1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÕ ĐÀI TÌNH ÁI LÀNG ĐÙA

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời ai nói thế
    trong lòng cũng tê tê
    cưới xin đâu chuyện dễ
    vội vàng lắm ê chề

  2. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    lời ai ai bảo gió mây
    làm sao ai biết ai đây thật thà
    lời ai nghe mới thoảng qua
    như tiếng lòng của người xa vọng về

  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Tím em nay đã trở về
    Võ đài yên ắng nặng nề bước chân
    Dạ thì đã bớt phân vân
    Nhưng tim xin để bình yên vỗ về


     
     
  4. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Một phen loạng quạng giang hồ
    Tím nay trở lại bơ phờ tấm thân
    Ra đi hứng bụi phong trần
    Nào ngờ chẳng được nửa cân bụi trần
    Lòng ân hận Tím phân trần
    Sếp ơi tha thứ, một phần do ông
    Tại ông cứ tỏng tòng tong
    Làm cho Tím ghét, Tím đi phong trần
    Nay quay lại, Tím ân cần
    Mời Sếp trở lại võ đài tình yêu
    Một mai Sếp có tiêu điều
    Thì Tím xin nguyện, chiều lòng mỗi Sếp thôi
  5. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Võ đài hoang phế đã lâu rồi
    Trai thanh gái lịch hãy về thôi
    Mở lại đài thơ đua chúng bạn
    Tìm cớ se duyên kết mộng đời
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    Võ đài vắng vẻ cảnh đìu hiu
    thu sang hoa lá sắc phai nhiều
    biết tình có héo rồi rơi rụng
    thả chút vần theo gío phiêu diêu

     
     

  7. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thu sang hoang vắng võ đài
    Đấu sỹ đâu roài, gái với trai
    Mang ba tấc sức ra khoe kẻo
    Một mai đông tới lại tàn phai
    Cô Tím mong manh, tới hội Trym
    Mải mê ngắm cảnh hay kiếm tìm
    Trym nào đoạt giải cô chộp lấy
    Mang về bỏ lọ tối mùa đông.
    Thu về Sếp thấy bâng quơ
    Tìm hoàng hôn tím lơ thơ mối tình
    Tình sếp đó mua thu lãng mạn
    Chờ đông về để sưởi ấm trái tim khô.
    Sếp mang Trym vào dự hội thi
    Giành giải thưởng nhất tề muôn loại
    Cô tím thấy, âm thầm mừng lặng
    Chẳng phải mua ta cũng được chời Trym.
    Ngồi ngẫm lại, võ đài lạnh ngắt
    Tím liu diu, cô quạnh suốt mùa thu
    Đông đang đến tìm ngọn lửa hồng
    Rồi sẽ hết, võ đài lại mở.
  8. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0

    Dùng nick Thư Ký post được ngay
    Đăng nhập nick sếp mấy cả ngày
    Hì hục login mà không được
    phải dùng ních này mới a kay

    Được thukycuasep sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 23/08/2007
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Trai thanh gái lịch đã về rồi
    Đi tìm Sếp mới thấy ôi thôi
    Trên cột Sếp kia đang lủng lẳng
    Quả này em Tím vỡ mộng đời
    Spam chi nhiều rứa Sếp ơi
    Ha ha ha nhìn thấy nick mọi người tự nhiên tái nhợt đi, buồn cười không chịu được
  10. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Trình độ sì pam chẳng pờ rô
    Post bài chỉ có mỗi ai cồ (icon)
    Bị mốt treo lên thôi đành vậy
    Thêm vài nick khác lại bi bô

Chia sẻ trang này