1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề.! Nơi cảm xúc lang thang của Lula và những người bạn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 12/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hì, sao giống chị thế nhỉ? Nhưng mà chuyện của chị là "có đâu vào đâu"
    Thế kế hoạch CT của em thế nào rồi? Chị là chị háo hức lắm đấy, cấm được bỏ bom! Chị đã lừa lọc, rủ rê được đối tượng rồi, em mà phá hỏng tương lai của chị thì đừng trách
  2. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    @Chị Lan anh: Chị chị, đối tượng ý là đối tượng lào?
    @ Sĩ tử: Cafe 1 mình làm j. Lần sau rủ chị nhé
    @ Lu: Tớ thấy thương vợ của cậu sau này. Song song hình bóng với ng cũ? Tớ nói thật là thấy dòng này của c rất ridiculous. Anyway, đó chỉ là cảm nhận của riêng tớ. Cái gì đã qua thì vứt toẹt nó sang 1 bên, đừng để quá khứ làm hỏng hiện tại.
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đấy chỉ là " Nếu có time" thôi chị ạ chứ đã đc ngồi cafe j đâu...e đi uống Vim tẩy não đây...
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Đồng ý với Lula ở nhiều quan điểm, chỉ không đồng ý với Lula trong chuyện tình cảm thôi. "Yêu một người"? Điều đó là không nên, nó không tốt cho mình. Có 1 câu nói rằng: "Không có tình yêu vĩnh cửu, mà chỉ có những khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu". Đừng để quá khứ đè nặng lên trái tim mình như vậy.
    Ôi, mình cũng đang buồn nhiều chuyện quá, đôi lúc thấy cuộc sống nhạt thếch và rỗng tuếch. Nhưng mà cảm thấy nhẹ nhàng... Nhẹ nhàng để ngẩng cao đầu bước tiếp một cách mạnh mẽ và dứt khoát. À mà ko phải chuyện tình cảm đâu nhé!
    @Lan Chi: Chị phải bí mật mới được, mới chỉ là "đối tượng" thôi mà . Mong kế hoạch CT của Lula sớm thành hiện thực!
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    ... Chợt nhớ đến "Đêm đông". Khi lần đầu nghe nói về hoàn cảnh ra đời của bài hát ấy, mình đã lặng người như rơi xuống một hố thẳm tận cùng của cảm xúc. Nghĩ đến Người khi cất lên khối nặng u uất, buốt giá trong ***g ngực...
    Có lẽ Người mãi mãi không bao giờ biết, dù thế nào, giữa mình và Người cũng có một sợi dây đồng cảm vô hình từ khoảng lặng vô cùng ấy. Chỉ để tha thứ, thế thôi!
    ....
    Và khi ai đó buột ra từ "Tha hương", mình hoàn toàn thấu hiểu...
    Nơi không phải của mình - không khí này, niềm vui này, những đám đông này, khoảnh khắc thiêng liêng này, ngay cả cái rét ngọt hay cái nắng chứa chan này nữa. Nơi không có đích đến, không có một sự mong chờ ấm áp và bến đợi bình yên...
    Lạnh, và lặng!
    Ừ, mình hiểu. Người ạ!
    ---------
    @ Lula: thực ra suy nghĩ được như bạn cũng tốt. Có một điều gì đó, một tình cảm đẹp hay dù chỉ là một hình ảnh đẹp, hoặc cũng chỉ là một niềm tin rằng điều đó đẹp cũng là đáng sống, đáng trân trọng rồi!
    Hãy tin cho đến khi... tìm được niềm tin mới, bạn nhé!
  6. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế mình cũng phải cố săn đối tượng để rủ thôi, chứ ko "kém miếng khó chịu" lắm í
  7. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    đi CT ngủ tập thể hay fòng riêng bác Lu ơi để e zủ dê...ko nắm tay nhau các bác nhìn thấy ngại chết...
  8. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hii?cũng tò mò đối tượng của chị quá?
  9. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Bác thik thuê phòng riêng thì thuê bác ạ. Mà bác nắm tay chứ ôm hôn nhau cũng chả ai để ý đâu bác ạ. Bọn em có phải là trẻ con nữa đâu mà tò mò
    PS: Thích cái hạnh phúc của bác. THA THỨ
    Được smallurgo sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 10/11/2009
  10. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hichic?tháng này ko đi được buồn quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này