1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÕ ĐÀI TÌNH ÁI LÀNG ĐÙA

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hỡi các cô chớ ngại ngần
    Người dưng chỉ nói chẳng mần chi mô
    Lão ta tiêu chỉ tiền đô
    Xe máy chẳng có ô tô thì đầy
    Ừ thì sính lễ mười cây (9999)
    Đô la một tệp cho dày phong bao
    Món ăn lão thích: Su Hào
    Lại thêm một đĩa Cào cào rang bơ
    Cộng thêm một chút rượu mơ
    Đến đêm hành sự mắt mờ chân run
  2. konqcom

    konqcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đem làng Thích Đú ra rang
    Một làn Mây trắng vắt ngang Võ Đài
    Thách làng thi đấu một bài
    Kể tên tất thảy các loài... "T T"
    Nào là Mây đã Tương Tư
    Niu Phây đã mến sao như Thất Tình...?
    Phây rằng em chỉ Thích Tiền
    Mây thời lơ đãng mặt hiền Tửng Tưng
    Trách ai Thơ Thẩn quá chừng
    Giả say giả tỉnh không ngừng Thả Thơ
    Phây về Tơ tưởng vẩn vơ
    Gieo vần vui đú làm thơ Tỉnh Tò
    Thập Thò Mây trắng chợt Lo
    Tiêu Tiền lặng lẽ ai cho bổ nhào
    Phây về Thủ Thỉ gầm gào
    "Thôi thôi Mây cứ ra vào tỉ tê!"...
    Mây ngồi Tí Tởn thả ... rê
    Không ngờ gặp phải em Phê Thiệt Tình
    Tối trời Mây đến rập rình
    Đôi câu Thỏ Thẻ hòng rinh Phây zề...
    Phây cười trong ánh Trăng Thề
    "Thì Thôi Mây cưới em về sánh Đôi..."
    Võ Đài Thi Thố rất zui
    Tâm Tình Mây ngỏ nhờ Tui tấu trình...
    Được konqcom sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 31/07/2007
  3. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng đổi phận làm trai
    Cái số long đong thử vận tài
    Thế nhưng ta đã là thiếu nữ
    An bài cái phận của trời ban
    Sống trên đời bao nỗi đắng cay
    Đời tiếu nữ có nhiều điều ai oán
    Vung tay lên muốn lay chuyển càn khôn
    Hiềm một nỗi, chẳng sao làm được
  4. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chúng mình (Phần 1)
    Tại sao em không nói Tím ơi
    Nhưng anh biết em đã yêu rồi đấy
    Và anh nhớ chuyện của mình ngày ấy
    Vào làng đùa tò tỉnh để cưa em
    Mới ngày nào anh là một niu mem (new member)
    Ai biết ai hay, không bè không bạn
    Mấy tô píc thơ suốt ngày chạng vạng
    Nhìn thấy em Hoàng hôn tím liền say
    Đọc vài bài anh đã thấy hay hay
    Tô píc nhái em là không thể thiếu
    Quán Tê tê nay đã thành thương hiệu
    Tính tuyển chồng em lập võ đài chơi
    Đọc vài bài sao anh thấy chơi vơi
    Và anh biết anh yêu em từ đấy
    Lão Mây cười: Đệ đã yêu rồi nhẩy
    Kong còm đùa: Lại một đứa bon chen
    Trong làng đùa có một kẻ hay ghen
    Tên minh tiến cứ kỳ đà cản mũi
    Sờ uýt bảo hắn trông như chuột chũi
    Chẳng chấp làm gì ta đây vốn thanh tao
    (Chuyện dài kỳ, còn tiếp)
    Được Sepcuathuky sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 31/07/2007
  5. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngẫu hứng lên đài
    Giật mình nhìn thấy ai ai cũng tài
    Gái thì chỉ có một vài
    Trai thì cả đống không ai chịu nhường
    Nghĩ thì cũng thấy bình thường
    Hoa kia hoa đẹp ai thương ai đừng
    Bổng đâu hồi trống tưng bừng
    Rợp trời cờ xí tưởng chừng ngạt hơi
    Một người mặt choắt tai dơi
    Nhảy lên thượng võ ta đơi nhứt làng
    Nói rồi vội vã khoe hàng
    Vai u thịt bắp cả làng đều khen
    Bổng có một kẻ bon chen
    Chính là Sếp bự ở bên mới về
    Bụng phệ nhưng lão hề hề
    Tiền ta cả núi hãy về với anh
    Nói rồi vẽ một bức tranh
