1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÕ ĐÀI TÌNH ÁI LÀNG ĐÙA

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Sao đợi sao trông đến mỏi mòn
    Võ đài lặng ngắt bóng chiều tan
    Hoàng hôn rủ áo trần đi bụi
    Tím biếc biển chiều nổi héo hon

  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Võ đài lặng ngắt như tờ
    Cho nên mấy lão làm ngơ, kệ nàng
    Nhưng mà Tím vưỡn thích phang
    Thế nên để đấy cho làng đú chơi

    Nhái quá thể
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Tím em vẫn ở nơi này
    Vẫn mong vẫn đợi vẫn hay một mình
    Thơ thẩn đôi phút linh tinh
    Thi nhân ai thấy thất kinh chạy rồi

  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Thi nhân nhìn thấy thất kinh
    GIờ đây chỉ có một mình em thôi
    Bao chàng trông thấy rụng rời
    Vào đây thì xác nơi này chôn luôn
  5. kimonodo

    kimonodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Anh tài lụy bóng hoàng hôn
    Nhưng đang đi chiến mô-nô-tôn rồi
    Gần xa nô nức gọi mời
    Chàng đi rồi lại về thôi đó mừ
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Võ đài lận đận long đong
    Ngồi thương ngồi nhớ ngồi mong ngồi chờ
    Xa rồi thoáng lướt cõi mơ
    Còn ta thơ thẩn làm thơ một mình
    Thôi thì chút mỏng manh tình
    Ta gom góp lại tâm tình hoá tro

  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Buồn tình lên Võ Đài Thơ
    Gặp em Tím đương ngẩn ngơ thất tình
    Nhắn ai hờ hững sao đành
    Mau mau gặp Tím làm lành đi thôi
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Trông xa nhìn rõ bác mây
    Thấy em Tím thế thương thay hạ trần
    Ngày ngày bác cứ lần quần
    Võ đài lặng gió bác mần thơ ngay
    Hay hay bác thật là hay
    Thôi em Tím hãy cưỡi mây giống Tề Thiên Đại Thánh
  9. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tím ơi hãy đợi sếp về
    Bắc nam xa cách có hề chi đâu
    Cớ sao lại phụ lòng nhau
    Cớ sao em lại làm đau anh rồi
    Phận anh một kiếp đơn côi
    Yêu em anh chẳng nói dôi (dối) nửa lời
    Có yêu thì cũng một lời
    Không yêu thì trả dép đơi ông về
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    deleted
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 26/07/2007

Chia sẻ trang này