1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÕ & ĐẠO

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi zimaleta, 10/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Hé! Bác muốn song kiếm hợp bích thì phải hỏi bác gái nhé. Chứ bác gái mà đứng về phía tôi thì? Mà cô cô đứng về phía bác kể cũng hay. Để cô ấy khỏi nói là bọn đực rựa bọn mình ùa nhau lại ăn hiếp cô ấy. Cứ vậy nhé!!!
    Chà chà. Trò chơi thông tin.
    1. Hệ thống thông tin sơ cấp: Nghĩa.
    2. Hệ thống thông tin thứ cấp: Chữ.
    Chữ không phải là nghĩa nhưng chữ được gán cho nghĩa.
    Bác hỏi tôi "Đi công chứng là gì?". Câu hỏi này bác đã hỏi tôi đến lần này là lần thứ 3.
    Bác không cho tôi biết bác hỏi để làm gì thì tôi đành phải đoán mò vậy.
    1. Bác chưa biết nên bác hỏi tôi.
    2. Bác biết rồi bác đố chơi cho vui.
    3. Bác đang muốn truyền cho tôi một cái gì đó.
    Tôi nghĩ rằng chỉ có một trong 3 mục đích trên chứ không còn mục đích nào khác. Có mục đích nào nữa không???
    Nếu không thì thế này nhé.
    1. Nếu bác chưa biết nên bác hỏi tôi. Như vậy thì tôi phải trả lời. Cái nghĩa của ĐI CÔNG CHỨNG đang nằm trong đầu tôi. Khi tôi nói ra tôi không nói ra cái NGHĨA mà chỉ nói ra lời. Bác nhận cũng chỉ nhận lời. Vì vậy bác phải phản hồi lại cho tôi để chứng tỏ rằng bác hiểu nghĩa. Khi tôi xác nhận rằng bác đã hiểu đúng thì việc trao đổi thông tin mới kết thúc. Chứ tôi trả lời bác xong rồi bác lại bỏ trống giống như bài tập thở thì phí cả công gõ mà bác hiểu sai thì lại thật là tai hại cho bác.
    2. Nếu bác biết rồi bác đố chơi cho vui. Vậy thì đi công chứng là cái gì thì nó đang nằm trong cái ĐẦU của bác. Bác muốn chơi trò BỊT MẮT BẮT DÊ thì bác cùng bịt mắt với tôi chứ sao bịt một mình tôi?
    3. Nếu bác muốn truyền dạy cho tôi thì hoặc là bác nói thẳng ra. Còn bác muốn tôi tự tìm kiếm theo định hướng của bác thì bác phải nói với mọi người là bác đang hướng dẫn tôi. Khi đã làm học trò bác rồi bác có bảo tôi NGU NHƯ BÒ thì tôi cũng chịu. Chứ bác chưa nhận tôi làm học trò. Khi tôi trả lời xong mà không đúng ý bác, bác lại nói tôi NGU NHƯ BÒ thì không khéo lại dẫn đến đập nhau mất. Đơn giản thế này nhé. Con gái tôi nó đưa một ngón tay lên hỏi "Đố ba đây là cái gì?". Tôi bảo "Đó là số 1". Nó bảo "Ba NGU QUÁ!!! Đây là chữ I". Kết quả là bị đét vào đít một trận.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 27/06/2006
  4. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    xời ơi, bác bày vẽ dữ wá hà, nè nhé,
    1. Bác chưa biết nên bác hỏi tôi. <------- ko à !
    2. Bác biết rồi bác đố chơi cho vui. <------ đúng rồi !
    3. Bác đang muốn truyền cho tôi một cái gì đó <---------- ko có truyền gì hết !
    tui và bác thích thiền thì tác ý từ thiền đi ! tui đố bác đó !
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì tôi không biết bác ạ. Tôi chỉ biết đi công chứng là cầm giấy tờ ra cơ quan tư pháp xác nhận rằng thông tin trong đó là hợp lệ. Tôi không biết tác ý từ thiền nghĩa là gì. Mà tôi cũng không nghĩ rằng thiền là một trò đố chơi cho vui. Với lại tôi cũng không muốn tham gia những câu đố mang tính chất MÔNG LUNG như vậy. Bác ở SG sao mà thức khuya quá vậy???? Bị bác gái đá ra khỏi mùng à???
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    À!!! Cũng về vấn đề này thì tôi có tìm ra một số điểm mới.
    Theo nhận thức của tôi từ trước đến nay thì là như thế. Lão Tử người nước Sở sống ở cuối đời Xuân Thu, lớn tuổi hơn Khổng Tử. Theo như link dưới đây.
    http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A3o_T%E1%BB%AD
    Còn theo như Nguyễn Hiến Lê đã nói trong link của VNTHUQUAN ở trên thì Lão Tử ở đời sau Khổng Tử khoảng 100 năm. Xin ghi nhận ra đây.
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    PU ơi là PU, sao mà im ru bà rù vậy PU. Câu trả lời cho câu hỏi chơi của PU nó nằm ở chỗ tui bôi vàng. Ông không thấy hay sao??? Thấy tui la lớn tưỏng tui giận hả? Đúng hay sai thì CÔNG CHỨNG lẹ dùm tôi một cái đi. Sốt hết cả ruột.
  8. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    Cuonglhvt ời, tui post bài khuya vì đi wc khuya mà ! bịnh ông à !
    còn đi công chứng thì thui, ko nói nữa à, mà tui thì ko muốn nói và cũng có xu hướng ko trả lời (nhiều) những story liên quan đến zen !
    tui chả giận ông đâu mà , chắc ông gọi tui là anh đó, ku em khỏe ko ?
    hì hì, tui bầu ông làm mod thứ 6 nhé ! làm mod tiếu lâm nhé !
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Xuỵt!!! Bác vienanh đang đọc bài. Tui hổng có công tâm được đâu. Gã Bao mặt sắt đây nè. Gọi tui là "Cu Em" là phạm huý đó. Tui thấy bác càng ngày càng có phong thái bồ-tát đó (ủa mà bồ tát cò phong thái à? Bậy thiệt!!!)
    [​IMG]
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 01/07/2006
  10. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Hôm trước đọc được của bác nào đó trên này cái câu sau, thấy tâm đắc nên tôi copy về ngâm tôm chơi, ngâm mãi mà chả hiểu mấy, nay copy lên lại cho các bác bình loạn chơi cho vui.
    "Chú trọng luyện công, không thèm luyện tâm, luyện tập không thông, đi vào tà đạo... Tính tình kiêu ngạo, vênh váo với đời, ngẩng mặt nhìn giời, quên mình ở đất... Một phút khinh suất, tẩu hoả nhập ma..."

Chia sẻ trang này