thuy_so_ma, 19/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn lên đường may mắn & giữ sức khoẻ......
    AV
    Vẫn biết yêu người 0 lối thoát mà sao ta vẫn cứ.................
  2. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Mới hum qua còn ở nhà ko biết gì !!! Thế mà một ngày ở Tam Đảo = 10 ngày ở HN, đùng một cái thằng Cow ra đi !!!
    Nhớ hồi tao quen mày đầu tiên từ hồi lớp 11, thằng Hưng lớp tao nhờ mày cái gì liên quan tới máy tính. Thế là tao hỏi mày có phần Bleem ko ??? Mày trả lời là có. Tao bảo cho tao đến cóp. Mày bảo OK. Thế là thành bạn.
    Rồi dần dần, tao hay mang ổ cứng đến nhà mày hơn để cóp phần mềm => tao và mày thân nhau hơn. Cái tính mày cũng giống tao ở chỗ thích vui vẻ và hay pha trò cười. Nên tao cũng khá quý mày, coi mày là một trong những thằng bạn thân...
    Tao cũng còn nhớ hồi tao ở trận tuyến chiến đấu với Mellyvee...thì mày cũng biết nhìn xa mà sang bên tao ủng hộ tao (hehe....thằng Kuân này trông thế mà khôn !!!), chiến đấu anh dũng cho dù chú Kavana cũng là bạn thân của mày !!!
    Rồi tao, mày cùng những MOD khác cùng xây dựng box 83 ngày một tốt hơn. Mày biết lập các trang Web nên 83 cũng ko bị mất đi mỗi lần TTVN die.
    Những hoạt động offline mày cũng đi đầy đủ (không biết có phải là vì chị em ko vì thằng này hồi trước ít đi với 83 lắm) nhưng ko sao, ít ra có mày hội cũng vui hơn nhiều là khi thiếu vắng mày !!! Dog Kuân bây h mày đi, hội 83 sẽ nhớ mày lắm đấy !!!
    Chẳng biết nói gì thêm cả chỉ mong mày một điều là sang đấy hãy học hành thành tài rồi về xây dựng đất nước nhé !!! (nghe hơi chuối một tẹo nhưng tao nghĩ mày hiểu rõ điều đó mà)
    Tao là thằng bạn thân của mày thì mày ra đi rồi tao sẽ thay mày chăm sóc vợ mày cho (dù là tao cũng có vợ rồi !!!). Chứ đừng nhường cho thằng Lionking vì nó làm sao mà đủ sức tin cậy nhu tao đúng ko ???
    Thôi hãy đi vui vẻ nha !!! Hãy vẫn cùng tao quản lý box 83 từ bên đấy nhé !!! À quên, nếu có thể mày hãy lập chi nhánh 83 bên Đức đê, để khi nào có dịp tao còn sang thăm !!! Anh em 83 sẽ nhớ mày lắm đấy !!! Hãy cố gắng mà học rồi còn về đây sống cùng vợ mày (nhưng tao chỉ sợ là lúc đấy vợ mày không muốn về với mày nữa thôi !!!) !!! Thôi thì chúc cho mày hai chữ bình an !
    À quên, trước khi nói lời tạm biệt, thay mặt hội 83, Blade xin trao huân chương vì sự nghiệp box 83 TTVNOL cho thành viên Cow n' chicken vì những đóng góp của anh cho box ta !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  3. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh không gặp được chú em rùi, tiếcquá, giá như anh ra Hà Nội sớm hơn để có thể chửi tận tay day tận mặt chú mày,hic,bùn wé, thui,chú em lên đường bình an, mọi chuyện xích mích nếu có thì chú bỏ quá cho, nhớ chú nhiều........buồn quá, không còn ai để chửi nưã nhỉ,nhớ sang đó thì cũng gưỉ bài thường xuyên để anh em chửi nhau cho vui, , mọi người trong này sẽ nhớ chú lắm,nhất là anh đây và iem Blue, bye chú,mọi sự tốt đẹp...hu hu hu hu hu..........
    Hoa sữa, thơ và....Manchester Utd..!
  4. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    hic ..hic mới chửi lộn với bé Cau 1 lần mà bé đã đi " Đứt" mất tiêu rồi .... hic hic thui thì chức bé đi thượng lộ nằm ngang ..... (nằm ngang không đủ thì đứng vậy ) .......
    Tìn cảm của chị dzới bé chưa được bao nhiu ... muh bé đã tiu .... ( hic đang định dụ dỗ ) ... bé em cứ ra đi thanh thản xuôi chân , xuôi tay .... gia tài gia sản gửi hết vào HCM cho chị wản lý dùm ... đừng gửi cho bất cứ đứa nào ... kẻo chúng nó lấy hết ..... rùi mai mút dzìa ... chị trả lại cho bé đống đồ Sađi ( nói lái ) ....
    này thằng bé PN kia .... dám láo với chị à ..... ăn nói như thế chị đánh cho bé bầm dập tha hồ mà vào Chợ Rẫy nhá
    Phút bên nhau em thầm nguyện cầu ... tình đôi ta luôn như ánh trăng về đêm ...
  5. vmv83

    vmv83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chúc chú cow đi 1 về 3 :D.Có gì hay hay bên Đức nhớ gửi quà về cho anh em nhé !!!!
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em hát hay lắm, Cow ạ. Cám ơn em vì tất cả!!!
    ...chips...
  7. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    đánh bể đầu thằng bờ lết bây giờ ,mày đừng có mà tham
    có vợ rồi thì nhường cho anh em chứ ,

    LED ZEPPELIN* STAIRWAY TO HEAVEN
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Tạm bịt "*********", . Tao chẳng bít chúc gì nhìu, cũng ko mún nói mấy câu uỷ mị, thế nên tao mới chửi mày, đừng trách tao nhá,

    Nobody hears me!

    Được november_tears sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 21/10/2002
  9. rio

    rio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn nhật báo
    Thay mặt gia đình 83 trưởng nam Longhs và trưởng nữ Tiny cùng toàn thể họ hàng TTVN chúng tôi vô cùng thương tiếc bào tin Anh trai của gia đình chúng tôi :
    COW N CHICKEN
    Đã đi Đức (chắc nó sang nhà Đức chơi)vào hồi 20h 00 ngày 16 tháng 9 năm nhâm ngọ(tức21 dương lich).Buổi đưa anh lên đường được tổ chức vào hồi 16h 30 cùng ngày. Anh đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho chông 83.

    MINH ĐỨC
    Ỉn ít thịt nhiều xương
  10. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất buồn. Cow'n'Chicken chính là người đầu tiên mà tôi chát để biết về hội ỉn chúng ta. Nhưng chưa một lần gặp mặt và nói chuyện trực tiếp dù có tới 2 cơ hội áp sát khung thành. Giá như trước khi lên hn mà vào net thì tôi đã đến để chúc ban Cow'n'Chicken lên đường may mắn. Nhưng không vào vì thế không biết gì hết. Và với cả hội ỉn chúng ta nữa, tôi thấy các bạn thật vui vẻ và không có một hội nào ở trên hn được như các bạn. Cả sân bóng chỉ có nghe thấy tiếng cổ vũ của các bạn nữ hội chúng ta. Hy vọng một ngày nào đó tôi có thể 1 tham gia hoạt động offline nào đó cùng với các bạn.
    Thân ái và hẹn gặp lại
    Càng đi vào mặt trận
    Càng sáng bừng chung thuỷ
    Càng lao lên ngọn lửa bỏng
    Càng yêu em tận lòng

Chia sẻ trang này