1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÕ & ĐẠO

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi zimaleta, 10/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Phải phải
    Nhân chi sơ, tính bản thiện...
    Có một vị hòa thượng giảng rằng hiếu là cái gốc của đạo. A di đà Phật
  2. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Sai bét, ai nói con người sinh ra đã lương thiện. Đứa bé mới sinh ra cho tới lúc biết đi đứng, nói chuyện đã biết giành giật miếng ăn với bé khác. Nếu không có cha mẹ hoặc gia đình dạy dỗ thì làm sao đứa bé biết yêu thương, san sẽ ...
    Ka ka ka ...
  3. copshindo

    copshindo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đứa bé là "con người", giành ăn chỉ là phần "con", san sẻ mới là phần "người"
  4. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề là ở chỗ, khi đứa bé biết cảm nhận xung quanh thì cũng là lúc nó bắt đầu "học", mà thói đời thì học cái sấu dễ - học cái tốt khó.
    Trong buổi họp lớp thời cấp 3 vừa rồi, kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của chúng tôi, có một cậu bạn là CA phải than lên rằng "Khi tôi học cấp 3 tôi luôn là đứa ngỗ ngịch, nói chung là hư đốn, và tâm nguyện rằng sau này mình phải tốt hơn lên. Sau thời học sinh khi trưởng thành rồi đi làm, thậm chí làm CA của một đội hình sự thì thấy rằng, muốn được làm người tốt còn khó hơn nữa. Đôi khi muốn làm người tốt còn phải được phép nữa, không phải cứ đòi làm người tốt thì sẽ là người tốt. Cho nên thời học sinh của tôi nghiệm ra rằng hãy còn ngoan ngoãn chán. Xin hết, chúc các bạn luôn luôn làm người tốt trong cuộc sống....."
  5. TocHuiCua

    TocHuiCua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Người bạn của bác chắc là người luôn cất giữ lập trường trong chiếc ví, bác nhỉ
    Cái tốt, cái xấu luôn tồn tại quanh ta và tuỳ thuộc vào ý chí mỗi người mà cái xấu hay cái tốt có thể ngấm vào người chứ tôi thấy học cái xấu cũng không dễ mà học cái tốt cũng chẳng phải là khó.
  6. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    He, he, he,...........
    Bác không đọc kỹ bài viết của tôi sao. Làm CA mà như cậu ta nếu như là người khác đáng lẽ phải giầu có mới đúng, đằng này lại "của hiếm" ngược lại.
    Chắc cậu bạn tôi sinh nhầm thời.
  7. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    đời ai nấy sống mún làm chi thì làm, ai làm gì được mình, nhưng phải tuân thủ luật pháp thui à !
    gặp mấy đứa ba trợn thì nhịn thui, lỡ nóng tính như bác Tiến thì bỏ mịa !
  8. copshindo

    copshindo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Tội nghịp pác Tiến
  9. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi thấy pác Pu là người người khiếp đảm. Pác Pu cầm trái lựu đạn áh ...khớ khớ
  10. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    delete ... click nhầm . Sorry
    Được chentaibk sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 25/02/2008

Chia sẻ trang này