1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC MICHAEL JACKSON !!! :(( :(( :((

Chủ đề trong 'Dancing' bởi xauzainhatvn, 26/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Quả thật FN cũng thấy Michael là một tài năng! Thật đáng tiếc cho nền âm nhạc của thế giới!
    Thế nhưng liệu có quá không khi ta coi đây là một " Nhân cách " !
    [/quote]

    XIN LỖI, TỪ LÂU LẮM RỒI TÔI KHÔNG CÒN TRANH LUẬN TRÊN NÀY, NHƯNG CÁI GIỌNG NÀY ... KHÔNG CHỬI NÓ PHÍ ĐI ! ANH EM THÔNG CẢM ! HÔM NAY CHỊ COI THƯỜNG ĐƯỢC M.J THÌ KHÉO MAI CHỊ RÉO BÁC HỒ RA CŨNG NÊN ẤY CHỨ !
    CẢ thế giới, cả các bậc lão thành trong làng giải trí thế giới, cả các chính trị gia, anh em bạn bè và rất rất nhiều người, nhiều lứa tuổi trên khắp thế giới đều thừa nhận M.J là một thần tượng, một ngôi sao lớn từ rất rất lâu cho đến tận bây giờ.
    Thế mà "CHỊ" FN hôm nay mới ... CŨNG THẤY là TÀI NĂNG. Liệu TTVNOL của chúng ta có ... chưa đánh giá ĐÚNG TÀI NĂNG CỦA FN hay không ? Hay là chưa đủ tầm KHAI QUẬT TÀI NĂNG của FN ? hoặc ... FN có NGẠO MẠN quá không cô em ?
    Nhân cách ở chỗ ... 1 con người vượt trên mọi THÀNH KIẾN XÃ HỘI, MÀU DA, TÔN GIÁO v.v... , dám thể hiện mình 1 type độc đáo, độc lập trên thế giới, nỗ lực hết mình cho sự sáng tạo ( ghi danh sách 7 kỷ lục Guiness, những điệu nhảy huyền thoại Moonwalk, Earthwark, Airwark ... v.v... và nhiều nhiều bước đỉnh cao nữa nổi tiếng toàn thế giới. ) Đã phải dùng đến từ GIỌNG HÁT MA THUẬT rồi thì ... chuẩn ! ( Xin lưu ý rằng Michael hát và dance từ lúc còn rất nhỏ cho đến tận khi về ở ẩn ).
    M.J kết nối mọi dân tộc trên hành tinh bằng Heal The World - thể hiện qua clip anh diễn tại Svd ... người ta ghi hình được những trẻ em nhiều quốc gia, nhiều màu da cùng nắm tay nhau hát vang Heal The World ... và còn Were are the World cũng được rất nhiều các ca sỹ nổi tiếng toàn thế giới cùng hợp tác xướng ca.
    Vú nuôi các con của Jackson cũng thừa nhận là anh cả tin người, bị lừa gạt nhiều ... và bản thân anh cũng sợ các con bị bắt cóc hay dư luận. Chắc chắn anh cũng là mục tiêu ... MOI TIỀN của không ít người ! Lấy gì làm căn cứ buộc tội JACKSON ? FN nhìn thấy anh ta lạm dụng à ?
    Chính các chính khách từ B.OBAMA cho đến những quan chức cao cấp khác đều thừa nhận NHÂN CÁCH của M.J và anh là NGÔI SAO NGỰ TRỊ TRÁI TIM CÁC NGÔI SAO. Mà nếu không có nhân cách thì làm gì có 02 NGÔI SAO trên ĐẠI LỘ DANH VỌNG và khoác vai các NGÔI SAO và lấy được con gái của E.PRESLEY ?.
    Nếu dúng FN có bản lĩnh và tài năng thế thật, xinh gái nổi tiếng hơn cả con gái E.PRESLEY thật ! Cả đoạn LÁNG HOÀ LẠC ... FN thích PRINT 1 quả ÔNG SAO to thế nào tớ in cho, gì chứ dân CẦU ĐƯỜNG tớ quen nhiều lắm !
    Nực cười ... TÉP TÔM lại ra cái vẻ ! NGười ta được cả thế giới thừa nhận, mình còn chưa vượt qua được cái FORUM này mà đòi CHĨA MỒM bon chen, đánh giá ! (Bóng gió 1 câu thôi nhé, vì M.J ... không văng tục. Nhưng đề nghị lần sau FN ẾCH ỘP ít thôi !)
