1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÕ ĐÀI TÌNH ÁI LÀNG ĐÙA

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Tím em chắc bệnh mất rồi
    không vào chiến được mấy hồi cùng ai
    Bắc Kỳ chớ bỏ võ đài
    làng ta làng đú giận giai làm gì
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày ko ghé võ đài
    Vào xem các bác chiến tài ghê nha
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ thì cũng thấy thật kỳ
    Sếp kia sao chẳng thấy đi thăm nàng
    Công danh lợi nhuận chớ màng
    Chậm chân Tím sẽ bước sang bến người
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Sếp còn đang ốm kia kìa
    Đang chờ nàng Tím cho thìa tê tê
    Tê xong thì mới thấy phê
    Phê xong thì ắt quay về làng ngay
  5. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ốm sao là ốm tương tư
    Vì ai nên nỗi phải như thế này
    Thương thầm nàng đến mê say
    Tương tư đến độ thân gầy héo hon
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    muốn không mang tiếng chít non
    sếp ơi uống thuốc chăm nom thân mình
    chớ mang chi nặng chữ tình
    sức kia không có chữ tình làm chi
  7. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhọc lòng với lão làm chi
    Nếu mà lão muốn lão đi kệ đời
    Thôi mình quay lại cuộc chơi
    Mặc cho lão ốm cho đời lão teo.
    hả hê thế !
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc cháu ... Hít-le
    Cho nên bác mới ác ghê thế này
    Cùng làng xin bác nhẹ tay
    Kẻo ko lão ngã lăn quay giữa làng
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thấy nhiều kẻ thật ghen ăn tức ở
    Tình ko có, cũng chẳng phở chẳng cơm
    Ko cưa được sếp vẫn có tiếng thơm
    Rằng chung thuỷ vẫn sớm hôm mong đợi
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Huynh đừng có vội mừng thầm
    Muội có dỗi vẫn ngáng được chân huynh mà

Chia sẻ trang này