1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC MICHAEL JACKSON !!! :(( :(( :((

Chủ đề trong 'Dancing' bởi xauzainhatvn, 26/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Fn xin hỏi một câu là giả dụ vào ngày 25 tháng 6 người chết đó là bố , mẹ của xấu zai thì xấu zai có gào lên là : " ước được chết thay không "?!
    Thật nực cười khi ở caí tuổi gần 30 rồi mà còn phát biểu linh tinh như vậy!!
    Nếu ở tuổi teen thì may ra còn có thể chấp nhận được!
    Có khí hiện tại bố mẹ zấu zai mà ốm đau cũng kệ xác họ nằm viện vì xấu zai còn phải lo cho thần tượng là MJ nhỉ !
    Về sau có khi vợ con zấu Zai ốm có khi cũng kệ đúng không? VÌ NGƯỜI MÀ XẤU zAI MUỐN HI SINH CẢ TÍNH MẠNG MÌNH CHÍNH LÀ MICHAEL jACKSON !
    He he ...
  2. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Lời đầu tiên xin cảm ơn LS đã chia sẻ cảm xúc.
    Giản dị một lần. Bên cạnh những lời trân trọng theo phong cách báo giới, bạn bè thế giới hay những lời sâu sắc.
    Tôi mốn Post 1 dòng tiếc nhớ Michael Jackson lên để tất cả mọi người đam mê âm nhạc và nghệ thuật chia sẻ ( dù có người thích hoặc ko thích Michael Jackson hoặc có những người ... chưa thích ! ).
    Cảm xúc thì phải bộc lộ, thương tiếc M.J chẳng có gì phải giấu ! Chúng ta yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật, tôn trọng và đam mê tâm hồn nghệ thuật và sự sáng tạo, cống hiến.... M.J cũng là 1 người như thế và càng hơn thế nữa.
    Một tấm gương, một con người đáng để chúng ta học tập, kính trọng và thương tiếc
    Thật bất ngờ khi diễn đàn của DANCE, của MUSIC của những cái gọi là TÂM HỒN, LÃNG MẠN ... mà rất ít người quan tâm đến M.J, cái họ chăm chắm vào là KHAI GIẢNG, MỜI NHẢY ... Những kẻ mồm thì rêu rao nghệ thuật, khoe khoang kỹ thuật, khoe khoang hiểu biết mà giấu tay đếm tiền ... Cũng đủ biết cái sự TÂM HUYẾT với nghệ thuật của họ thế nào !
    Có thể đây là DANCESPORT nhưng DANCESPORT không phải là DIE - DANCE hay nhảy như 1 cái máy, tất cả vẫn có thể được HỖ TRỢ KỸ NĂNG từ các dòng DANCE khác.
    Cuối cùng xin gửi đến anh chị em trong diễn đàn 1 lời tâm sự chân thành :
    Khổ quá ! Đã im lặng rồi mà ... có đứa cứ rống cái mồm lên. Anh em có đồng ý để em dẵm vào mồm con lừa này thì cho 1 ý kiến, không nó phí lời !
    P/s : Không đá vào mõm con lừa này thì mai mốt nó lôi Bác Hồ, bác LÊ NIN, bác CÁC MÁC và tất cả các Nghệ Thuật Gia, Chính Trị Gia trên thế giới ra nó chửi ...
    Việt Nam ta lại có vinh dự được đón nhận MÓN QUÀ 1 QUẢ TOMAHAWK thì không còn chỗ mà trốn bom chứ đừng nói là nhảy hoặc có thể áp dụng kỹ thuật nhảy để né Mìn cũng là 1 ý kiến hay !
  3. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cái này từ từ anh trả lời mày sau, để thiên hạ nó có chửi vào cái mặt mày thì mày cũng biết được cái lý do nhé FN !
