1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ đạo ! Hoang tưởng hay thiết thực trong đời sống của người luyện võ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi MinhTrinh, 25/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    1 - tò mò
    2- tù 1- 3 tháng
  2. liebelos

    liebelos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tại sao gọi là VÕ ĐẠO, Võ Thuật?
    Chữ ĐẠO ở đây bao hàm những cái gì? chữ thuật bao hàm nghĩa gì?
    Rất thú vị khi vô tình thấy được Box này. em không phải con nhà võ, cũng chẳng phải dân văn.
    Nhưng em có hứng thú với võ thuật và có tìm hiểu qua một số môn võ DÂN TỘC Như Nhất Nam, Vịnh Xuân, và Vo Bình Định.
    Thấy rằng chữ đạo của người học võ cũng vô vàn. Ngoài dể rèn luyêbj Sức khoẻ còn đẻ rèn luyện nhân cách và hướng thiện. Đó phải chăng là cái Đạo cùa Võ Học? ......
    rất mong được các bậc tiền bối chỉ giáo thêm.
    thân ái
    H
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Võ cũng cần giữ đạo​
    01/2005
    Võ thuật là môn thi đấu ưu thế của thể thao Việt Nam. Nhiều võ sĩ Việt Nam đã mang về cho Tổ quốc những huy chương quý giá. Thế nhưng, mải chạy theo thành tích, không ít HLV, VĐV quên việc chăm chút cho cái gốc võ đức, cái đạo thầy trò. Những sự kiện đau lòng xảy ra gần đây không chỉ làm vẩn đục tinh thần võ đạo mà còn cảnh báo sự xuống cấp của đạo thầy trò trong làng võ.
    Y có y đức, võ có võ đạo. Bởi dù là y hay võ thì cũng là những "thuật" vừa có thể cứu người, vừa có thể giết người. Sẽ là không quá nếu như nói rằng, trong thế giới võ thuật có trăm môn, vạn phái khác nhau nhưng đều lấy võ đức làm gốc, đặc biệt là những môn võ có nguồn gốc châu Á. Thật vậy, trải qua hàng ngàn năm tuổi, người làng võ vẫn thuỷ chung lấy chân lý "Đức trước nghệ sau" làm khuôn vàng thước ngọc để răn mình và dạy dỗ môn sinh.
    Trong võ đức, tôn thầy trọng đạo là một trong những yêu cầu hết sức nghiêm ngặt. Thậm chí, ảnh hưởng sâu sắc "chữ Lễ" trong tư tưởng Nho gia, ở một vài môn, vài phái, đạo thầy trò còn được xếp ngang với đạo cha con. Ngược dòng thời gian, trong xã hội cũ, khi làm lễ bái sư học võ, thì điều đầu tiên trong môn quy mà người học trò được dạy là cấm khinh sư, diệt tổ (phản thầy). Đơn cử như thời Minh ở Trung Quốc, trong "Mười điều cấm của môn sinh Thiếu Lâm", người ta có thể đọc thấy giới điều: "Đối đãi với thầy và những người trên phải kính cẩn, không được có hành vi chống trả hay ngạo mạn". ("Võ thuật thần kỳ"; tác giả Trịnh Cần và Điền Vân Thành; Kim Dao dịch).
    Lan man chuyện xưa để nói chuyện ngày nay. Mới đây, làng võ Tp.HCM chấn động khi hai HLV Judo bị gia đình phụ huynh học sinh tố cáo là có hành vi nhũng nhiễu đòi quà cáp. Tất nhiên, hai người thầy võ khăng khăng phản biện lại những lời tố cáo. Người nói có, kẻ bảo không, thế là hai bên lôi nhau ra đối chất trước sự chứng kiến của những quan chức Liên đoàn võ thuật Tp. Hồ Chí Minh. Đúng, sai thì chưa ngã ngũ, nhưng rõ ràng là ở đây đạo thầy trò của làng võ đã bị tổn thương nặng nề. Judo, trong tiếng Việt gọi là "Nhu đạo". Vâng, đạo-có một chữ "đạo" trân quý, ai đó có biết chăng?
    Không nghiêm trọng bằng, nhưng chuyện xảy ra ở một giải thi đấu võ thuật có quy mô thành phố gần đây cũng khiến không ít người cảm thấy bàng hoàng và chua chát cho đạo thầy trò thời nay. Chẳng là từ việc bất đồng với quyết định của tổ trọng tài về một trận đấu có VĐV của mình tham dự, một HLV (mà còn lại là HLV đội tuyển Quốc gia) đã lớn giọng cự nự đại diện của Ban Trọng tài là tại sao cứ xưng hô "mày, tao" với anh ta, "chẳng tôn trọng chút nào".
    Thực ra "lỗi" là do lúc xưa, vị đại diện này từng là thầy huấn luyện anh ta ở đội tuyển cấp thành phố nên vẫn "lưu giữ" kiểu xưng hô "nóng nảy" với học trò mà không để ý là "người ta" đã trưởng thành "đủ lông, đủ cánh", "quyền lực" trong giới còn to hơn cả thầy. Tuy nhiên, "đệ tử" mà thẳng băng "bắt lỗi" sư phụ từ "lời ăn, tiếng nói" như vậy, quả thực khiến người yêu võ đau đớn khi nhớ lại lời dạy của cổ nhân: "Một chữ cũng là thầy, nửa chiêu cũng là thầy".
    Những sự việc trên có thể chỉ là những hiện tượng "con sâu làm rầu nồi canh", nhưng cũng chẳng thừa nếu đặt ra câu hỏi: Liệu võ có còn là võ nếu linh hồn của võ là võ đạo đã bị mất đi.
    Bảo Hân
  4. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    võ đạo thì sa xỉ quá !
    thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu !
    Được thieuhoacon sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 11/03/2007
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thêm một chuyện đáng buồn:
    Cựu vô địch Wushu châu Á bị 5 năm tù SGGP:: Cập nhật ngày 14/03/2007 lúc 08:21''(GMT+7)
    Sáng 13-3, tại TAND thành phố Hà Nội, cựu VĐV môn Wushu Trần Xuân Ánh (21 tuổi) đã bị tuyên án 5 năm tù giam vì tội ?ohiếp dâm trẻ em?.
    Trước tòa, Trần Xuân Ánh thừa nhận đã mua dâm với một cô gái vào cuối tháng 9-2006 qua môi giới của tên Lê Văn Tú. Lúc ở trong phòng, nhìn thấy cô gái quá trẻ nên Xuân Ánh nghi ngờ hỏi tuổi, nhưng cô này cho biết là đã 17 tuổi. Lúc cả hai đang hành lạc thì công an quận Đống Đa (Hà Nội) bắt quả tang.

