1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC MICHAEL JACKSON !!! :(( :(( :((

Chủ đề trong 'Dancing' bởi xauzainhatvn, 26/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Thế giới không hề quan tâm đến sự bất ổn bên trong tâm hồn bạn!

    Nếu nhân các đó bình thường thì đừng có gào lên mà ca ngợi vì nó chẳng có gì đáng ca ngợi cả!
    Trên thế giới này có nhiều tài năng âm nhạc kiệt xuất . Chẳng hạn như : Luciano Pavarotti . Cuộc đời của ông không hề có nhiều nhiều tiếng như jacko ! Và cũng như nhiều ngôi sao khác việc làm từ thiện cứu trợ cho những người bệnh hay trẻ em là những điều hết sức bình thường !
    Khi chết :
    Tang lễ của danh ca Luciano Pavarotti trọng thể như quốc tang !
    http://www.giaitri.mobi/vcms/html/news_detail.php?nid=11805
    .."Khoảng 16g ngày 8-9-2007 (21g Việt Nam), trước sân Đại Thánh Đường của thành phố Modena, khoảng 50.000 người đã đồng loạt vỗ tay khi linh cữu của danh ca nhạc cổ điển nổi tiếng thế giới Luciano Pavarotti xuất hiện trên ngưỡng cửa của Thánh đường..."
    "Năm 2005, ông được Anh Quốc phong là công dân danh dự London vì đã tổ chức những buổi hòa nhạc gây quỹ cho tổ chức Chữ thập đỏ nước này. Ông đã được Trung tâm Kennedy vinh danh vào năm 2001, giữ vững hai vị trí trong sách kỷ lục Guinness. Đó là Ca sĩ được khán giả vỗ tay mời ra hát lại nhiều nhất (165 lần) và Ca sĩ có album nhạc cổ điển bán chạy nhất mọi thời đại (album Carreras, Domingo, Pavarotti: The Three Tenors in Concert)"
    Ông có một giọng ca vĩ đại và một nhân cách tốt đẹp ( ít ra nó cũng không nhiều "phốt " như của Michael ) Vậy mà thế giới cũng chỉ tưởng nhớ đến ông như một giọng ca vĩ đại , một giọng nam cao hay nhất thế giới. Chứ chưa có ai nói là nhân cách gì gì đó cả!
    Hay để FN làm một câu giông giống LS nhớ : e hèm cứ nói cho nó hay văn vẻ ta đây thôi chứ chả có nghĩa mẹ gì đâu :
    "Vô cùng thương tiệc Luciano Pavarotti - Một giọng ca vĩ đại của thế giới _MỘT NHÂN CÁCH "( nhân cách cũng thường thôi vì có nhiều bất ổn bên trong nếu không đã là thánh thần rồi ..ặc! )
  2. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Được ong_dat sửa chữa / chuyển vào 03:36 ngày 02/07/2009
  3. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    1. Phẫu Thuật thẩm mỹ là quyền tự do cá nhân. Điều chúng ta yêu quý và kính trọng M.J là tài năng và con người chứ không phải chỉ là 1 khuôn mặt.
    2. Chưa có tài liệu chính thức nào khẳng định rõ ràng là M.J phạm tội. Có thể giải thích rằng, với 1 người giàu có như M.J lúc ấy, ai cũng có thể đưa ra 1 phương án ... moi tiền. Nói thật, với 1 lượng tiền như thế, việc lạm dụng ko khó khăn. (Có tiền mua tiên cũng được).
    3. Việc so sánh nghệ sỹ nọ với nghệ sỹ kia về mặt con người là VÔ VĂN HOÁ
    4. Ở đây, chủ đề chính là nơi chia sẻ tình cảm, thương tiếc M.J. Cãi cọ nhau ... ra chỗ khác !
    R.i.p Michael ! :(
  4. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    @ mọi người: Thôi nhé, chấm dứt mấy chuyện cãi nhau ở đây nhỉ vì dẫu sao ai có gì cần nói thì cũng nói ra hết rồi, bản chất của ai thế nào cũng được thể hiện rõ ràng trong mấy bài viết trong TOPIC này rồi.
    Các bạn nên nhớ vài điều mà ai cũng biết:
    - Chó chỉ bị bệnh dại vào mùa hè, nhưng có những thằng bị bệnh dại quanh năm và có một điều mà mọi người không biết là nó trà trộn trong chúng ta chứ không ẳng ẳng và chảy rớt chảy rãi như chó dại thông thường mà chúng ta chỉ có thể biết khi nó há họng và sủa ra tiếng nói lạc lõng chẳng giống ai.
