1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ Đang chiến đấu

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi tenno, 29/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. park1960

    park1960 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết người nào giúp tôi 1 anh giang hồ (nữ cũng được), tôi cần biết võ để đánh lộn với một thằng Hàn Quốc, nhớ là chỉ sử dụng tay thôi nhé. Vì tôi ở tận saigon, nên không quen biết ai, nếu ai có thiện chí giúp đỡ kẻ cô đơn này xin liên hệ với tôi nhé (qua email). Đây là thằng HQ chuyên đánh đập lao động người Việt Nam chúng ta các bạn à, nên tôi sẽ bỏ ra một ít tiền nhờ các bạn giúp đỡ. Xin cảm ơn nhé.
  2. ItsRaining

    ItsRaining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    ôi trời, thời này mà cũng có chuyện đó nữa ah. Cần gì phải thuê giang hồ hả bạn, chỉ cần 1 cú điện thoại cho phóng viên mấy tờ báo lớn là xong chuyện thôi
  3. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Oé trời ơi hĩ hĩ sao các bác cứ ân ân oán oán thía này thì dứt thế *** nào đây.
    Mô phật, các bác người phàm toàn thất lục ********, hỉ nộ ái ân thế này sa o ko ngày đêm luyện võ ăn chay uống bia tu tâm dưỡng tính toán để cho ló vui hả các bác...hĩ hĩ hĩ hĩ
  4. fitieu

    fitieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Phái Nam Anh kungfu có 1 nhánh chuyên về Võ Đang. Bản thân cũng lâu rồi khg liên lạc được với 1 nười tên Minh trong phái của họ tại Saigon . Tuy nhiên, nếu các bạn đủ kiên nhẫn & "cơ duyên" ắt toại nguyện. Những cao thủ luôn ẩn dật quanh ta; hy vọng các bạn thành công.
  5. vietnamanhhung

    vietnamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Không biết ông bạn viết có thiệt không ? nhưng theo tui Việt Nam chém nhau, đánh nhau sứt đầu chảy máu cũng là máu Việt, anh em đánh nhau thì được nhưng thằng Tây, thằng Tàu nào ăn hiếp dân Việt (dù là *********, Việt Gian hay Việt Mường Màn gì đếch cần biết !) là mình phải chơi cho chết mẹ tụi nó mới đúng là dân Việt anh hùng.
    Các bác thấy tui hôm nay hăng máu vịt quá phải không ? Mới vừa đi nhậu tiết canh Việt dzìa.

    Xin anh em đọc bài viết nầy đăng trong www.vnexpress.net nhé:
    "Thư ngỏ gởi Võ sư Lý Huỳnh
    Kính thưa ông Lý!
    Tôi là Hoàng Hoa Dưng, một người Việt. Khi đọc các bài báo về vụ Um Yoon Sang đánh người, lòng tự hào dân tộc đã làm tôi thấy vô cùng phẫn nộ. Thưa ông, được biết ông đã từng thách đấu với Lý Tiểu Long, một bậc thày về võ thuật và là người sáng lập môn phái Triệt Quyền Đạo, vậy tôi xin thay mặt những người Việt chân yếu tay mềm mong ông vui lòng ra tay bảo vệ danh dự cho người Việt bằng cách thách đấu với Um Yoon Sang.
    Gã Nam Hàn này chỉ là một võ sĩ quyền anh nghiệp dư với vỏn vẹn 3 đẳng Taekwondo. Theo thiển ý của tôi, ông ra tay trong thời điểm này là thích hợp vì những lý do sau:
    Thứ nhất, Lý Tiểu Long đã chết, nhưng Um Yoon Sang còn sống nguyên và khoẻ mạnh nên không có lý do gì để từ chối lời thách đấu của ông.
    Thứ hai, pháp luật không ngăn cấm việc thi đấu của hai môn phái giữa ông, đại diện cho võ dân tộc Việt Nam, và hắn, "đứa con lạc loài" của môn phái Taekwondo.
    Thứ ba, ông sẽ nổi tiếng hơn nhiều vì sự bênh vực người Việt Nam: đằng sau ông là sự cổ động của hơn 70 triệu đồng bào.
    Tôi vốn biết hắn không sánh được với Lý Tiểu Long và cũng không đáng là đối thủ của ông. Trước khi viết thư này cho ông, tôi đã định cầu cứu Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, nhưng lại sợ nếu chẳng may WTF cắt viện trợ của Liên đoàn thì họ không dám ra tay. Hiện nay, họ đang rất bấp bênh về tài chính, phải xin viện trợ của cả ITF lẫn WTF. Võ sinh lúc học thì mặc đồng phục của WTF, lúc thi đấu quốc tế lại mặc đồng phục của ITF. Mặc dù hai phái "không đội trời chung", nhưng đến nước ta thì đành phải bắt tay làm hoà và phân chia lĩnh vực. Được như vậy là nhờ sự tài giỏi của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam nên mới hoà giải được và cũng là để Liên đoàn có thêm kinh phí. Hơn nữa, họ cùng môn phái với Um Yoon Sang và lại là võ Hàn (cho dù là Nam hay Bắc Hàn cũng vẫn không phải võ made in Việt Nam).
    Với tất cả những điều trên, tôi muốn thỉnh cầu ông: Một người Việt dùng võ dân tộc Việt Nam để hạ đo ván một gã Nam Hàn.
    Rất mong ông bớt chút thời gian để chiếu cố tới lời thỉnh cầu của tôi, cũng là một người Việt.
    Kính thư,
    Hoàng Hoa Dưng."

