1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÕ ĐÀI TÌNH ÁI LÀNG ĐÙA

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 17/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Rằng thương thì thật là thương
    Đôi lời Yêu, vẫn tỏ tường đấy thôi
    Phải đâu chót lưỡi đầu môi
    Phải đâu lời nói nước đôi cho đành
    Tuổi đà hai tám xuân xanh
    Mong lời ước hẹn để thành trúc mai
    Yêu em yêu cả gót hài
    Thương em thương cả cái tài làm thơ
    Bao ngày anh mộng anh mơ
    mà sao em vẫn hững hờ Tím ơi
    ---------------------------------------------------------------
    Sếp lì chắc được Tím thương
    Chữ Yêu sếp dụng tung đường tuyệt chiêu
    Bao ngày sếp vẫn mộng mơ
    Tím ơi ! Tím hỡi sao ngơ cho đành
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Rằng thi thì phải hen xui
    Người dưng xin phép được lui bảo toàn
    Ai tài cứ việc hiên ngang
    Bụng không cho phép mơ màng nhớ cơm.
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Cứ thi đại thử xem nào
    Nếu trượt thì lại quay vào Hội an
    Nếu đậu thì sướng khỏi bàn
    Ôm vợ ôm Tím đàng hoàng phở - cơm
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hối lộ đi hối lộ đi
    Quà cáp cho muội việc gì cũng xong
    Nếu không quá cáp đừng hòng
    Huynh xông đến, muội ngáng chân - ngã nhào
  5. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ái chà muội dám thế sao
    Muội muốn hối lộ thế nào nữa đây
    Này thì phở cuốn Hồ Tây
    Kem Tràng Tiền nữa có đầy bụng không
  6. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Khá khen thiếu nữ thiệt tài cao
    Xuất khẩu thành thơ đáng tự hào
    Hỏi chăng đã có chồng con chửa
    Hay là thi phú chọn anh hào
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Nhảy mủi ba cái mới hay
    Quay vào mới biết Tóc đây nhắc mình
    Này Tóc Tớ nói thật tình
    Nếu phở là Tóc thì mình thi ngay
    Anh hùng ở chốn thời nay
    Ăn cơm cũng có lúc chay lúc thường
    Phở kia cũng khá dễ thương
    Lâu lâu đánh lẻ tỏ tường phở cơm
  8. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nhẹ mây cao
    Anh thư sánh với anh hào dạo chơi
    Thay mặt Đài chủ có lời
    Xin mời chiến tiếp cho đời thêm dzui
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nhẹ mây cao
    Anh thư sánh với anh hào dạo chơi
    Thay mặt Đài chủ có lời
    Xin mời chiến tiếp cho đời thêm dzui
    ---------------------------------------------------------
    Chủ đài đi vắng hay sao ?
    Hằn chi toe toét sếp chào bà con
    Anh thư như sếp kì kì
    Anh hào nào dám vô thi không kìa ?
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ko thi thì bẩu chầu rìa
    Ra tay cho sếp đi zdề nghỉ hưu
    Cứ hòn to nhứt mà tiu
    Cho sếp bỏ mộng dập dìu Tím đi

Chia sẻ trang này