    - Có những con người mắc bệnh loạn nhân cách, cả đời nó rất sung sướng khi bị cộng đồng chửi vào mặt, càng những lời lẽ thô tục nó càng khoái trá và đã chứng minh điều này ở rất nhiều diễn đàn, mọi người không biết rằng và chính nó cũng không biết rằng ( CÔNG TẰNG TỔ KHẢO, CAO TẰNG TỔ TỈ 18 ĐỜI TỔ TÔNG THẰNG ÔNG ********* NẰM DƯỚI MỒ CŨNG KHÔNG YÊN VÌ DÒNG TỘC NHÀ NÓ TRÓT SINH RA LOÀI NỬA NGƯỜI NỬA CHÓ NHƯ NÓ)... Tôi đoán rằng khi thụ thai nó thằng bố con mẹ nó làm việc này trong nhà vệ sinh nên nó nói và con người nó luôn bốc mùi phân.... tỉ như bố mẹ nó còn sống hoặc đã, sắp bị ô tô đâm tàu hoả chẹt thì cũng đau lòng vì nó lắm thế nên mọi người đừng nói gì nó nữa, ít nhất hãy cho bố mẹ nó được một đêm yên giấc.... hơn nữa bà con dân tình đừng chấp lời nó nữa mà mệt vào thân và lại làm nó thoả mãn cái thú vui bệnh hoạn của nó......
    @: Xấu zai: chuyện này nó vượt ra ngoài diễn đàn vì nó chửi cha cha chửi mẹ ông, tôi nghĩ nên mang chuyện này ra ngoài giải quyết, ông cứ Alô cho tôi. Với thằng này chí có một câu thôi ( đánh chết cụ nó đi )
    @: CHuyện bị chửi cha chửi mẹ là không chấp nhận được đừng nói là chửi cả ông bà ông vải 18 đời tổ tông thằng ông con bà, thằng bố con mẹ ra đây nên...........................
  5. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Ong đất lại sủa bậy sủa bạ rồi ! Xem ra năng lực trả lời các câu hỏi quá kém cỏi nên thay đổi bằng cách thóa mạ kích động văng tục người khác bù lại ah!
    Tốt thôi ! Gào lên như vậy mà không làm được gì thì FN sẽ đến bắt đền đấy !
  6. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cô em FN ơi, nếu tham gia trong forum "vô cùng thương tiếc MJ" thì cũng như đang đi dự đám tang ấy. Cô em đi dự đám tang ai đó thì đừng cố tìm tội lỗi người chet ra để chê mà làm người chết ko được yên nghỉ và bản thân còn dễ bị xử lý. Đường đến nghĩa địa nhiều bụi rậm lắm
    Về nhân cách của MJ mà cô em cho là không đáng để cô em coi là một nhân cách. Tôi thấy cũng được đấy chứ, bằng chứng nhiều người muốn bằng một phần cũng ko được. Thân con gái mong manh như lá liễu, dù nhân cách thế nào thì cũng đừng nên chê bai tại đúng forum như thế này, kẻo nhân cách của mình đang tốt lại bị chà đạp nhơ nhuốc lúc nào ko biết .... nhục lắm, nhục lắm
    Xaugiai mới lãnh lương đấy, cô em túm ngay để đòi nợ cuộn băng dính đi, kẻo để lâu nó bùng ko mua băng dính như đã hứa đâu
  7. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Mà này Ong Đất. Đọc bài của cậu tớ thấy bậy bạ kinh người! Lần sau có định viết điều gì thì nhờ Latin Sky nó viết cho. Thằng đó được cái ăn nói văn vẻ, văn hoá tuồng chèo ra phết! Nó mà đi kích động mâu thuẫn thì thôi rồi ! đảm bảo hiệu quả tức thì mà lại nghe rất có văn hoá nhớ. Nó chỉ hơi ngu một tí , cái này có lẽ do hạn chế về trình độ chuyên môn thôi. Chứ khoản văn vẻ kích động thì nói thạo lắm ! Nó mà giở giọng " nguỵ Quân tử " thì number one đấy !
    .....
    Nói thật là tớ chẳng vui vẻ gì khi phải đọc hay phải viết những chữ bậy bạ cả !
  8. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Ặc! cái cậu salsa này nhầm giới tính rồi !
    Thôi ghi nhận ý kiến đang đi dự tang lễ vậy! Kể ra thì cái thằng Xấu Zai và Thằng LS sao chúng nó bậy bạ thế nhỉ !? Đang đi dự tang lễ kia mà !
    Thiếu gì cách trả lời đối với một câu hỏi như vậy đâu! Đằng này lại chưa gì đã chụp mũ phủ đầu chửi bới rồi thì bẻ cong cái ý kiến câu viết thành một nghĩa rất xấu! Như vậy liệu có hay ho gì khi FN phản ứng lại . Làm như vậy là tự hạ thấp bản thân mình chứ hay ho gì !
    Không biết là ngoài ra còn có sự đố kị gì khác ngoài việc tranh luận này ?!
    Thật là....
  9. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Nhầm thế nào được. Cô em hỏi xaugiai vụ cuộn băng dính chưa?
  10. tuyetinh84

    tuyetinh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Topic thương tiếc Micheal Jackson trở thành bãi rác cho các bác giải quyết ân oán rồi
    Mặc dù tôi cũng hay thích chửi nhau nhưng mà chửi 1 cách tục tĩu và vô tội vạ trong 1 topic tưởng niệm người đã khuất không phải là 1 chuyện hay, các bác nghĩ sao?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này