1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÕ ĐÀI TÌNH ÁI LÀNG ĐÙA

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sếp như một cái phong linh
    Gió nào cũng muốn rung rinh như là ...
    Sếp như một con ong già
    Hoa nào cũng muốn bay ra bay vào

    Sếp như gà trống đỏ mào
    Gặp mái nào cũng sán vào .. Ó o ..
    Sếp như ...

    Hi hi hi
    Tạm thế nhá huynh, bây giờ muội chưa rảnh, mai muội rảnh sẽ bỏ huynh vào nồi nấu gà bảy món
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 03/08/2007
  2. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Này này chú gẹo tí ơi
    Không thù không oán sao lời đắng cay
    Anh đi chú cũng chẳng hay
    Trù người ta thế có ngày gãy răng
  3. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã có lời
    Hà Đông em vẫn muốn mời cụng ly
  4. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì cái méc xì (messages)
    Thanh kiu vì những lời nì cưng ơi
    Cháo hành anh vẫn muốn xơi
    Cưng làm Thị Nở anh thời Chí Pheo
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Được lời như cởi tấc lòng
    Nguyễn Du đã nói thì không sai mà!
    Hôm qua Sếp ốm la đà
    Mấy lời của Tím, thế là tỉnh ngay!
  6. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh ngay là ngay thế nào
    Rõ là mình thấy chú hết vào (WC) lại ra
    Nhìn em Tím cứ gọi em Hoa
    ầm ầm xông đến hoá ra... bức tường
    =))
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Còn hơn nằm liệt trên giường
    Thân hình héo quắt, Tím thương thế nèo
    Tại vì mỡ để miệng mèo
    Nhất thời ăn vụng mới teo thế này
  8. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Quắt queo khô héo còm gày
    Còn hơn béo tốt mặt dày ế xưng
    Ai ơi có nhớ người dưng
    bây giờ lạc lối trong rừng chửa ra ?

  9. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Để em đốt lửa cứu nha?
    Nhớ thì vẫn nhớ, người ta cả mà...
    Tội chi ẩn dật rừng già
    Lỡ ta em đốt..., ối a xuân tàn!

    Được vethamnuidoi sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 06/08/2007
  10. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Lão già mà vẫn còn hăng
    Đọ sao được với búp măng đang thì
    Tím thì phơi phới xuân thì
    Lão như cây nến đang khi sắp tàn
    Thấy lão máu tôi mới gàn
    Lão mà cố đấm thì gan tày trời
    Mấy hiệp thì lão đi đời
    Lúc ấy vợ lão của trời phí không ?

Chia sẻ trang này