1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÕ ĐÀI TÌNH ÁI LÀNG ĐÙA

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có cái dùi cui
    Đập cho người phát phủi phui cái mồm
    ăn nói thì cứ lôm côm
    Gái làng thì cứ đêm hôm rình mò
    Tím đâu có phải là bò
    ngươi lên mạng cứ hò Tím ngu
    Hư là anh oánh bỏ bu
    Chiến anh anh tiếp cho dù người hay
    Văn thơ ngươi cũng đủ dày
    Nhưng mà chẳng ngán Sếp đây chiến liền
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    ơ, cái cô này hay chửa ?
    Mới nói có câu sắp sửa xù lông ( nhím )
    Ừ thì tớ vẫn lông nhông
    Nhưng mà không "pé", cũng không yếu mềm
    Bác Kòng muốn cưới vợ thêm
    Nên làng tác hợp, êm đềm gồi chăn
    Proud em chớ vội lăn tăn
    Bác Kòng tuy bé, ăn nằm pờ rô
    Có già thì mới thích cô
    Chứ trẻ như tớ, " nam mô, lạy bà "
    Sau này khi tớ đã già
    Lại mở topic, lại gà gái son.
    Đôi dòng gửi bác Kòng com
    Xin bác chớ giận, còm nhom thân già.
  3. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Kỳ lừa chớ có nói nha
    Tuy Kòm nhưng bác tỏ ra rất liều
    Thi thơ tán tỉnh đôi điều
    làm cô em í thiếu điều đứng tim
    Lễ vật một gói bim bim
    Thêm xị rượu đế bác tìm nàng thơ
    Bác ơi bác chớ có mơ
    Cô ta còn trẻ còn bơ bác hoài
  4. NooD8668

    NooD8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
  5. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    võ đài đang tuyển hôn phu
    ai mà thơ nhái treo ku bi giờ
    vào đây phải nhả nhái thơ
    đong đưa kưa cẩm không lờ bị treo
  7. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Võ đài có luật cho bình
    Loạn tự do đó nhưng mình vẫn phai (phải)
    làm bằng thơ đó đúng hay sai
    Tím lên doạ dẫm thật hài quá nha
  8. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Tôpic cũng thấy dài dài
    Đọc thấy cũng thật là hài ( hước)
    Túm lại các pak quá tài
    Em cũng fải làm 1 bài

    =))
  9. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Bác làm xong một bài
    Bác khen người ta tài
    Rồi bác lại kêu dài
    Tóm lại thật là hài
  10. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Online nên nghĩa nên tình
    Offline gặp mặt cho mình bên ta
    Online những lúc chia xa
    Offline những lúc gần nhà bén duyên
    On line vui vẻ bạn hiền
    Offline tình tứ như thuyền ra sông
    Online thoả nỗi nhớ mong
    Offline thoả trí tang bồng cùng ai
    Online cho biết một hai
    Offline để biết thực tài ra sao
    Online cảm hứng bay cao
    Offline tính chuyện khi nào lại onl
    Online anh vẫn còn son
    Offline anh đã vợ con một đàn
    Online anh muốn cưới nàng
    Offline chỉ được ngắm nàng từ xa
    Online em đuổi anh ra
    Offline em lại muốn là vợ anh
    Đề cho em nè ! " Em đừng giận anh nhé ? " [/i] [/b] [/size=3]

Chia sẻ trang này