1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ Đang chiến đấu

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi tenno, 29/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamanhhung

    vietnamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ý của anh navyseal ! Lần sau tui có đánh thì sẽ dành tiền mà tặng cho nó bộ răng luôn.
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Nói thiệt các bác, vào nơi đây tôi có khá nhiều người bạn tốt để học hỏi nhưng mấy bác đó thì hình ít dám nói cái gì hết.
    Mà cá nhân tôi thấy hình như ý kiến gì của tôi cũng bị các bác chưởi rủa, chê lên chê xuống, hình như vấn đề CHÊ và chưởi rủa nhau được làm tiêu chuẩn để hàng đầu...Một diễn đàn cần phải có nhiều chiều dư luận khen chê nhưng tui thấy cái trang mạng này tình người hiếm hoi quá. Thật sự hiếm hoi.
    Nói cái gì ra bị dập cái đó. Xin đầu hàng.
    Xin các bác chấm dứt bàn chuyện của tui bên trên dùm. Nếu MOD xoá được thì xoá dùm luôn.
    Chào các bác.
  2. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Mình nghĩ đa số mọi người ở đây ủng hộ hành động của thành viên VNAH đó chứ .
  3. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Nếu đem so sánh hành động của VNAH với tâm lí nhược tiểu của các dân tộc kém phát triển e không ổn lắm . Tụi Nhật nó dám chơi dám chịu , bảo vệ danh dự đến cùng đấy , có khi còn tự sát vì danh sự, hãy xem ngày nay nước Nhật đứng ở đâu trên thế giới . Tâm lí nhẫn nhịn thì gần giống với AQ hơn , đó cũng là căn bệnh mà ông nhà văn gì ở Trung Quốc chỉ ra ở các dân tộc nhược tiểu rồi mà .
  4. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    @vietnamanhung
    Bác à, thực ra không phải bác cứ đưa ra topic nào là mọi người xúm vào chê đâu, không đến nỗi thế đâu, ai chứ tôi không có ác cảm gì với cá nhân bác, tôi nghĩ chẳng qua là cách suy nghĩ vấn đề không như nhau, cách hành xử đương nhiên khác nhau, cái đó cũng là bình thường thôi. Có lẽ tại vì post của bác ngoài khía cạnh võ thuật hay thông tin nói chung, bác thường ***g quan điểm suy nghĩ của bác vào, những chuyện thực tế xảy ra với bác, rồi cách bác ứng xử trong chuyện đó, rồi nêu ra những nhận xét tổng quát của bác về những vấn đề khá "lớn", cái đó dễ dẫn đến các ý kiến tranh luận trái ngược khác nhau. Đó bác xem, đa phần người khác post là nói về võ chung chung, về chuyện phái này phái nọ, tận đẩu tận đâu, ít ra lấy bản thân chuyện mình ra làm chủ đề để nói lắm. Ví dụ nhé, tôi nói ví dụ thôi, không phải bác mà là 1 người khác cũng kể lại 1 chuyện choảng nhau tương tự, rồi đưa ra các nhận xét là người Việt phải thế này thế nọ, hoặc thậm chí là người miền này, vùng này phải như thế mới đúng, đảm bảo là lại khẩu chiến ngay.
    Mấy lời thực lòng đó. Còn tôi thì quan điểm khác bác trong chuyện mấy thằng HQ kể trên, bác có nói là mấy thằng HQ nói những câu xúc phạm người Việt, nhưng trước khi nó nói câu đó, bác nói câu gì với nó, nếu đại khái cũng là câu xúc phạm thì việc nó bật lại là đương nhiên, .... dù việc đôi co lời qua tiếng lại có thế nào thì rõ ràng mọi việc bắt đầu từ việc bác nhìn thấy mấy thằng đó ngồi với mấy em gái người Việt ta và nóng mắt, rồi từ nóng mắt chắc các bác đã dùng lời nói, cử chỉ hay gì gì đó ... thế là nổ ra vụ cãi lộn, lời qua tiếng lại xúc phạm nhau ... rồi động chân động tay.
    Bác bảo hay là ngồi cùng tụi nó, cũng uống rượu cũng ôm gái thì mới thể hiện là mình như tụi nó để tụi nó khỏi coi thường. Cái này chứng tỏ cách suy nghĩ của bác và của tôi càng khác xa nhau trong vấn đề này, mà có lẽ việc tranh luận xem ai đúng ai sai là không cần thiết.
    @doncoi_noixaxoi
    bác so sánh với người Nhật à, nếu bác từng ở Nhật một thời gian kha khá, hiểu dân Nhật rồi thì bác sẽ thấy cách ứng xử của người Nhật như thế nào trong tình huống trên. Tính cách dám chơi dám chịu của Nhật nó không hề như thế. Tâm lý nhẫn nhịn của người hiểu chữ Nhẫn khác với tâm lý cam chịu kiểu AQ của Lỗ Tấn. Mà TQ có nhược tiểu không nhỉ, cái này thì phải xem lại.
  5. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Anh em tham khảo mà hành xử cho hợp.
    Việc đáng nhịn không nhịn thì là kẻ ngu dốt, việc không đáng nhịn lại nhịn thì là kẻ hèn nhát.
  6. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    điều anh navy nói thì bao năm qua anh em đã bàn tới , nhưng thật khó để nhận ra thế nào là đáng và không đáng , ví như nothing làm ở bãi bến , suốt ngày là chửi, suốt ngày là hục hặc, cãi nhau. đá vào nồi cơm người khác như cơm bữa để kiếm sống,doạ dẫm nhau suốt , không khéo là có chuyện ngay .
    em cũng có đôi chút tin vào chuyện tâm linh
    việc đã xảy ra thì nó là do đã được định đoạt
    nếu là việc của người khác, thì đừng cưỡng lại ý trời
    nếu là việc của em , thì khác, vì dù sao, mình làm mình chịu mà, à quên, bố mẹ mình chịu nữa
    đến khi có gia đình, mình làm gì thì cả vợ con đều ảnh hưởng, lúc đó sẽ nhã nhẵn hơn nhiều . đáng gì 1 câu chửi ,
    cách đây 3 4 tháng em cũng có đánh nhau ngoài đưòng , rùi thì bao việc ảnh hưởng em cũng lên tâm sự với các bác rồi, nhưng đó là việc của em nên em chơi tới bến, còn chuyện người khác thì xem lại
    và em thì trước tới giờ, giả sử có thời gian mà suy nghĩ thì tốt nhất là đàm phán, còn chuyện tay chân là em tránh tuyệt đối
    thiển ý của em là như thế , các bác soi dùm em xem nó có vấn đề gì không
  7. NhatNamTu

    NhatNamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt các bác, vào nơi đây tôi có khá nhiều người bạn tốt để học hỏi nhưng mấy bác đó thì hình ít dám nói cái gì hết.
    Mà cá nhân tôi thấy hình như ý kiến gì của tôi cũng bị các bác chưởi rủa, chê lên chê xuống, hình như vấn đề CHÊ và chưởi rủa nhau được làm tiêu chuẩn để hàng đầu...Một diễn đàn cần phải có nhiều chiều dư luận khen chê nhưng tui thấy cái trang mạng này tình người hiếm hoi quá. Thật sự hiếm hoi.
    Nói cái gì ra bị dập cái đó. Xin đầu hàng.
    Xin các bác chấm dứt bàn chuyện của tui bên trên dùm. Nếu MOD xoá được thì xoá dùm luôn.
    Chào các bác.
    [/quote]
    Bác bức xúc làm gì? vào môi trường mới nào chẳng phải mất thời gian thích ứng. Chán nhất là vào một nơi mà ai cũng đồng ý với mình phải không?
    Việc chê bai hay đưa ra các ý kiến trái chiều không phải lúc nào cũng nhằm mục đích phủ định con người bác. Đôi khi người ta muốn test tính cách của bác thôi. Trong mớ ý kiến trái chiều đó có nhiều cái có giá trị. Cái nào không có giá trị thì cho qua luôn để tâm làm gì cho khổ?
    Chúc bác vui.
  8. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú mầy hay giận dỗi quá. Chú xem ra rất nhiệt tình, tình cảm, và thành thật. Đó là những đức tính tốt. Nhưng bên cạnh, cần phải nên "lì đòn" một tí. Mấy cái khác biệt về suy nghĩ và cách hành xử nầy là chuyện không đáng để tình cảm, để cái emotion của mình dính dấp tới.
    Riêng về chuyện uýnh lộn với Đại Hàn, cơ sự thế nào mà nó lại cầm dép vừa quơ vừa chửi. Chú cho thêm chi tiết nầy đi.
    Còn chuyện tụi nó và các em **** giỡn cợt, chẳng có gì phải bực mình, nếu nó không làm phiền mình hay khiêu khích mình.
    Thứ nhất, các cô ấy cũng không bị bức hiếp hay cưỡng bức. Thứ nhì, chủ của bar, hay club đó không quan tâm, không làm gì, thì mọi sự chẳng có gì ầm ỉ. Thứ ba, nếu chú đi vào các chỗ nhảy ở truồng bên Úc, gặp các em da trắng tóc vàng và giỡn cợt với nó, hay chú đi đấm bóp ở các động Đại Hàn (mấy chàng VN ta thì ít nhất là 50% là từng trãi qua mấy vụ nầy, chú nghĩ tụi Úc mủi lõ hay Đại Hàn có vì tự ái dân tộc mà tìm chú không?
    Tự ái dân tộc nên đặt đúng chỗ. Thí dụ: sống ở xứ người, ráng giữ lấy lề, đừng làm chuyện phi pháp (có làm, làm cho thật kín và đừng đánh mất lương tâm, hehehe), sống có trách nhiệm với xã hội. Với quê hương, nếu ở trong nước, thì cũng nên có trách nhiệm với xã hội, đừng dựa hơi chính quyền mà tham nhũng, mình lấy một đồng tức là cướp của người khác một đồng, truyền bá những thông tin đang bị bưng bít trong nước, chia sẽ những điều về dân quyền và dân chủ, hehehe, lại lạc đề rồi.
    Tự hào dân tộc và tự ái dân tộc một cách quá khích - đụng gì - khen hay chê - cũng bị kích động, theo anh, xuất phát từ mặc cảm.
  9. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ....lão Vove này.... thật là
    Đang bàn võ sự, lão lại nhảy sang cái vấn đề nhạy cảm này.
    Bó chíu với lão
  10. vietnamanhhung

    vietnamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác với những ý kiến khác nhau, có cái chia sẽ, có cái góp ý, nói chung thì cái nào cũng đáng cho tui học hỏi.
    Xin giải đáp 2 thắc mắc qua cái post của tui nhe:
    1. Khu Diamond Plaza (Chắc anh Navyseal biết rõ nơi nầy !) là một trung tâm thương mại ở quận 1, ngay phía sau nhà thờ Đức Bà - Sài gòn, nó có nhiều tầng như văn phòng, shop, chiếu phim, bowling v.v.. Nhưng lầu cao nhất là một quán giải khát có bào ghế lộ thiên, một nơi mà tui thấy rất nhiều giới trẻ có trình độ lui tới bàn luận chuyện làm ăn, hội họp bạn bè rất trong sáng... Hoàn toàn không có chuyện vũ trường, **** gì ở đấy hết nhưng có rất nhiều người ngoại quốc lui tới vì nó nằng ngay trung tâm thương mại và nhiều khách sạn quanh đó.
    2. Tui nhớ không lầm thì bắt đầu bằng thằng bạn tui nhìn một trong vài cô gái ấy, một anh Hàn nhìn nó và nói cái gì đó mà mấy em cười ngất lên, một anh bạn lớn tuổi (một tay là dân Karate, viết báo mực tím hình như anh có bút hiệu là "cỏ cú") xoay qua xin các anh Hàn xin im lặng dùm... Đại khái là yêu cầu mấy ông Hàn nói nhỏ lại, anh vừa bước ra còn mấy thằng tui ngồi thì một anh Hàn chưởi bằng tiếng Việt..."Đ.Mẹ...." rồi từ đó mới bắt đầu lời qua tiếng lại các bác ạ !
    Tui rời quê hương khi học vừa xong lớp 3, xa quê đến giờ đã hơn 30 năm, tui vẫn trong lòng có một cái quan niệm như sau, không cần phải khoe là người Việt Nam tốt, dân Việt hay, gốc Việt giỏi chi hết... Cái quan trọng là mình sống đàng hoàng, học hành cho thật giỏi, không quên nguồn gốc, không theo trào lưu làm giàu tắt bằng con đường mua ma bán túy đang là vấn nạn lớn tại Úc. Người ta dân bản xứ hay dân tộc khác nhìn mình biết mình là dân Việt, đó là con đường nêu cao danh dự dân tộc hay nhất, thiết thực nhất.
    Cám ơn các bác rất nhiều.

Chia sẻ trang này