1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÕ ĐÀI TÌNH ÁI LÀNG ĐÙA

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Lời anh đừng nghĩ làm chi
    Làm thơ con nhái cũng vì vui thôi
    Bao giờ em Tím có đôi
    Võ đài trao giải nhớ mời anh nha
  2. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    lơ ngơ bước đến võ đài
    nhìn qua nhìn lại anh tài nhiều ghê
    xa xa thấp thoáng bóng bê
    thì ra vài sếp đang phê cô nàng
    kưa em cũng đã sẵn sàng
    đem ra thử phát xem hàng sếp sao

  3. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Ava mèo với Khoai hà
    tưởng là không hợp nhưng mà lại duyên
    ngó đi ngó lại mơ huyền
    Khoai kia hà thật nhưng tuyền màu ngon

    Được hghontimbiec sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 13/08/2007
  4. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Nhìn xa lắm kẻ anh tài
    mà sao thấy Ký chạy dài mất tiêu
    đứng đây Ký cũng hơi liều
    dăm ba câu chữ phiêu diêu cõi lòng

  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Tại vì giờ vẫn còn non
    Dăm chục năm nữa héo hon một màu
    Con mèo yêu đã từ lâu
    Cộng thêm chai rượu cho đầu thảnh thơi
    Võ đài ngó thử tí chơi
    Thì ra em Tím làm nơi kén chồng
    Chúc cho duyên phận má hồng
    Được người tài đức, bõ công dựng đài
  6. nokialover

    nokialover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    [Đọc xong lòng thoáng bồi hồi
    ai người phương ấy tình trôi phương nào
    hay cũng chỉ thoáng lời trao
    võ đài vui chút lòng nào nghĩ suy

    đừng tin nhé những lời mây với gió
    có anh đây bụng dạ thật thà
    mát lòng mát dạ mẹ cha
    có chàng rể thảo mới là điều hay.
    mặc dù chưa nắm được tay
    làm liều thơ phát chẳng hay ý (Tím) thế nào ?
  7. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Lần ba bước đến võ đài
    Nhìn qua nhìn lại thấy giai cũng nhiều
    xa xa thấy bóng liêu xiêu
    Tưởng anh Khoai đến lại gần thì sai

  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Bước đến đài cao lúc 9h
    Ngổn ngang bàn ghế, gái lơ thơ
    Trông lên thấy Sếp rình rình ném
    Ngó xuống thấy giai chạy có cờ
  9. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Ngó xuống sân kia mới sáng mờ
    lọ chai dăm cái, mấy giai tơ
    Liếc xuống thấy Khoai đang đứng tức
    Trông lên mỗi Ký chầm chậm thơ

  10. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh đến võ đài
    Em đâu hằng kiếm người tài nào đâu
    Làng đùa nào biết bền lâu
    Nào hay thật giả rước sầu vào thân
    Thôi thì mình cứ phân vân
    Cứ vờ như thể chưa thân chàng nào

Chia sẻ trang này