1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề.! Nơi cảm xúc lang thang của Lula và những người bạn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 12/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    biết đâu đc với các cô ý...toàn bảo lấy 10 ngón tay che mắt xong rồi ty hý thui...chẹp đi biển thick nằm ngủ ngoài bãi tắm luôn...sáng dậy sớm ngắm bình minh hoặc thức luôn cũng đc...xòe quạt chờ trời sáng...ko biết mấy cái chăn 37 độ thì đủ ấm nhỉ...
  2. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Mùa này ngủ ngoài biển xong chắc ko dậy ngắm bình minh đc đâu bác ạ. Còn theo tiên đoán của em thì phải tầm 3 cái chăn 37 trở lên mới tàm tạm đủ ấm
  3. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Toithedey là nick khác của Situ đúng không em? Bày đặt làm chị tưởng ai. Ngủ ngoài biển h này để đến sáng chết luôn trên bãi biển khỏi về thủ đô hả em. Chị chả dại
  4. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc lộ rùi chim té thui ^^...
  5. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    ngủ ngoài biển ah?thích nhỉ !!h này lại có người trốn việc lên net ah
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    e đang hình dung sẽ là 2 cái chăn 2 bên còn 1 cái chăn đứng chắn gió
    P/S small: ai chỉ điểm e đấy chị ...
  7. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Mỗi chân 1 chăn
    À tí quên. Thông báo với cả nhà là cuối tháng này chị sịt vụ đi biển nhá. Hay để tuần đầu tiên của tháng tới thay vì đi ọp HN ta ọp biển mùa đông lun đê. Chị có lý do chính đáng là tuần đó cty chị có tổ chức 1 chương trình TH trực tiếp nên ai trốn đc thì trốn chứ chị ko đc trốn
  8. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hay để gần noel đi đi?
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Lula vào reply mọi người đi. Hay là mấy hôm nay Lula đang có chuyện gì nhỉ? Chị chờ em fix lịch, chứ thế này sợ đối tượng của chị cao chạy xa bay mất, mất công chị lừa lọc mấy hôm liền.
    Hay em để sang tháng cho nhím, thuyti cùng tham gia. Nhưng mà chị sợ là gần Noel ko ổn, lạnh lắm, ko có hứng nữa. Với lại Noel thì phải cho mọi ng đi chơi riêng chứ.
  10. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Để đến cuối tháng có đứa lại kêu hết lương ý. Em chán lắm ý. Chán thế Nhím ko đi, chị Thuỷ ko đi, chắc chắn là em cũng ứ đi đâu. Toàn cạ cứng ở nhà rùi còn j. Mọi ng cân nhắc đi vào đầu tuần hoặc tuần thứ 2 của tháng 12 đi.
    @ chị Lan Anh: Nếu delay thế này chị vẫn đi được chứ ạ. Thiếu 1 trong các chị em ứ đi đâu.
    @ Sĩ tử: Hờ hờ em cứ đoán đi xem đứa nào chỉ điểm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này