    Trong thời điểm bị bắt khi đang quan hệ với Ánh, cô gái mãi dâm đó chỉ mới có 11 tuổi 9 tháng. Dù có sự thỏa thuận đồng ý ?omua, bán? giữa đôi bên nhưng theo luật, mọi hành vi quan hệ ******** với người chưa đủ 13 tuổi đều bị ghép vào tội ?ohiếp dâm trẻ em?. Chính vì thế, tòa án đã tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Ánh 5 năm tù, dù đã có những hình thức giảm nhẹ vì Ánh từng có những thành tích xuất sắc trong thể thao như vô địch châu Á 2000, HCĐ thế giới 2001... đồng thời đang theo học Đại học TDTT Từ Sơn.

    Ngoài ra, tên Lê Văn Tú, người môi giới mại dâm cho Ánh và cô bé vị thành niên kia bị phạt 10 năm tù.
    http://www.sggp.org.vn/phutrangthethao/2007/3/90056/
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Dưới đây là PM của ĐHLV, tôi vừa mới nhận được.
    Mắc cười ở chỗ là ông này cứ thích lôi tôi vào cuộc, mà tôi thì thích cái đạo "Nhạt" của người xưa. Dửng dưng.
    Không phát ngôn trực tiếp trên diễn đàn mà PM, như thế gọi là đá hậu. Có thể là Hổ vĩ cước, Long vĩ cước , hậu trảm mã, hay loăng quăng cước đều được. Nên đây cũng là cái đạo của võ. Có thể đá trực diện hoặc đá hậu. Đá công khai hoặc đá lén. Đá người trực tiếp đá mình (phản công) hay đá người đi ngoài đường (vu vơ chẳng liên quan).
    Nhưng dù đá thế nào thì tôi vẫn là tôi, các bác bị đá vẫn là các bác bị đá, không hề khác đi. Xem ra chiêu khích tướng mà ĐHLV học được của Tàu không hiệu quả rồi, anh em tỉnh táo lắm.
    Ông này có thói quen làm ra vẻ biết khá rõ về đối tượng, và lấy làm hứng chí lắm. Bảo tôi là dân xã hội thì ...ha ...ha... ha...
    Tóm lại là ông hạn chế bốc phét cho anh em nhờ. Gớm khổ !
    Thư gửi đồng thời cho !
    (motdikhongtrolai, lapurange , Vove , DHN , MSGvovit, MinhTrinh , Cuonglhvt , thieulambacphai) .
    Qua một thời gian thì thấy ông Võ cũng có tiến bộ là ko bắt nạt trẻ con. Thế là tốt, còn cái chuyện anh bạn ko thích Tôi thì Tôi cũng ko quan trọng vì Tôi chả ghét ai trên cái TTVNOL này, nhưng có điều cái môn Akido hay kendo của các anh và lanpurage trước sau thì cũng nhạt thôi. Cứ đợi vài năm nữa sẽ rõ , ở HN thì toàn trẻ con thôi
    @thieulambacphai : nói chung thẳng thắn mà nói thì chú cũng hay đọc sách vở, nhưng chú là dân học xã hội nên cái khoản thực tiễn là kém . Chú cứ lang thang thế cũng chăng hơn gì đâu, xưa anh nhìn thấy chú mặt sáng thì cũng hi vọng ...nhưng cũng chẳng khác gì chú shihyeu cả .
    @MinhTrinh : giờ thì hết to mồm rồi nhé, nhưng anh vẫn chỉ là con chốt đen mà thôi . Đừng có ảo tưởng gì, nếu cách đây 2 năm anh vẫn ủng hộ ĐHLV này thì mọi chuyện đã khác . Cái này là sai lầm chiến lược của ông Chiếu, DHLV là người ủng hộ Vovinam vô tư chả có phe nhóm hay dành giật gì cả . Còn nhiều điều bỉ ổi mà các anh làm, Tôi cũng chả muốn lập một trang như kiểu www.taythep.com làm gì . Vì mặc kệ các ông trong Vovinam . Tôi sẽ đứng ngoài vỗ tay thôi !
    @Vove, DHN : Các anh thích thì post lên cho bà con đọc chơi vì chú Võ chú vẫn chưa đắc cái kiếm đạo của chú Võ tôn thờ, vẫn còn định kiến vớ vẩn nên ko cho em post bài ở box võ thuật mà xét cho cùng thì những việc làm lợi của em đối với box võ thuật thì chú ta còn kém xa .
