1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề.! Nơi cảm xúc lang thang của Lula và những người bạn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 12/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hjz...xiền e ko để trong người...giết e làm sao lấy đc xiền ạ...tốt nhất nên mua tặng e caí j đấy e mang đủ cả vốn lẫn vốn (cũ và mới đi ạ)...he he...lạnh thế mà chả có cái khăn nào...
  2. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Thế là cả nhà đồng ý tuần thứ 2 của tháng 12 đúng không
    @ Nhím: Chị sợ đến mức gày xọp đi thế á. Không được đâu. Thế thì sao đấu lại với giang hồ
    @ Thuyti: Em đi tránh rét chị ạ
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ối giời chị sướng nhờ bỏ rơi hợp đồng free hug đi tránh rét 1 mình...thôi tối e đi kí cái hợp đồng chăn 37 độ vậy lạnh quá...
  4. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    @Sĩ tử: ơ ơ chị em mình ký hợp đồng đấy với nhau rùi ah. Chị ko ký hợp đồng free hug đâu phải là free hugs cơ
  5. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ hiểm ác, lòng ng khó lường. Small là 1 ví dụ điển hình
  6. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay công ty chuẩn bị nộp thầu hic hic . Mình lại phải ở lại làm về sớm cũng chẳng có việc gì cả . Bạn gái thì chưa có chẳng biết bao h mới có ... Thực sự đối với mình yêu đương chẳng còn có ý nghĩa gì nữa . Hôm qua nói chuyện với ny cũ , mình có cảm giác như hồi mới yêu , nhưng tất cả đã quá muộn . Mọi chuyện đã qua lâu , nhưng mà chẳng bao h mình có thể quên và ko nghĩ về những kỉ niệm đã qua
  7. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ em lục đi lục lại trí nhớ, em đâu có đắc tội với Nhím đâu nhỉ. Sao Nhím lại ném đá em
  8. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    ặ, nâm ai lỏĂi lỏằ?ch vô em à?
  9. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Tối nay , anh đã định điện nói chuyện với em ... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại điện thoại xg , hỏi xg thì cũng chẳng níu kéo được chuyện gì ...Mặc dù anh lúc nào cũng còn yêu em và còn tình cảm với em !!!
    Thực sự lúc này , anh chẳng để ý vào chuyện gì nữa ngoài công việc . Ngày mai , Cty lại bỏ thầu , đến bây h gần 1h đêm mà anh vẫn chưa được về ... Muốn gọi điện cho em , đơn giản nghe giọng nói thôi nhưng mà ... Nhưng mà ...
    Anh luôn chúc em được hạnh phúc !!! Anh yêu em !!!
  10. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ăn sáng + cf + nghe bài này:
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Could-I-Have-This-Kiss-Forever-Enrique-Iglesias.IWZCFFWB.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này