  2. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    LẠi cái bài cũ của dân QUÊ MÙA ... chỉ trích Ngôi Sao để đánh bóng thương hiệu cho mình
    Xin lưu ý với chị rằng M.J là tầm Thế Giới ! Không phải ở quê nhà chị mà chị Ngồi Lê Đôi Mách nhé ! Ở đây là nơi người ta bày tỏ lòng tiếc thương và ngưỡng mộ chứ không phải ở cái xó bếp quê nhà chị mà Gièm Thằng Nọ Pha Con Kia.
    Hay là mai ... FN ạ, câu uống thuốc chuột chết mẹ nó đi xem có mấy người ở cái FORUM này nhớ cậu, hay là họ bật SAMPANH ăn mừng ? ... điều đó sẽ là chứng minh rõ nét nhất đấy bạn hiền ạ ! Chúc vui !
    Lời khuyên
    FN có thể mua Băng Dính ở đâu cũng được, rẻ lắm ! Dán kín miệng rồi vẫn thở được bằng mũi và ... lại tránh được H1N1 ! Hết tiền thì tớ mua tặng cho !
  3. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Thôi nào! Thằng Xấu Dai này lại nổi cơn hâm lên rồi > Rõ chán .
    Những người tài thì lắm tật và Jacko cũng thế ! không thể phủ nhận được tài năng của Jacko nhưng về nhân cách thì có lẽ không nên bàn tới! ở thời điểm này.
    Một người có thể tài năng bao trùm thế giới nhưng nếu nói về nhân cách thì chưa chắc đâu!
  4. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái Ông Sao FN này cần có thêm THUỐC CHUỘT để khẳng định giá trị bản thân rồi ! May mà cái mỏ nó bô bô ở VN, khéo thằng này ra nước ngoài mà giở cái MỒM ẾCH ỘP ra khéo dân da mầu, fan và những người vì nhân loại nó đập cho không còn cái răng mà ... nhai THUỐC CHUỘT !
    Ki bo không mua nổi lọ THUỐC CHUỘT à ? Hay là ... sợ chết mẹ rồi lại nổi tiếng quá ? sợ thế giới lại shock thêm lần nữa vì FN mà chết 1/2 dân số?
    Yên tâm, chó nhà tớ thì có thể buồn vì mất bạn FN, nhưng tớ thì không !
    CẢ thế giới người ta đi 1 đằng, "Ông SAO" mang tên FN lại đi 1 nẻo (theo đường QUÊ) xong rồi ... Phán! Rõ khổ ! Cái thằng... gọi là khó đào tạo cũng không sai. Bị chửi bao nhiêu lần trên cái TTVNOL này rồi mà chưa sửa được cái tật ... NGU MỒM.
    Bà con thông cảm, FN nhỏ bé đáng yêu thông cảm nhé ! Không có ác ý đâu ! Chú coi thường M.J là xúc phạm cả nền nghệ thuật thế giới, xúc phạm rất nhiều con người và chú coi thường chính bản thân chú đấy !
    Thương (hại) thì góp ý thế thôi FN à, chứ không có lời dạy bảo của các anh, các chú, các bác thì mai này ra đời ra WTO gãy răng lại hỏi tại sao răng ... mới trồng mà lại gãy!
    Được xauzainhatvn sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 29/06/2009
  5. khanhkolia

    khanhkolia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào các bạn ơi! Các fan trên toàn thế giới đang để tang MJ. Vì vậy xin các bạn đừng cãi nhau nữa. Nếu cãi nhau thì đợi hậu sự "Vua nhạc pop" xong xuôi đã.
    Các bạn có biết ngay sau khi MJ ra đi, ở Mỹ đã có vụ ẩu đả trên xe bus vì quan điểm về MJ rồi đấy. Các bạn có thể xem tại đây http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2009/06/3BA109C5/
    Nào! Thay vì cãi nhau lúc này, chúng ta cùng chúc cho anh an nghỉ trên thiên đàng nào!
    REST IN PEACE MICHAEL JACKSON!
  6. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    R.i.p Michael ! :(
  7. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Theo báo Dân Trí
    [​IMG]
    Trong mắt bạn bè, Michael Jackson là một người cha tuyệt vời.
    Deborah Rowe là y tá cũ của Michael Jackson. Hai người kết hôn vào năm 1996 và ly dị ba năm sau đó. Sau khi chia tay, Deborah từ bỏ quyền chăm sóc hai con nhưng đệ đơn đòi lại quyền chăm sóc các con vào năm 2003 sau khi Michael Jackson vướng vào vụ kiện liên quan tới việc lạm dụng ******** trẻ em. Sau ba năm tranh cãi, Michael Jackson và Deborah Rowe đã dàn xếp ổn thỏa tại tòa.
