1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÕ ĐÀI TÌNH ÁI LÀNG ĐÙA

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi chớ có làm cao
    Thấy ngon ăn hãy cứ nhào vô xem
    Trình anh chỉ biết tòm tem
    Sao cưng không hiểu đòi xem làm gì
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Trình anh sao đủ mà chơi
    Biến mau đừng có đua đòi nghe chưa
    Tài nhái em vưỡn còn thừa
    Đè anh một trận cho chừa tài khôn
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    xem sếp thử có thứ chi
    sao mà lớn tiếng đòi thi thố nào
    em đâu có hám mà nhào
    thi thơ ai lại ào ào thế kia
  4. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tài thơ anh chẳng có chi
    Tài đong anh cũng làm gì mà cao
    Mang danh một kẻ anh hào
    Há đành để lũ lao nhao coi thường
    Thương thì cũng thật là thương
    Yêu thì cũng chỉ một đường mà thôi
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thôi thì em lũ chíp hôi
    sếp là người lớn ai đời chấp chi
    nghe thơ có vẻ dỗi nhì
    sếp bình tâm lại rồi thi thơ nào
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Lao nhao, ai bảo lao nhao
    Lao nhao vẫn có kẻ nhào vô thôi
    Anh đừng có giở giọng đòi
    Em cho một phát thì toi với làng
  7. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đè anh anh chẳng bồn chồn
    Hoá ra em có cái hồn rất thơ
    nhưng mâ bé chớ nằm mơ
    Vốn từ anh đủ thả thơ cả ngày
    Xin đừng dùng chữ chua cay
    coi thường người khác không hay chút nào
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    anh đây xứng mặt anh hào
    thơ ca thi phú ai nào dám hơn
    em thì chẳng dám tài khôn
    chỉ mong làng đú vui đông dân làng

  9. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Anh mà dỗi á có mà mơ
    Đùa vui đôi chút vậy thôi mờ
    Yêu em nhiều lắm em đâu biết
    Cứ lẳng lặng nhìn mặt tỉnh bơi
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nào em đâu dám coi thường
    Coi thường kẻo có còn đường sống không
    Phận em liễu yếu má hồng
    Thi thơ cũng để kiếm chồng mà thôi

Chia sẻ trang này