1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÕ ĐÀI TÌNH ÁI LÀNG ĐÙA

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Khắc tên trên cát mà chi
    Thuỷ triều lên cũng phẳng lì mà thôi
    Biển bờ muôn thuở thành đôi
    Tương tư trong dạ suốt đời nhớ em
    [/quote]
    lời nói như gío thoảng trôi
    tình kia âu cũng sóng xô bãi bờ
    sóng khi dữ dội - ơ hờ
    khi thì xa mãi để bờ chơ vơ

  2. vinhlangtu83

    vinhlangtu83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì gió thoảng mây trôi
    Ừ thì chót lưỡi đầu môi vậy mà
    Đôi lời gửi tới ngưòi xa
    Yêu thương đâu chỉ mình ta với ngưòi
  3. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tím cả hoàng hôn tím cả trời
    Khắc tên trên cát dạ chơi vơi
    Yêu thương nhắn gửi về phương ấy
    Duyên mình đâu chỉ để nói chơi
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong lòng thoáng bồi hồi
    ai người phương ấy tình trôi phương nào
    hay cũng chỉ thoáng lời trao
    võ đài vui chút lòng nào nghĩ suy

  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nhờ gió gửi ai giúp đôi lời
    võ đài âu cũng một trò chơi
    duyên kia tình ấy không hư ảo
    lòng này dám vội tựa mây trôi

  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Sếp ơi em nói sếp này
    Võ đài em mở cả ngày lẫn đêm
    Đêm thì yên ả êm êm
    Dành thời gian nghỉ, sức thêm độ bền

  7. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    "Hết mưa là nắng hửng lên rồi"
    Ra làng đăng kí cưới Tím thôi
    Sếp mà nấn ná là muộn mất
    Làm thơ nhại Sếp khổ thân tôi !!!

  8. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đăng ký: ô kê chẳng ngại gì
    Chỉ chờ Tím gật: Chẳng hề chi
    Yêu thương cũng chỉ là duyên số
    Từ Bắc vào Nam cũng cứ đi
  9. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em không ngủ: biết làm sao
    Trằn trọc canh thâu nhớ phương nào
    Đùa ư xin chớ cho rằng vậy
    Võ đài tình ái dạ nôn nao
  10. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tím Ơi đừng buồn nữa
    Mọi chuyện bỏ qua đi
    Nhớ chẳng để làm gì
    Nghe chi lời nói ấy
    Làm như không nghe thấy
    Chẳng chấp nhặt mà chi
    Sao cứ phải ra đi
    Sao lại cần treo nick
    Chỉ cần mình thấy thích
    Góp sức cùng làng đùa
    Chẳng thèm biết hơn thua
    Bao thị phi bỏ lại
    Tím ơi thôi ở lại
    Giữ lấy cái võ đài
    Chờ đến một ngày mai
    Anh sẽ vào cưới Tím
    Tím nhé

Chia sẻ trang này