1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÕ ĐÀI TÌNH ÁI LÀNG ĐÙA

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ném đá thì cứ ném đi
    Em là em cứ ở lì nơi đây
    To gan chẳng sợ gi tây
    Đứa nào cưa Tím em đây chiến liền
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Bắc Nam hai đứa hai miền
    Đường xa cách trở, đủ tiền cưới ko?
    Sếp về thăn ít của công
    Ko thì chớ ước làm chồng Tím nha
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Phở thì chắc chắn rất ngon
    Thơm tho tất yếu là hơn cơm nhà
    Người dưng cũng muốn phở à
    Sợ cơm mà biết (lôi) về nhà nhốt luôn
    Có gan ăn vụng - chịu đòn
    Thì mai quay lại phở còn tính cho
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, Tím rẻ quá chừng
    Bằng kem với phở cuốn không thôi này
    Muội nói riêng với huynh đây
    "Có ba trăm lạng việc này mới xong"
    Huynh về gặm ít của công
    Phần mua sính lễ để đong Tím về
    Tím thì dễ tính khỏi chê
    Một buồng cau, một gói chè là vui
    Phần muội thì đơn giản thôi
    Cứ mang thóc thật tiền tươi được rồi
    Vàng thì muội thích vàng mười
    Kim cương muội muốn độ mười cara
    Mấy lời với sếp thế nha
    Sếp về thu xếp rồi ta hợp đồng
  5. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ái chà con nhóc gớm không
    Xui mình tham nhũng để hòng kiếm ăn
    Tham thì khỏi phải lăn tăn
    Thế này thì chịu làm ăn nỗi gì
    Thích ngáng thì cứ ngáng đi
    Huynh đây trong sạch Sợ gì em đâu
  6. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ được cái lo xa
    Em thì thật bụng nói là Yêu she
    bắc nam xa cách kể chi
    Một năm vài chuyến cả đi lẫn về
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Phở thì chắc chắn rất ngon
    Thơm tho tất yếu là hơn cơm nhà
    Người dưng cũng muốn phở à
    Sợ cơm mà biết (lôi) về nhà nhốt luôn
    Có gan ăn vụng - chịu đòn
    Thì mai quay lại phở còn tính cho
    Cơm người là phở của ta
    Backy cũng vậy mai ra tìm đường
    Phở thì cũng lắm loại đây
    Phương nam, phương bắc, ở đây nữa à
    Đúng là trong cõi ta bà
    Nhu cần cung có thật là xót xa
    Thôi thì ta tự nhủ ta
    Cơm kia có dở chỉ riêngta được dùng.
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Úi chà cảm động quá chừng
    Người dưng cũng biết thủy chung cơ à
    Tớ đùa chút xíu thôi mà
    Làm gì đến nỗi "xót xa" thế này
    Từ mai tớ ứ vào đây
  9. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Răng mà dỗi rứa hả em
    Người ta ai chẳng tòm tem đôi lần
  10. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em chốt bài thứ 10 của trang 19 nhé!
    Răng mà dỗi rứa hả em
    Người ta ai chẳng tòm tem đôi lần
    *****
    Có xa và cũng có gần
    Anh chàng Sếp đó có cần tòm tem
    Tím ơi em hãy xét xem
    Hai lần một tháng, anh em nỗi gì
    Còn son là phải tì tì
    Sáng trưa chiều tối ước gì bên nhau
    Đằng này cách trở hai đầu
    Cũng đòi cưới hỏi, đưa dâu kiểu gì?
    Cứ cho là có cưới đi
    Tiền đâu mỗi tháng mà chi 2 lần
    Tầu xe xa lắm đâu gần
    Nếu không cẩn thận nó đần người ra
    Lại còn cái khoản la cà
    Hai vợ chồng trẻ phải ra nhà hàng
    Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng ()
    Sếp mà lấy Tím cả làng sợ luôn

Chia sẻ trang này