    Cái loại như mày trình độ con gà con vịt thì sao hiểu được những lời anh viết ?
    Xin phép cả nhà tớ chửi con lừa này 1 câu vì cái trò lôi bố mẹ người khác ra nhé !
    Tiên sư ****** FN ạ, lạm phát lên mày bị thâm thần, mày thua tiền hay mày làm gì ra tiền thì kệ xác mày, cái nhân cách hay tư cách của mày thì mày dúi vào nhà vệ sinh hay mày treo lên ngọn cây thì kệ thây mày, thối như bãi ... phân (xin lỗi) cũng chẳng ai thèm quan tâm, chạm vào mày cho dính phải hơi thối.
    Anh ở trên cái FORUM này bao nhiêu năm, chưa có một ai VÔ HỌC - VÔ VĂN HÓA - KHỐN KHỔ KHỐN NẠN như mày FN ạ, mày học đâu được cái thói chửi đổng, lôi bố mẹ người ta ra trù úm thế hả thằng con lợn? Mày trù bố mẹ người ta không khéo vận vào bố mẹ họ hàng nhà mày đấy ! Đã ai chạm vào mày, đã ai nỡ chửi mày chưa ? Anh em thương hại thì góp ý để sau này ra đời mày đỡ bị chửi, thì mày cắn lại, mày cụt lời thì mày giằng thiên hạ ra mày chửi ... giờ mày lại thích cái trò lôi bố mẹ nhau ra à.
    SAO MÀY HÈN THẾ HẢ FN ?
    Anh khuyên mày ăn ở để lại tý đức cho đời ! Ăn cắp ăn trộm, cướp giật nghiện ngập nó còn cố giành lại tý Đức, chó Sủa còn phải nghía trước ngó sau mà cái loại mày ... còn không bằng con chó !
    Anh xem các bài viết của mày trên các DIỄN ĐÀN KHÁC RỒI cái loại mày lê la lê mõm đi đâu cũng bị chửi, chui sang DANCING thấy người ta hiền là mày sủa, mày be mày tưởng bên DANCING này không ai đạp được vào mõm mày à ?
    Thực ra anh thì cũng chả phải vì thương hại mày mà anh chửi đâu, anh thì không sợ thối vì cái loại như mày sao bén tới gót anh được.
    Cái loại học thức lớp 1 lớp 2 như mày, có cái AVATA mày chế bằng WORD, mày ị ra quả tên FIRSTNEW nghe đã lợm cả giọng rồi, trẻ con nó cũng cười vào cái trình độ của mày, đánh rắm vào cái mồm chọc ngoáy của mày. Anh cũng chẳng hơi đâu anh ý kiến vào cái thối tha của mày, mày thối mày dí vào mũi mày ngửi, thiên hạ nó chửi mày thì nhục mặt mày !
    Anh chỉ góp ý sơ sơ thế thôi, bây giờ anh chửi mày thì e rằng tất cả các topic ở đây cũng không đủ dài cho những lời văn chửi vào cái NGU của mày. Tốt nhất mày xuất xứ từ cái nơi nào thì mày cút về cái nơi ấy đi, ở đây không hoan nghênh cái loại như mày !
    CÚT ĐI NHÉ FN !
    Mà nếu mày nghe anh mà uống thuốc cụuột thì có lẽ nhiều người cũng sẽ cảm ơn mày vì từ nay bớt đi một cái MÕM THỐI chõ vào cái diễn đàn này ! Chó trên thế giới nó cũng mừng vì từ nay không ai lấy FN ra so sánh với chúng nó làm ô danh loài chó!
  4. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chả ủng hộ xauzai chửi bới, nhưng mà cực ghét những chú như FN. Mà FN cũng ngây thơ thật, cứ tưởng không ai biết mình là ai
  5. khanhkolia

