1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đây chơi!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi vetgia, 04/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Vô đây chơi!

    Khi ta yêu
    Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm.
    Lúc đó, bạn đã yêu...

    Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...

    Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...

    Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác.
    Lúc đó, bạn đã yêu...

    Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...




    Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...

    Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...

    Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu ai có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.
    Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy...


    Có đúng dzợ không hả bà con Vẹt vẫn còn thích lang thang nên chưa bít đến cảm giác này, bà con chỉ bảo giúp đi. Cảm tạ


    Be happy!
    [/size=9]
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Cài này cũng là ở trên TTCN nè!!!
    Em nghĩ như vậy chưa đủ để gọi là yêu đâu!!!

    Always keep smiling !!!
  3. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Wa xác thực của ban kiểm chứng thì thấy rằng lý thuyết bạn Vet đưa ra chỉ đúng trong TVBI hoặc ATV mà thôi, hoàn toàn không có chứng cứ thực tế...
    Ví dụ tham khảo:
    Câu 1 : Tui thiếu nợ người ta mà không muốn trả cho nên gặp người ta tui bỏ trốn hoặc làm ngơ, đến lúc chủ nợ siết nhà siết tài sản đuổi tui ra ngoài thì tui phải tìm chủ nợ để năn nỉ .. ( có phải tui đã yêu ??? )
    Câu 2 : Cực kì dễ nhận thấy . Tui đi xem kịch của Thành Lộc, cười wá trời cười, nhưng mà phải canh chừng bảo vệ vì tui leo hàng rào dzô coi chứ đâu có mua vé..
    Câu 3 : Không thể xóa Email là vì tui có check mail đâu để biết mà xóa, nếu biết thì tui cũng đâu có đọc, để cho dzui thôi heheh
    - To be continue....
  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Nhảm !

    Nothing's Impossible
  5. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như nói về t/y khó quá nhỉ. Vẹt chưa yêu nên đâu có biết, dzợ mới đi hỏi hụi khỉ chứ
    Nếu bà con phản đối dữ quá thì chuyển đề tài vậy, cuộc sống được không Bắt đầu nhé:
    ? Cuộc sống như một cơ may, hãy nắm lấy nó.
    ? Cuộc sống rất đẹp, hãy chiêm ngưỡng nó.
    ? Cuộc sống như một giấc mơ, hãy đón nhận nó.
    ? Cuộc sống như một thử thách, hãy đáp ứng nó.
    ? Cuộc sống như một trò chơi, hãy chơi với nó.
    ? Cuộc sống như một gia tài, hãy giữ gìn nó.
    ? Cuộc sống như một tình yêu, hãy thưởng thức nó.
    ? Cuộc sống như một nỗi buồn, hãy vượt qua nó.
    ? Cuộc sống như một lời hứa, hãy cố thực hiện.
    ? Cuộc sống như một bí ẩn, hãy khám phá nó.
    ? Cuộc sống như một cuộc tranh đấu, hãy chấp nhận nó.
    ? Cuộc sống như một sự phiêu lưu, hãy can đảm lên.
    ? Cuộc sống như một bài ca, hãy reo hò cùng với nó.
    ? Và cuộc sống vô cùng tuyệt vời, đừng bao giờ phá huỷ nó.
    Ai có ý kiến gì cho vẹt biết với. Thanks!

    Be happy!

Chia sẻ trang này