1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÕ ĐÀI TÌNH ÁI LÀNG ĐÙA

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 17/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------
    Sờ Quýt với Tím hay sao ?
    Trời ơi nghe thấy nao nao lòng này
    Thân này bố mẹ đã trao
    Một hai xin tiếp xin nhào vô cho
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo chẳng hám mà nhào
    còn ai cảm thấy nao nao cõi lòng
    vào đây thả chút vần mong
    cái duyên cái số nó đong vào mình
  3. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Còn duyên xin một chút tình
    Hết duyên xin lại một mình một ta
    Tím ơi dù có cách xa
    Cũng xin một chữ chỉ là yêu thôi
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Sếp Tím đang độ la đà
    Người dưng mạn phép đứng xa trông vào
    Hỏi xem Sờ Quýt nơi nào
    Cho đây nhắn gửi lời chào thân thương
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Sờ Quýt nghe nói thân thương
    Ngất lịm từ đó vấn vương nỗi gì
    Thôi thì đứng đợi đó đi
    Khi nào Suýt tỉnh suýt thi thơ cùng
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Nghe qua T cũng bồi hồi
    Tim đang khép cửa khoá thời lạc xa
    Làm sao để mở cửa ra
    để mà đón nhận ai vào để yêu
    Chữ yêu nghe quá là kiêu
    Tím em không dám làm liều nữa đâu
    Một mình đêm vắng canh thâu
    Nhớ sao là nhớ bóng câu xa vời
    Sếp có thương cũng vài lời
    Tím em chưa nghĩ đến thời tuổi yêu
    *****************
    Ko có ai nhái với mình chán thía
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Quýt đây vẫn ở trong làng
    Chàng nào quậy phá thì nàng ko tha
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Cái cò cái vạc cái nông
    Ba con cùng béo vặt lông con nào
    Vặt lông Còm lão cho tao
    Ta đem đi bán vài hào mua diêm
  9. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Mua diêm đốt đèn đom đóm chơi
    Để đong để đú với anh Đồi
    Mà sao Suýt lỡ Nàng hung thế
    Cứ đòi đem bán lão Còm tôi

  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Úi giời Quýt đã đi ra
    Đấu đài lặng ngắt bổng la rần rần
    Miệng cười giọng nói ân cần
    Mí anh cứ đấu em gần đi tây.

Chia sẻ trang này