    khanhkolia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cũng may MJ là người Mỹ, không biết tiếng Việt, chứ nếu anh biết tiếng Việt và đọc những dòng các bạn chửi nhau thế này thì trên thiên đàng anh không vui đâu.
    Đừng chửi nhau nữa! Chúng ta cùng giảng hoà bằng bài hát "Heal the world" của anh để tưởng nhớ đến anh nào!
    There''s A Place In
    Your Heart
    And I Know That It Is Love
    And This Place Could
    Be Much
    Brighter Than Tomorrow
    And If You Really Try
    You''ll Find There''s No Need
    To Cry
    In This Place You''ll Feel
    There''s No Hurt Or Sorrow
    There Are Ways
    To Get There
    If You Care Enough
    For The Living
    Make A Little Space
    Make A Better Place...
    Heal The World
    Make It A Better Place
    For You And For Me
    And The Entire Human Race
    There Are People Dying
    If You Care Enough
    For The Living
    Make A Better Place
    For You And For Me
    If You Want To Know Why
    There''s A Love That
    Cannot Lie
    Love Is Strong
    It Only Cares For
    Joyful Giving
    If We Try
    We Shall See
    In This Bliss
    We Cannot Feel
    Fear Or Dread
    We Stop Existing And
    Start Living
    Then It Feels That Always
    Love''s Enough For
    Us Growing
    So Make A Better World
    Make A Better World...
    Heal The World
    Make It A Better Place
    For You And For Me
    And The Entire Human Race
    There Are People Dying
    If You Care Enough
    For The Living
    Make A Better Place
    For You And For Me
    And The Dream We Were
    Conceived In
    Will Reveal A Joyful Face
    And The World We
    Once Believed In
    Will Shine Again In Grace
    Then Why Do We Keep
    Strangling Life
    Wound This Earth
    Crucify Its Soul
    Though It''s Plain To See
    This World Is Heavenly
    Be God''s Glow
    We Could Fly So High
    Let Our Spirits Never Die
    In My Heart
    I Feel You Are All
    My Brothers
    Create A World With
    No Fear
    Together We''ll Cry
    Happy Tears
    See The Nations Turn
    Their Swords
    Into Plowshares
    We Could Really Get There
    If You Cared Enough
    For The Living
    Make A Little Space
    To Make A Better Place...
    Heal The World
    Make It A Better Place
    For You And For Me
    And The Entire Human Race
    There Are People Dying
    If You Care Enough
    For The Living
    Make A Better Place
    For You And For Me
    Heal The World
    Make It A Better Place
    For You And For Me
    And The Entire Human Race
    There Are People Dying
    If You Care Enough
    For The Living
    Make A Better Place
    For You And For Me
    Heal The World
    Make It A Better Place
    For You And For Me
    And The Entire Human Race
    There Are People Dying
    If You Care Enough
    For The Living
    Make A Better Place
    For You And For Me
    There Are People Dying
    If You Care Enough
    For The Living
    Make A Better Place
    For You And For Me
    There Are People Dying
    If You Care Enough
    For The Living
    Make A Better Place
    For You And For Me
    You And For Me
    You And For Me
    You And For Me
    You And For Me
    You And For Me
    You And For Me
    You And For Me
    You And For Me
    You And For Me
    You And For Me
    You And For Me
  6. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Ong đất này trước nay sống bằng nghề chọc gậy bánh xe ( nhưng không bao giờ ném đá giấu tay ) Tai tiếng có được trên giang hồ cũng nhờ tài chửi bậy.... vậy mà chưa bao giờ nỡ mang bố ai, mẹ ai ra để nguyền rủa cho chết này chết nọ... chời ơi sao bây giờ bọn trẻ chúng nó tàn nhẫn và hư hỗn thế chứ?! Thanh niên ngoài đường có đánh chửi nhau thế nào nhưng mà cũng phải né các cụ ra chứ....
    Thằng xấu zai tuy nó có xấu thật, tuy nghề nghiệp nó là chui rúc các cống rãnh để moi móc, thậm chí vì vài cái xích mích nhỏ nhoi của nó với ong_dat tôi mà nó đã chuyển cái cống ngầm to tổ bố từ phố Háng Lạ rẽ sang tận Thái Thịnh và cái miệng cống đấy ngày nào cũng phả hơi vào cửa sổ nhà Ong_ dat tôi nhưng tôi cũng không dám mang bố mẹ nó ra mà nguyền rủa cùng lắm gặp nó tôi cũng chỉ nói ( đúng là đồ mặt nạc đóm dày mo nang trôi sấp)
    Vâng! nói thế không có nghĩa là nó không có quyền vừa chui cống rúc cống vừa nghe nhạc MJ và tưởng tượng một ngày nào đó thế giới sẽ có nhiều cống hơn và có nghĩa là nó có nhiều việc hơn để làm, túi tiền rủng roẻng mời ong_dat tôi ly trà đá và điếu Vina, tại sao nó không có quyền mơ tới một thế giới tốt đẹp hơn khi mà MJ hát trong bài heal the world ( make a better place for you and for me ) chú thích : thế giới tốt đẹp với dân móc cống và thông bể phốt là có nhiều cống và bể phốt.... và cũng dễ hiểu khi tâm hồn mong manh như xấu zai lại dễ xúc động đến thế khi mà có thể một ngày nào đó có em chuột cống mõm dài, chân cong cong, râu rung rung thẽ thọt với xấu dai giai điệu .... you ''re not alone, i am here with you và nhìn xấu dai với đôi mắt bằng hạt đậu đầy tình tứ.....
    Tóm lại xấu dai hoàn toàn có thể nói gì về thần tượng đã làm cho cuộc sống trong cống rãnh của hắn bớt hiu quạnh, hắn hoàn toàn có thể khóc vì thần tượng của hắn qua đời, hắn có thể cào mặt ăn vạ, hắn có thể giãy đành đạch trong bể phốt vì thương xót, vì tiếc nuối..... nhưng không ai có quyền xúc phạm đến giây phút đau lòng của hắn, càng không ai có quyền mang bố mẹ hắn ra để nguyền rủa....... ngoại trừ những thằng điên gia truyền thì không chấp hoặc những thằng loạn nhân cách thì cũng không cần nói làm gì....
    Thôi, trong giây phút đau lòng của những người yêu thích MJ, hoặc yêu thích âm nhạc của MJ mọi người đừng cãi nhau nữa nhé, có gì anh em hẹn nhau ra đâu đó cho dễ nói chuyện....... nhá.
  7. tuyetinh84