    Năm 2001, Deborah Rowe từng có nhiều lời nhận xét tốt đẹp dành cho Michael Jackson: ?oMichael là một người cha tuyệt vời với tụi trẻ. Tôi không muốn sẻ chia các trách nhiệm với anh ấy bởi Michael thực hiện mọi việc rất tốt mà không cần tôi?.
    [​IMG]
    Con gái Michael Jackson: "Cha ơi, không thể nào!"
    [​IMG]
    Ba con của Michael Jackson
    [​IMG]
    Michael Jackson và các con.
  8. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    1 người có nhân cách không phải là con người chỉ toàn những điều hoàn thiện đến hoàn hảo, nếu mà có người như thế thì chúng ta gọi họ là " Thánh cách" hay " thần cách " gì đấy...he..he...he...
    Một con người thực thụ luôn đầy rẫy những bất ổn bên trong, và những phần tốt đẹp, những điều xấu và tốt luôn đi song hành với nhau như thế mới là con người nếu không thì hoặc là bậc thần thánh hoặc là loại ma quỷ. Ý tôi nói nhân cách là về khía cạnh đời thường của mỗi con người, MJ là người có quá nhiều điều tiếng trong cuộc sống, nhưng khi nghe những bài hát của anh mới thấy trong đó toát lên bản chất của con người, bản chất lương thiện và ít nhất là mong muốn con người ta hướng tới những điều tốt đẹp, nếu như đã biết anh có những việc tai tiếng và tìm tòi để minh chứng thì tại sao không nhớ đến những việc tốt anh đã làm. Cuộc đời của một ngôi sao là vậy, luôn bị nhòm ngó săm soi, thường thì mặt xấu của con người là thích nhìn vào những điều tiêu cực để chê bai dè bỉu kiểu ( ôi giời! tưởng thằng đấy thế nào chứ hoá ra nó cũng thường thôi ) và mang ra để bàn tán chứ không bao giờ chịu thừa nhận những khía cạnh tốt đẹp của người ta.
    Ví dụ như ông FN có lạm dụng trẻ em, hay đời thường hơn là thường xuyên thủ dâm trong nhà vệ sinh mà bị người ta biết thì người ta cũng chỉ cười khẩy và cho qua và cũng chẳng ai hơi đâu mang ra mà bán tán vì ông chẳng là thằng cóc nào.
    Thực tế là có một việc lành nhất là đừng bao giờ làm cái gì cả thì cuộc đời bạn mới là nhân cách, vì bạn không làm gì thì chẳng bao giờ có lỗi lầm, chẳng bao giờ có tai tiếng và bạn thả sức chê bai và nhòm ngó nhà vệ sinh của người khác, tha hồ khoe hay khoe giỏi, khoe những kiến thức của mình nhưng mà thực tế bạn là người như thế nào thì..... hehe... bạn biết bạn là thằng nào rồi đấy.
    Tóm lại, nhân cách dẫu có hủ hoá, hấp diêm, hay là gì gì đi nữa thì vẫn là nhân cách, bởi đấy mới là con người, việc tốt người ta làm được nhiều gấp trăm lần việc chưa tốt thế cũng là tốt, còn hơn cái loại chỉ núp trong xó chõ mõm ra sủa gâu gâu, chẳng bao giờ làm được việc gì tốt chứ đừng nói là làm được điều xấu, làm việc xấu khó phết đấy.....
  9. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Xấu giai khoái MJ nhỉ, dạo này thấy lặn mất tăm chẳng có thằng nào chửi nên cũng buồn, hôm nào rảnh ghé qua tôi ngồi nghe nhạc MJ đi.
    À quên! ông nên xem lại giới tính của một số nhân trên diễn đàn để tiện xưng hô nhé , đôi khi để tìm hiểu nhân cách của con người không khó, nhưng tìm hiểu giới tính khó phết ông ạ.
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ngẩn ngơ không làm gì được.
    Cứ thấy trong lòng mất đi một cái gì đó. Khoảng trống vắng lặng....
    Một thời phát cuồng vì MJ. Căn phòng riêng thời thơ ấu dán đầy ảnh MJ kín mít 4 bức tường. Lớn lên, già hơn, quên béng mất ông sống hay đã chết.....
    Giờ ông chết đi rồi mới tự ngẫm lại, thấy tiếc....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này