1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÕ ĐÀI TÌNH ÁI LÀNG ĐÙA

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 17/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chọc chọc ngoáy ngoáy chẳng ai bì
    Thơ nhái tài cao chẳng sợ chi
    Khen cho thiếu nữ nhà ai đó
    Múa bút tung hoành hỏng ca ki (keyboad)
    hi hi
  2. angel_dance

    angel_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em với bác đây có lạ gì
    Từng cùng khẩu chiến viết thành thi
    Vào đây xun bác nươpng tay nhé
    Ko thì bác muốn ... Thích thì tủy
  3. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Biết là chẳng có lạ lùng gì
    chat chít đôi câu cũng nể vì
    Nương tay: đâu dám trình không đủ
    Dẫu thế nhưng mà chẳng sợ chi
  4. angel_dance

    angel_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chiến thì em chiếng chẳng sợ gì
    Nhà em xuất khẩu ắt thành thi
    Cao thủ muốn thì em chiều đấy
    Vài ba con nhái có thiếu gì
    Được angel_dance sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 01/08/2007
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu thôn nữ trong làng
    Phây, Dance, Quýt, Tóc, Gơn, Vàng, Cửng, Lam
    Sao mà chỉ hỏi Tím em
    Hay là làng vắng e hèm trêu thôi
    Nếu trêu chót lưỡi đầu môi
    thì đừng hẹn ước đừng lôi duyên vào
    Võ đài Tím chẳng làm cao
    hữu tình hữu ý trăng sao tỏ tường

  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ba hồi trống nổi rình rang
    Đem thân đài chủ Tím than thế này
    Đài kia cũng lắm công phu
    Nhưng mà em chỉ để hù các anh
    Làng ta dạo nọ khách thưa
    Dang tay em đứng, em đưa vai gồng
    Dạo này khách đã vào đông
    Cho em xin rút tuyển chồng lại thôi
    Lời em nói, môi em cong
    Ai người quân tử tỏ lòng thứ tha
    Một hai rồi đến thứ ba
    Vái ba cái trai làng tha em về
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ai bảo em rút đi về
    Võ đài em mở trò hề hay sao
    chẳng qua giây phút lao xao
    xem người ý tứ thế nào tính sau

  8. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Rằng thương thì thật là thương
    Đôi lời Yêu, vẫn tỏ tường đấy thôi
    Phải đâu chót lưỡi đầu môi
    Phải đâu lời nói nước đôi cho đành
    Tuổi đà hai tám xuân xanh
    Mong lời ước hẹn để thành trúc mai
    Yêu em yêu cả gót hài
    Thương em thương cả cái tài làm thơ
    Bao ngày anh mộng anh mơ
    mà sao em vẫn hững hờ Tím ơi
    Được sepcuathuky sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 01/08/2007
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Tính sao em tính thế nào ?
    Trai làng đang đợi em vào nói đi
    Kì thi đang độ cực cao
    Vậy sao em nở lao xao tìm đường
  10. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Người dưng chớ có vội vàng
    Tím ra mở hội cả làng đều vui
    Đua tài đâu kể hên xui
    Trăm năm đâu thể lấy rùi lại thôi

Chia sẻ trang này