1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÕ ĐÀI TÌNH ÁI LÀNG ĐÙA

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Giở giọng làm chi chuyện đùa vui
    Vào đây cưa gái có vậy thui
    Bé mà thích táng thì anh tiếp
    Khéo khéo kẻo mà bị anh thui
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ko dỗi thì sao viết thế kia
    Anh ni chắc đú ở đâu vìa
    Đã vào giở giọng đong hàng đấy
    Nhưng sao mà mỏ lại thế kia
    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 27/07/2007
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Yêu em anh nói qua vần thơ
    làng đùa nào tránh phút lơ ngơ
    bâng quơ vài tiếng rồi quên hết
    em nào dám nhận kẻo lại mơ
  4. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ đôi vần thỏa ước mơ
    Đem lòng yêu bé dạ mong chờ
    Không tin chẳng biết làm sao nữa
    Sao đành nhìn thấy vẫn làm ngơ
  5. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đú ở làng đùa chứ ổ đâu
    Làng này anh chỉ người đến sau
    Đong hàng đâu dám cưa thôi đấy
    Nào ngờ cưa hụt: Đau sờ cau
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với hai cái bác này
    Thương nhau nên chẳng dám ra tay
    Sợ cùng trúng đạn thì hỏng bét
    Võ đài thành quán TT này
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    em cũng đôi vần một thoáng thơ
    tình xa sương khói khuất lu mờ
    múôn tin muốn nghĩ rằng rất thật
    mà lòng chưa tỉnh dứt cơn mơ
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Bác đi khám mắt lại thử xem
    Mắt mũi gì đâu ngó kèm nhèm
    Cho nên mới hụt hàng cưa đấy
    Cứ thử cưa lại để rồi xem
  9. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cưa ai bi giờ chẳng lẽ em
    Ừh nhỉ thì ra mắt kèm nhem
    Thôi kệ giờ anh đi ăn đã
    Chút về chiến tiếp nhé mấy em
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chưa măm nên mắt sếp kèm nhèm
    làm sao đủ sức chiến mấy em
    ừ thôi sếp cố măm ngon nhé
    có sức đủ đầy chiến tiếp nghen

Chia sẻ trang này