    Nhà to cửa lớn em thành chủ nhân
    Chủ cả một đạo quân thần
    Một kho vàng lá tùy thân em điều
    Rồi cứ mỗi mỗi chiều chiều
    Dạo chơi hóng mắt trăm điều do em
    Bà con một lúc đã xem
    Vỗ tay đôm đốp mà thèm như ai
    Bổng có một kẻ kéo vai
    Rẽ ra một lối thượng ngay lên đài
    Lên rồi vái một vái dài
    Xưng tên xưng họ thì ai cũng tường
    Trông mặt trông mũi thì thường
    Nhưng tài thơ phú văn chương ai bì
    Khi cười khi nói mỗi khi
    Văn chảy lai láng như đi không người
    ----
    Muốn biết người thư sỹ ấy là ai, xem hồi sau sẽ rõ.
    Măm đã, đói rồi, lúc khác viết tiếp,hihi
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Thư sỹ có khác. Ôi dzồi
    Thơ chảy như suối, cuốn trôi cả làng
  7. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chúng mình (Phần 2)
    Dẫu biết rằng Em cứ vẫn làm cao
    Vẫn cứ thế bởi nhiều giai đua tán
    Anh tự nhủ lòng mình không được nản
    Bởi tình yêu cũng chỉ vô thường
    Kể từ ngày anh đã biết mình thương
    Là từ đó anh nhớ em da diết
    Qua web cam anh nhìn em tha thiết
    Mọi người cười anh mặc để ngoài tai
    Từng ước rằng trong một buổi sơm mai
    Anh thức giấc đã có em bên cạnh
    Và đêm đêm khi tiết trời trở lạnh
    Ánh mắt nhìn nhau thôi cũng đủ ấm lòng
    Vẫn biết rằng mộng ước cũng là không
    Nhưng anh tin mình có nhiều hy vọng
    Thầm nguyện cầu đêm đêm trong giấc mộng
    Em sẽ là mãi mãi của riêng tôi
    Dẫu biết rằng hai đứa ở hai nơi
    Dẫu ngăn cách cả hàng ngàn cây số
    Anh vẫn yêu và thấy mình xấu hổ
    khi hỏi rằng Bé có yêu anh không
    Vẫn biết rằng bé đã có một chồng
    Thằng tên gọi ba bi nào đó
    Nhưng anh nói đó cũng là chuyện nhỏ
    Bởi vì yêu anh chấp nhận làm bồ
    Chuyện chúng mình nói thì bảo là thô
    Tình on lai đâu có là mãi mãi
    Và đôi lúc anh thấy mình sợ hãi
    Sợ mất em rồi anh sẽ thế nào đây
    Còn tiếp
    Được Sepcuathuky sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 31/07/2007
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào đây đọc cũng thấy hay hay
    Gà này béo Tím ơi đừng để sổng
    Ba bị ấy chỉ là gà trong mộng
    Có vặt lông làm thịt được đâu
    Con gà này Tím hãy chộp cho mau
    Đem về nhốt đợi đến ngày làm thịt
    Có vẻ Gà đang chân thành tha thiết
    Dâng tấm thân mũm mĩm Tím xơi
    Quẳng Ba bị vào ký ức Tím ơi
    Đời rộng lắm, bao nhiêu gà đang lượn
    Thôi Tím đóng một cái chuồng thật rộng
    Nhốt lũ gà, để làm thịt chén dần
  9. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    @backytocngan
    Bắc kỳ ơi sao muội dám mần
    Bài thơ ví huynh là Gà thế
    Còn nói nữa Huynh không vị nể
    Uýnh sưng mông đừng trách ác à nha
    @Hoanghontimbiec85
    Huynh chỉ là yêu thích một đoá hoa
    Hoàng hôn tím em ơi nào hay biết
    Anh yêu em dường như tha thiết
    Mối chân tinh mấy ai hiểu được đâu
    Vẫn còn hoài cho đến mãi mai sau
    Những kỷ niệm tình online thơ dại
    Những câu thơ trên võ đài tình ái
    và những lần bút chiến làng đùa
    Cũng chẳng màng thắng bại hơn thua
    Yêu thì nói để sau không hối tiếc
    Nhớ thật nhiều một Hoàng hôn tím biếc
    Tựa Bá nha tưởng nhớ Tử kỳ
  10. angel_dance

    angel_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tài thơ em cũng chẳng bằng ai
    Nhưng thích chen chân chốn võ đài
    Thế nên nhảy vào cùng đâm chọc
    Cẩn thận kẻo ko lại trượt dài

Chia sẻ trang này