1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề.! Nơi cảm xúc lang thang của Lula và những người bạn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 12/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vẫn tâm trạng gứm, Lulu.
    Lâu lắm rồi chị mới vào lại ttvnol. Cũng ít online, hôm trc gọi và nhắn tin cho em rủ cafe nhưng k được.
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Dạo này mình có chút thay đổi...
    Bắt đầu lại nghe lại rock,,,những bản đỉnh cao của Bức Tường...Nghe phê lòi......thích những bản như : Nam Châm,Chuyện tình của Thuỷ Thần,Người đàn bà hoá đá,Ra khơi,Bông hồng thuỷ tinh,Cây bàng,...Ôi,tất cả...
    .....
    Dạo này còn thay đổi nữa,,,bỗng dưng chả còn thèm nhớ chuyện gì xảy ra với mình 3 năm trước nữa.???Chuyện gì nhỉ.?:D .Hình như mất trí rồi,có thể cũng tốt,ko nhớ những gì ko đáng nhớ...
    Giờ mình phải chăm chút cho những gì của hiện tại và có lẽ sẽ là của tương lai nữa...Nhỉ.?
    ............
    Bỗng dưng hôm nay trải qua nhiều tâm trạng quá...
    Sáng: lo lắng,rồi chia sẻ với 1 người
    Chiều: vui hơn...lại chia sẻ
    ....
    Chúc bé ngủ ngon.!
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1

    ..................
    ..........
    ......
    ...
    .
    hờ hờ,,,làm quả Rock xuyên màn đêm cái nhỉ.???Phải biết đững vững và tự tin chứ nhỉ.???
    Dù sao,mãi mãi hâm mộ những bản này của Bức Tường.!!!
  4. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Lulu dạo này vẫn chẳng nhớn tí nào nhẩy.Học nghe rock cơ à?Nghe Linkin Park đi.Sau đó nghe mấy cái khủng khủng sau cho đỡ chán.
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    e bảo rồi hôm qua ManU thua mà lại...đừng buồn bác nhớ...sôgn có khúc pro cũng phải có lúc...
  6. naunong04

    naunong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    đau đầu kinh khủng........!
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay bỡ ngỡ,,,mùi hương của hoa sữa góc vườn đã bắt đầu lan toả...Bỡ ngỡ,,,chạy lại góc vườn,,,những bông hoa trắng đầu tiên đã nở bung...Thu về rồi,thật rồi...
    sáng nay trời dịu mát thật,,,góc cuối con đường,cây xà cừ rụng lá vàng,,,rơi qua quán nước nhỏ...Nụ cười bà già bán nước móm mém...Thấy nét buồn của thu rồi...
    Thu về rồi đó...
    ...............
    @sĩ tử: MU của anh vẫn cứ thắng như trẻ tre,,,
    @chị Nâu: đau đầu chuyện gì đó.?Vaanx chuyện đó hử...???Vứt bỏ nó ra khỏi đầu đi
    @nhóc: em khác rồi...
  8. naunong04

    naunong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    chuan bị 2h rùi đi cafe thui...!
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    có phải cafe đâu...trà chanh chứ ạ...
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nghe Manowar đi em . Hôm trước thấy có 1 bạn lấy nick là tên ban nhạc này. Nghe sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn đấy, ngày xưa chị hay nghe nhưng cũng thấy ít người thích nhỉ ?
    " Stand and fight
    Live by your heart
    Always one more try
    Im not afraid to die
    Stand and fight
    Say what you feel
    Born with a heart of steel ..."
    Heart of Steel. Tự tìm nhé, chị không biết up nhạc
    À, trong cái topic kia em nói chị ác, chẹp, chả phải Nam Cao đã nói " phải biết ác, biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ " đấy thôi. . Nhưng chị xin đính chính với em, chị không ác mà là ích kỷ , không muốn nhớ hay dành cho ai 1 góc nhỏ làm gì. Vì chị không muốn mình bị tổn thương vì bất cứ người nào
    Dạo này thấy tâm trạng của em có vẻ khá hơn rồi thì fải, chả biết có đúng không nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này