    tuyetinh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    @ latin_sky: 2 bài anh post ở đây công nhận là phân tích và chửi quá hay.
    @xauzai: bác qúa mất kiềm chế rồi, chửi tục trong topic tưởng nhớ M J như vậy!

    Còn bàn về nhân cách Micheal Jackson thì theo mình biết:
    +Hầu hết các lời buộc tội về M J được biết đều ko có bằng chứng cụ thể.
    +Sự hoang phí của M J phần nhiều lại là vì xây các công trình cực lớn cho trẻ em và chữa bệnh.

    Mình cũng tin rằng 1 người có nhân cách xấu không thể sáng tác được những bài hát, những giai điệu tràn đầy tình yêu thương con người, trẻ em như vậy. Những sáng tác, nhất là những bài hát vĩ đại và bất hủ như vậy chính là thể hiện rõ rất tâm hồn của M J.
    Mà nói cho cùng kể cả M J có thêm tật xấu j đi nữa, thì nó cũng chẳng có ý nghĩa j với tài năng và những đóng góp quá quá to lớn của anh.
    Mình không theo chủ nghĩa thần tượng một ai cả, nhưng mình công nhận Micheal Jackson xứng đáng là 1 huyền thoại trong các huyền thoại, xứng đáng được cả thế giới thần tượng.

    Rest In Peace - Micheal Jackson
    Ps: đang xem các link bài hát của M J anh latin_sky post, càng xem càng cảm thấy ngưỡng mộ và thương tiếc M J.



  8. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể có chú nào la cà sang bên sàn nhạc thi đấu với anh bài hát Heal the world của MJ không?!
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đọc thử cái này đi. Biết đâu cũng có thể hi vọng
    http://www.michaeljacksonhoaxdeath.com/
  10. khanhkolia

    khanhkolia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có thấy một người mặc áo đỏ giống MJ động đậy trên máy bay thật. Hy vọng có sự kỳ diệu đó! Mà sao không thấy báo chí nói gì nhỉ?
    Joke: Nếu MJ sống lại, tớ sẽ dịch mấy bài chửi nhau này sang tiếng Anh rồi gửi vào một nơi nào đó mà MJ có thể đọc được. Đảm bảo bài chửi hay nhất sẽ được ẳm giải thưởng "Chửi bậy award" đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này