    @lanpurage : anh là cái thằng kém tắm nhất ở box võ thuật , cũng lớn tiếng này nọ nhưng chưa dám lộ diện . Đàn ông thế là kém cho dù anh có hơn tuổi Tôi . Ở đây những nhân vật dù yêu - ghét nhau cũng đều đã từng ló mặt cả . Hay anh nổ quá nên ko dám xuất hiện sợ xấu hổ . Ở ngoài HN, Tôi gặp khá nhiều chú nổ như lựu đạn, đến khi gặp ngoài đời thì thất vọng tràn trề .
    @cuonglhvt : thực ra em kính anh ko phải vì kiến thức hay nịnh bợ làm qué gì, nhưng thấy khi xưa anh chịu khó post bài liên quan đến võ thuật có chất lượng thì em kính thôi . Quan điểm của em là, phải người thực việc thực . Đóng góp là cụ thể chứ ko cần phải trịch thượng hay lên mặt làm gì . Cái này anh Võ nên học tập anh Cường . Đó là sự thật !
    Tóm lại các anh/ chú nên đóng góp gì đó cụ thể , còn đã xác định vào tán gẫu thì cứ như Vove, DHN thì OK !
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Trường 10-10 (Giảng Võ - Hà Nội) chuyên đào tạo các HLV, cán bộ VOVINAM phát triển phong trào toàn miền Bắc. Đây là tổ chức vô vụ lợi, phi chính trị và tôn giáo !
    Quyền lợi : ngoài khả năng võ thuật thực chiến cao, tự tin trong cuộc sống các bạn còn được rèn luyện kỹ năng làm thủ lĩnh, kỹ năng giao tiếp và cách tổ chức công việc
    Phóng sự về Quốc Võ -VOVINAM : http://www.youtube.com/vovinamvietnam
    Tin tức : http://www.vovinamvvd.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=84
    Chi tiết liên hệ : 0987222909, 0919166508, vovinamhanoi@yahoo.com
  7. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    Ông cụ Minh thì hơi đâu mà trình làng chào chú em cho mất thời gian. chú em nói cho mọi người biết là chú em hiểu biết chứ !
    anh pu đây có lý do để ko OFF. khà khà, thông cảm cho anh nhé.
    anh thì mê Bruce Lee, gặp lão M thì kính phục hắn vì hắn gỉoi quá !
    cứ vậy nhé !
    giỏi đóng góp trên net, hay thực chiến thực tiễn hay hoạt động như chú ko phải ai cũng có cả và cuộc sống còn nhiều điều nữa, chú ko nên khắt khe làm chi.
    đóng góp ngoài đời thì tuỳ người thui, chú thì ưa hoạt động xã hội vì VVN. cứ việc, anh thì ko ưa hoạt động xã hội ! nhưng ko có nghĩa là ghét chú khi chú hoạt động XH. có lúc ghét chú vì chú nói năng cực đoan quá xá ! cũng bình thừơng thui mà. 4000 năm rùi ít ỏi gì .........
    Được lanpurge sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 14/03/2007
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này (TLBP, PU...) thiếu dhlv ăn uống có vẻ kém ngon nhể. Làm một cốc đi nào . Hơ hơ. Mình thấy DHLV dạo này đãng trí quá đi mất. Quên mất một nhân vật quan trọng là bác agui. Bác agui đừng buồn nhé!!!
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 14/03/2007
  9. tui_coc_biet

    tui_coc_biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Co?n tui nưfa chi, hehe, lâu lém go?i va?o đây không post, độ ra?i chú Đức "cống" lại có nhìu tro? vui cho ba? gia? na?y, dzô post u?ng hộ kha? kha?...
    Ma? nhắn với chú Đức, đi du kha?o coi chư?ng....xe đụng...kha? kha?....
  10. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    BÀ GIÀ HAY WÁ TRỜI, BÀ GIÀ ZÔ DIỄN CHO ANH EM NGHÍA CÁI NHÁ !

Chia sẻ trang này