    Thân mến.
    Được vietnamanhhung sửa chữa / chuyển vào 05:43 ngày 06/11/2007
  6. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... nghe nói dân ta đã khổ nhiều vì máu anh hùng.
  7. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    " Sự việc bắt đầu khi ông Sang trở về công ty vào lúc nửa đêm, người nồng nặc mùi rượu bia, gọi anh Biên ra mở cửa và xách cặp. Sau đó, ông Sang gọi anh Biên vào phòng và nói bằng tiếng Hàn Quốc điều gì đó, nhưng anh Biên không hiểu. Lập tức ông ta dùng gậy đánh vào gáy, hạ bộ, rồi liên tiếp vào ngực, vào mặt anh Biên. Đau quá, anh ngồi thụp xuống, ông Sang buộc anh đứng lên và chỉ tay về phía cổng không cho làm bảo vệ nữa. Anh Biên phản kháng tự vệ liền bị ông Sang dùng gậy quật ngang mặt, đánh, đạp, đá túi bụi vào người cho đến khi anh quỵ xuống bất tỉnh! "
    (VNExpress)
    Hơ...đã là security cho một công ty , tất nhiên ít nhiều cũng phải có "nghề". Vậy sao lại xảy ra hậu quả nghiêm trọng cho mình như vậy khi đối phương đang trong tình trạng say rượu !?!!
    Bài báo trên có mô tả đoạn "Anh Biên phản kháng tự vệ liền bị ông Sang dùng gậy quật ngang mặt, đánh, đạp, đá túi bụi vào người cho đến khi anh quỵ xuống bất tỉnh!" vậy có thể suy ra tay bảo vệ này rơi vào hai tình huống sau :
    1) Quá yếu, kỹ năng tự vệ cho chính mình quá yếu hoặc không có. -> tốt nhất nên thôi nghề bảo vệ.
    2) Quá sợ đồng tiền, sợ mất việc nên cam chịu. -> Quá nhục nhã.
  8. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ha ha ha ha ha ha
  9. hoanggia1703

    hoanggia1703 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    1.152
    Đã được thích:
    0
    Dòng bôi vàng ko đúng rồi, ý thứ 2 có lẽ hợp lý hơn. Đầy đủ tay chân, ko đánh lại đc thì cũng fải vớ đại cái jì mà ném, mà ko dám nốt chẳng lẽ ko biết chạy à. Còn 1 khả năng nữa chắc thằng Hàn quốc ấy là cao thủ, Taekwondo chẳng hạn
  10. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    em thì chẳng có ý gì đâu, chẳng qua là còn bao nhiêu khả năng xảy ra, sao vọi kết luận thế, sao các bác không nghĩ được cái gì nó tích cực hơn à, tính em thương người nên đọc thì em thương thôi, nhiều chú ngày thường được đối xử tốt lắm nên cũng đâu có nghĩ có ngày bị thế này đâu, mà đời ai lại đi cảnh giác suốt ngày được, chẹp, buồn ngủ quá, không biết em viết các bác có đọc nổi không nữa
    @ All : đánh nhau lúc đánh thì hăng lắm, ai cũng hùng hùng hổ hổ, nhưng đôi khi cũng gặp phải đứa khó nhai ....quan trọng là sau khi vụ việc đó xảy ra phải đối mặt , công an, và nguy cơ lớn nhất là bị trả thù lén, không hiểu các bác máu chiến trong này có nghĩ được không , với em nguy cơ bị trả thù lén là nguy cơ cao nhất phải đối mặt ,

Chia sẻ trang này