1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÕ ĐÀI TÌNH ÁI LÀNG ĐÙA

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tuy rằng chẳng phải trai tân
    Huynh khen lì, cũng phải mần vài câu
    Đua tài đệ chẳng dám đâu
    Sao Huynh lại nỡ nói câu Tím Lờ
    Đem thân cưa gái tờ tờ
    Được thua cũng chỉ là chờ Tím ưa
    Đôi lời hơn thiệt xin thưa
    Mong huynh ủng hộ cho vừa lòng nhau
  2. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tuy rằng chẳng phải trai tân
    Huynh khen lì, cũng phải mần vài câu
    Đua tài đệ chẳng dám đâu
    Sao Huynh lại nỡ nói câu Tím Lờ
    Đem thân cưa gái tờ tờ
    Được thua cũng chỉ là chờ Tím ưa
    Đôi lời hơn thiệt xin thưa
    Mong huynh ủng hộ cho vừa lòng nhau
    ----------------
    Đã có chuyện gì mấy đâu
    Mà sao Sếp cứ lo âu thế nhờ?
    Đem thân cưa gái Tờ Tờ
    Chớ để em Tím lững lờ Sếp ơi
    Mai kia nếu cảm nhau rồi
    Ở đâu có Sếp Tím thời bon chen
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Nói ra thì chẳng phải khen
    Cơ mà Sếp đã mon men lại gần
    Thơ hay thì chỉ vài phần
    Người hay mới được làm thân với nàng
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Ai lại nói tiếng bon chen
    Chồng đâu vợ đó bởi quen mùi rồi (giả sử nhá! cấm tưởng bở)
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 07/08/2007
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Vẫn biết Sếp có mùi hôi
    Nhưng mà chỉ Tím thích thôi Sếp à
    Đến khi chung một mái nhà
    Mùi nào chả được miễn là thương nhau
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Trưa nghe thấy tiếng làu bàu
    Chạy ra xem thử ối dào anh Khoai
    Khoai anh đen cháy trong ngoài
    Chim thời bay mất mệt nhoài kiếm chưa
    Véo cằm anh đến ban trưa
    Võ đài anh ném vỏ dừa + đá viên
    Tím em nhất mực dịu hiền
    Không nhận nên trả đá viên với dừa
    tặng thêm dăm quả bở dưa
    kèm theo bông - kéo anh vừa băng luôn
    mùi kia anh chắc tỏ tường
    em thời chưa biết nên nhường cho anh

  7. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Thôi cô Tím cứ loanh quanh
    Nhận luôn một tiếng cho nhanh việc này
    Cô mà gật cái xong ngay
    Xá chi cái chiện cả ngày nách hôi
    Nghe xong cô Tím bồi hồi
    Báo cáo với bác Sếp hôi tuyệt vời
  8. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    đòi bằng ý àh? còn lâu =))
    cơ mà sự thật fải show tận cùng
    pak cũng đừng có lung tung :P
    Chuyện ai chả biết,cùng chung (1) nhà mà
    :P
    Được bhp46171 sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 07/08/2007
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Anh Yếu khéo biết nói chơi
    Hỏi em như thế tả tơi có ngày
  10. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau yêu cả mùi hôi
    Ghét nhau ghét cả xong nồi chảo gang
    Yêu nhau yêu cả họ hàng
    Ghét nhau ghét cả dần sàng cối say
    Yêu nhau yêu cả lúc say
    Ghét nhau quá chén đạp bay khỏi giường
    Yêu nhau yêu cả mùi hương
    Ghét nhau ghét cả trăm đường ghét đi
    Yêu nhau yêu cả đường đi
    Ghét nhau ghét cả "ti ti vờ nờ
    "

Chia sẻ trang này