1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề.! Nơi cảm xúc lang thang của Lula và những người bạn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 12/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thik Quizas từ lâu rùi, cùng với U''re my number1. Mặc dù chả phải tặng cho mình, nhưng bon chen nghe
  2. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    jonh đánh đầu đẹp thật....chia buồn cùng chú...
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    1 kết quả hòa thì đẹp hơn... Não ruột...
    .....
    @ small: cô kệ anh đê,,,khỉ cũng được,thế mà có đứa đang định kưa anh đó...
    @ maybe: quay lại đây nhé...
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hê hê hôm qua mệt quá chả xem Chel đá đc nhưng sáng nghe tin Manu thua mà sướng thế...
  5. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Này cứ sáng đến, các em ăn sáng bằng việc vào box Tâm sự ah
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hj hj hôm qua e đi chơi mệt quá quần bẩn nên thay quần nhưng hok bỏ $ ra nên sáng nay em hít khí giới và uống lavie cầm hơi rồin tráng miệng bằng việc vào ts spam ạ...
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Toàn chuyện ko đâu với đâu...Chả theo ýh mình...Bực.!
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Một hai ba, hít vào thật mạnh, rồi thở phù ra nào...
    Bạn vui nhé!
  9. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Có rất nhiều nỗi buồn mà giờ mới có thể viết...
    Chuyện công việc : mình đã rất đỗi mệt mỏi...Mình ko thể cứ thế này,tù túng,nơi này ko phải là nơi để mình có thể vẫy vùng...Mình cần 1 nơi rộng hơn,nhiều sóng hơn,để mình thoả chí,để mình có thể hít thở những cảm giác mới lạ...
    Chuyện gia đình : Phải,giờ con là yếu tố quan trọng để công việc gia đình êm đẹp với đối tác,phải,nhưng ko phải vì thế con cứ phải chịu đựng,ko được sống theo ýh con,,,đôi khi con cứ như điên dại,cứ đờ đẫn hết ngày này qua ngày khác ở nơi này,chỉ vì thế thôi sao.???Phải,giờ con vẫn còn trẻ và giàu sang thì có số,,,nhưng bảo con chịu đựng thêm 5 năm nữa khi mà mẹ cũng đã chứng kiến được khả năng của con rồi đó thôi...Mẹ vẫn ko tin con,,,con dư sức làm được mà...Giờ mẹ con mình cứ thế nào ýh nhỉ,con đã ít nói hơn mỗi lần về tranh thủ thăm nhà,,,con cũng gượng gạo hơn với mẹ,,,rồi chỉ nói chuyện 1 chút với bố mẹ,chơi với bazin là con đi ngủ vùi,để rồi sớm hôm sau,con về công ty luôn dù mẹ nói là nghỉ thêm ở nhà chơi với Bazin...Khác hẳn ngày xưa mẹ nhỉ.?ngày xưa,mỗi lần con về thì phải là 3,4 ngày, là mỗi lần con thấy cả nhà mình vui,ngày xưa con về,con vẫn còn ngủ cùng Bazin và mẹ nhỉ.?Giờ khác rồi...con xin lỗi mẹ vì những lần con cãi lời mẹ,,,cũng vì con muốn mẹ tin con,,,cũng vì những áp lực nơi này làm con như điên cuồng...
    con biết,mẹ thương con nhất nhà,vì xưa con hay ốm hơn anh Bình,cái gì mẹ cũng dành cho con nhiều hơn,,,Mẹ nói,anh Bình có gia đình rồi,mẹ đã yên tâm hơn,giờ mẹ tập trung lo cho con,còn em Bazin vẫn nhỏ,chưa phải lo nhiều...Mẹ nói con còn phải dạy Bazin thay cho cha mẹ,mẹ nghĩ lúc Bazin lớn,bắt đầu biết nhận biết thì lúc ấy cha mẹ ko còn sức dạy bảo em nó.Anh Bình thì đã an cư lập nghiệp trong Sài Gòn,,,vì thế,trách nhiệm dạy em là thuộc về con...Con hiểu,con sẽ dạy em thay cha mẹ...
    Con xin lỗi bố mẹ nhiều....
    .......
    Chuyện tình cảm : hôm nay,vẫn thế,tiếp tục ngồi xem Câu chuyện mùa đông...Buồn thật,tự dưng lại nghĩ về chuyện của mình.Trong bộ phim,khi nhân vật nữ nói " khi yêu ai là chỉ yêu mãi một người ..." ,,,Mình cũng thấy vậy,dù có khoả lấp bằng mọi thứ,nhưng chưa bao giờ mình quên được cô ấy...Có lẽ,sau này trước khi lập gia đình,mình cũng sẽ kể rõ cho người bạn đời của mình rằng cô ấy sẽ mãi song song với người cũ...Mình ko muốn lừa ai cả...
    ..........
    Nhẹ nhàng rồi quên hết đi nhé...


  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    e cũng mệt mỏi và chán nản tất cả...di chơi cho đầu óc nó thoải mái mà vẫn ko thoát ra đc những suy nghĩ về chuyện học hành,công việc và cả chuyện tình cảm nữa...Chán cái cảnh sáng sớm mở mắt ra lại phải lo nghĩ về công việc mà mình phải hoàn thành còn đang dang dở với đề tài prọect mà 2 tháng nữa phải trả và 1 giọng nói đã gần 1 tuần nay mình ko đc nghe và cũng ko 1 tin nhắn...Nếu bây h đc nghỉ trọn vẹn ngày mình sẽ ngủ đến 8h sáng cho đã mắt rồi ăn sáng và uống cafe 1 mình ở 1 quán vắng bên thềm nhạc Trịnh...đơn giản chỉ có thế!Nhưng chắc ko thể có rồi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này