1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ Đang chiến đấu

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi tenno, 29/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ItsRaining

    ItsRaining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Dù pháp luật ko làm gì được nhưng em ko tin báo chí và dư luận lại để yên. Các bác thử liên lạc với phóng viên mấy tờ báo lớn như Tuổi trẻ, Thanh niên gì xem, chẳng lẽ xã hội thiếu công lý đến vậy sao
    Topic có hơi đi xa với chủ đề nhỉ, hix
    Được ItsRaining sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 07/11/2007
  2. vietnamanhhung

    vietnamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có một lần khi đang uống cà phê tối ở khu Diamond Plaza, tụi tui 3 thằng thấy 3 anh Hàn Quốc ôm 3 cô gái Việt, ngồi trên ghế mỗi cậu một em rất âu yếm.... Không biết mấy anh Hàn nói gì những mỗi một câu tiếng Hàn thì các cô cười ré lên y như bị thọt lét làm ồn ào khó chịu mọi người. Nhưng đến khi đến cái màn chúng đổi đào và ngồi trên đùi và giật, nhún, lắt thì 3 thằng tui hết chịu nổi (Ý bóng lẫn ý đen)... Tự ái của thằng đàn ông Việt thức giấc.
    Lúc cải nhau qua lại dài dòng khỏi cần kể, cho đến đoạn thằng bạn tui to con nhất trong đám đứng dậy chụp cái ghế phang chúng trước, 3 thằng Việt 3 thằng Hàn bằng cở, bằng tầm chơi rất đã vì tụi tui dân Taekwondo giống tụi nầy (cho rằng thằng Hàn nào cũng biết võ vẻ chút Taekwondo). Nhưng 3 thằng nhào lại tung đòn đá trước thì ra mấy anh Hàn nầy chị là bị thịt, chỉ biết la ơi ới, chụp ghế, chai bia để tự vệ.
    Không đầy 1 phút xảy ra chuyện thì bảo vệ có mặt ngay, không biết ở đâu mà ùn ùn khoảng 6,7 người to con, mặt khá dữ dằn từ đâu lên không biết. Trong khi mấy anh Hàn đang la ơi ới, phân trần, thì chính những anh em bảo vệ đẩy dạt tụi tui qua một gốc, kêu nhỏ tụi tui:
    - Mấy anh dzọt lẹ đi, dzọt nhanh lên !
    Có anh còn cố che chắn cho chúng tôi đi gấp, trong đó tui nhớ có một anh tên Hưng hay Hùng gì đó, nhìn tui cười và nói tiếng Việt:
    - Mấy cha Hàn Quốc nầy không ngày nào không dở trò nầy, tụi tui ngứa mặt lắm rồi.. ** nó mấy thằng kim chi.
    Rất cảm động ví ít ra cái tình người Việt với nhau khi cần bảo vệ tự ái dân tộc... Hiếm hoi nhưng không phải là không có.
    Chào.
    Được vietnamanhhung sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 07/11/2007
  3. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    KInh nghiệm kiểu này mời anh quá bộ sang đây cho nó hay :
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_187/985414.ttvn
  4. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Cái này thể hiện tính tự ti nhược tiểu. Hay ho gì!
  5. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Mời bác tham khảo tài liệu "Nước Việt Nam nhỏ hay không nhỏ" và "Người Trung Quốc xấu xí" để tự ngộ ra ý bác VXDTA nói ở trên nhé.
    Nếu đổi lại mấy anh em Việt ta ở Hàn Quốc, vào khu đèn đỏ, có các em Hàn ngồi đùi, rồi ta hành xử y như vậy, liệu có ai chụp ghế phang không nhỉ?
    Xảy ra xô xát ở 1 nơi vui chơi giải trí, bảo vệ không ngăn cản kịp thời, để xảy ra đánh lộn, rồi sau đó bênh vực bên gây ra vụ đánh lộn trước, tiếp tay cho bên này tẩu thoát ...(!)
    Đặt vị trí bác đang ở nước X, bác vào bar rồi trò chuyện với em gái bản địa, bar không cấm các hành vi đùa cợt, các em đó hoàn vui vẻ thích thú, đương vui thì có mấy thanh niên bản địa tự nhiên lao vào xách ghế phang bác, bác sẽ nghĩ gì về người dân nước X?
    Tinh thần tự ái dân tộc chính là ở chỗ này đây, cư xử sao cho người nước khác không coi thường dân tộc mình mới là cách đúng đắn.
  6. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Bác mà vào các sàn / khách sạn / bar có phục vụ khách Tây, chắc bác suốt ngày múc nhau mất!!!!!
    Có những trường hợp đáng phải ra tay, như cô bé bị chủ nhà hành hạ 13 năm trời mà không một ai dám lên tiếng, và có những trường hợp cứ kệ mịa nó đi, nó tự chọn con đường ấy thì phải chịu!!!!! Có khi bác còn bị các cô ấy chửi là phá cuộc làm ăn của các cô ấy chứ!!!
  7. vietnamanhhung

    vietnamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu nay tui không còn thích tranh luận, vì tranh luận nó chỉ đem cho mình bực mình, khó chịu và hận thù, dù cho nói có lời lịch sự mấy cũng đem lại khó chịu cho nhau. Nên xin chấm hết không tranh luận.
    Xin giải thích:
    Anh không thấy cái phần tui bôi vàng bên trên sao ? Có đọan chưởi nhau.. Thằng Hàn cầm nắm tiền đô xanh lè quơ qua vơ lại trước mặt tụi tui nói nhiều thứ trong đó 1 câu tiếng Anh...ngọng:
    - Me Korean ! Me have money.. You Vietmese click my shoe !!!!
    ( Tạm dịch: Ta dân Hàn, tao có tiền, tụi Việt Nam mầy liếm giày cho tao....)
    Và nhiều câu khác nữa, cái đó dù cái thằng nói là gì không biết, nó có là Ông Trời tui cũng chơi, nói chi Hàn với không Hàn...
    Tui và những người bạn tui không sinh sống ở Việt Nam như các bạn (Đó cũng là một cái may mắn và cũng là một bất hạnh !), nên cái nhìn của tôi nó hơi khác anh chăng ? Khi danh dự cá nhân bị nhục có thể bỏ qua, nhưng danh dự quốc gia, tổ quốc đụng chạm thì phải dùng danh dự giải quyết.
    Theo anh bạn, lúc đó tui mời nó 1 ly bia, cùng ngồi chung với nó, cùng kêu mấy em **** ôm, và nhịp giò... Cho cùng là đồng loại.. Mới làm người khác không coi thường dân tộc mình mới là cách đúng đắn hay sao ?
  8. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tại hạ cũng ko thích tranh luận và rất ghét giải thích. :)
    1. Trước khi có đoạn bôi vàng mấy anh " tự hào VN" có đoạn bôi đậm nữa. Xem lại đi.
    2. Anh và các bạn anh ko sinh sống ở VN cũng chả may hay ko may, (và các anh cũng chả sinh sống ở nước ngoài nhiều hơn những người đang " trao đổi" với anh đâu :) ) ; phản ứng của các anh phụ thuộc vào yếu tố di truyền văn hóa nhiều hơn.
    3. Cá nhân tại hạ cho rằng mọi phản ứng thái quá như của các anh thể hiện sự tự ti và cái mà các anh đã hành động làm xấu thêm hình ảnh đất nước này ( thú thực hình ảnh vốn cũng ko được đẹp cho lắm)
  9. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    @VNAH: cái quán đó thuộc dạng nào vậy: có gái ngồi bàn, phục vụ các nhu cầu "cợt nhả" hay chỉ là nơi uống cafe thuần tuý (nghĩa là cần sự yên tính tối thiểu).
    Nếu chỉ là quán cafe thuần tuý thì tui nghĩ VNAH chẳng có gì la` sai ngoại trừ cái đoạn "tự ái trai Việt" hoi buon cuo+`i te.o he he. Còn nếu nơi đó là nơi ăn chơi nầy nọ thì VNAH gây lộn sai rồi, vừa làm ảnh hưởng đến người kinh doanh lẫn người lao động.
  10. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự nó dám nói vậy thì cậu nên rút kinh nghiệm cho lần sau :
    Đừng lao vào đá làm gì cho mệt mà không giải quyết được gì.
    Hãy cho nó nếm cảm giác phải xài hàm răng giả suốt đời. Chỉ một lần thôi, nó sẽ nhớ đến già!

Chia sẻ trang này