1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đây khoe những cái mới đi nào !

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi lantimxulang, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    lại có thêm 1 cái quần mới
  2. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều cái mới:
    1. có cặp kính cận mới !. Cơ quan khám sức khoẻ, năm ngoái cận 0.5 D, năm nay cận 2.5 D. Hãi quá nên đành mua cặp kính đeo cho đỡ tăng số. Mặt mình đã ngố đeo kính nhìn càng ngố hơn.
    2. Có phòng làm việc mới, trước đây ngồi cùng phòng với sếp hay cãi sếp, hay mở nhạc to nên sếp ngứa mắt đuổi sang phòng khác làm việc, sang đây tha hồ online. chán !!!
    3. Có cuộc sống mới. Sau nhiều đau khổ, dằn vặt mình và em chính thức chia tay. mình lại tự do làm những gì mình thích, mình cũng ko phải lo cho nguời phụ nữ nào khác (ngoài mẹ mình và bà nội). Xin lỗi em !!!
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới thi xong 2 môn và phát hiện trong bài thi tiếng Anh đã sai mất 4 chỗ, phần còn lại hi vọng là đúng hết. Môn lập trình C thầy chấm điểm luôn, theo " dự định " là phải phấn đấu lấy con 8, thế mà được có 7 < T^T huhu > . Còn 2 môn chiều nay nữa Xác suất và Tối ưu, chẳng tự tin tí nào, nếu copy được ai đó thì qua, còn không thì ... toi đời. Tôi ơi ! Cố lên ! Cố lên !
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0

    Trời ạ . Không ngờ chúng nó dám trêu mình rằng môn C được 7. ( Thủ phạm chính là Thắng hâm, ghét ghê, mình đã cho nó một trận. ). Để mình vui mừng rồi cuối cùng ... mừng hụt. Coi chừng lại thi lại như chơi.
    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 09/10/2006
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi Shoping. Tự tặng cho mình một cái quần Jean nhân dịp 20-10.
  6. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    oá oá oá.. hôm nay nhìn thấy quyết định lên lưong roài..
    sắp tới có nhiều xiền hơn để mua nhiều cái mới roài..
    Hic.. có nên sắm 1 cô người yêu mới ko nhỉ.. thôi chả dại.
    Tiền ko phải là tất cả, nhưng ko có tiền thì chẳng có gì cả.. ka ka..
  7. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi nên sắm thêm một cô người yêu nữa đi . Em chiu làm người con gái đau khổ tiếp theo vì anh nè
  8. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em đã quan tâm, nhưng trái tim anh hiện giờ anh đang dưỡng thương. Giữa các trận đấu thì phải nghỉ giải lao đã chứ.
    Không biết khi chữa lành vết thương trái tim thì em còn chờ anh ko nhỉ.?? Nếu chờ được thì nhé.
    Hiện tại anh chỉ quan tâm đến cái Laptop thôi, anh ôm nó gần như cả ngày. Đi đâu mà ko có nó thì nhớ khủng khiếp. Hix.. sau này có yêu em thì anh cũng chỉ yêu em như vậy thôi
  9. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, lâu ko ghé Box thấy nhiều cái mới thật! Ví như các anh các chị nói iu nhau cứ là ngọt lừ, trơn tuồn tuột .... hí hí
    To Mập: Không về hả? Còn đi làm chứ em?
  10. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Ok . Em sẽ chờ anh cho đến khi nào trái tim anh dưỡng thương khỏi thì thôi . Trong thòi gian trờ đợi anh dưỡng thương khỏi em sẽ tiếp tục công việc chơi game của mình để cho bớt nhớ anh đi ha hay đấy nhỉ . Em đã chấp nhận là người đau khổ tiếp theo rồi mà nên không sao đâu.

Chia sẻ trang này