1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÕ ĐÀI TÌNH ÁI LÀNG ĐÙA

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 17/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Lòng của anh thì em đã hiểu
    Nhưng anh ơi nó rất lòng vòng
    Lòng anh trăm mối tơ vò
    Nó giăng chằng chịt như là bàn tơ
    Em vào như cõi âm u
    Nên em chỉ dám đứng ngoài nhòm thôi
    Vậy thôi anh chớ nhọc nhằn
    Ở nhà với vợ cho lành tấm thân
    tiếp chiêu anh: tả về người anh yêu nhất
    Được proud_of_you8 sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 20/07/2007
  2. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu nhất một người con gái
    Dáng thanh thanh mái tóc nâu huyền
    Với đôi mắt sáng rất duyên
    Em cười em nói dịu hiền bên anh
    Đề cho em nè ! " Em yêu anh rồi àh ?"

  3. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Em đã yêu từ muôn kiếp trước
    Đến kiếp sau em vẫn mãi còn yêu
    Yêu tổ quốc yêu đồng bào đất Việt
    Yêu cả đất trời hoa lá cỏ cây
    tưởng bẫy được em ah, còn lâu nhớ.
    Tiếp nè anh: anh có thèm điếu cày ko
    Được proud_of_you8 sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 20/07/2007
  4. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ngại ngùng lắm chứ : đáp là yêu.
    Chẳng phải chớm yêu mà rất nhiều.
    Tiếc rằng không phải dành cho Cóm
    Cóm ngẫn ngơ nghĩ, Cóm buồn thiu
    Buồn ko?
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ anh COm sẽ chẳng buồn
    Tình kia đã tỏ ý đã tuôn
    Chỉ còn mong ngóng thêm ngày tháng
    Xe chỉ thành duyên, sao lại buồn?
    Đã rõ tình kia, sẽ chẳng buồn
    Đã yêu đã sống trọn tim yêu
    Sẽ chẳng phải nói lời hối tiếc
    Ta đã yêu trọn một trái tim
    Chị Proud ờ hờ chị Proud ơi
    Yêu không thì nói thoảng đôi lời
    Trái tim đã chọn xin hãy nói
    Cùng xây hạnh phúc, cùng mê tơi

    em nói vậy đúng ko anh Còm nhì
  6. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi thế làm anh khó nói
    Bởi dáng anh hợp với điếu cày
    Anh về anh hút em say
    Bây giờ em nhớ điếu cày của anh
    Hỏi em em cứ vòng quanh mãi
    Rằng em yêu đất nước Việt nam...
    (Ngại ngùng câu chuyện giữa làng
    Nàng đâu dám nhận rằng nàng yêu tôi ?)
    Đề tặng em " Có phải em đã nói dối lòng mình phải không ?"[/blue][/b][/i]
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Điếu cày thèm cũng chả bằng em
    Không tin cứ hỏi cả làng xem
    Điếu cày thì anh còn nhịn được
    Còn em nhịn nốt lại phải thèm
    Đúng ko pác còm
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Việc gì em phải dối lòng mình
    Mặc anh cưa cẩm, cứ mần thinh
    Tội gì em lại sa vào bẫy
    Lọt xuống bẫy rồi mới thấy kinh
    Chị Proud of you nhể!
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Cớ sao em phải dối lòng
    Dối làm sao được tình trong tim này
    Vì em con gái nên hay
    Ngại ngùng e thẹn giả say nói bừa
    Nói sao nói mãi cho vừa
    Tình em như biển say sưa vỗ bờ
    Bao giờ biển cạn đá chơ
    Tình em khi ấy bơ vơ một mình
    **********
    ak ak vữn mang âm hưởngn hái nặng Hok bít có nói hộ chị Proud tí nào chưa
  10. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm tỉnh mộng bác Kòng lo
    Nhà toàn **** bé với **** to
    Sau này **** bé bay đi mất
    Còn lại Kong com với **** to
    Vắt tay lên trán, thèm thằng nhỏ
    Mò mẫm làng quê, kiếm gái son
    Sau này nó đẻ thêm vài lứa
    Mỗi năm một nhóc, cứ sòn sòn,
    Tê tê năm ấy có làng đùa
    Gái làng đông đúc chả ai mua
    Thò ra 1 chị tên là proud
    Vốn ế chỏng chơ suốt mấy mùa
    Trai tài gái sắc nay gặp gỡ
    Tình trong như đã, mặt vẫn ngơ
    Thôi làng kết hợp cho đôi lứa
    Khỏi phải đong đưa, mất thì giờ.

Chia sẻ trang này