1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề.! Nơi cảm xúc lang thang của Lula và những người bạn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 12/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Càng nghĩ càng thấy buồn , chẳng biết đến bao giờ mình lấy lại trạng thái cân bằng như ngày sưa ....
    Tại sao mình cố gắng mà không được ???? Lại nhắn tin , lại nhắn tin , nhắn tin cách vô thức và chẳng đợi chờ người đó có nhắn tin lại không , bởi vì nó mất thói quen chờ đợi đó cách đây hơn 1 năm rồi .

    Nhưng sao nó vẫn thấy nhớ vẫn thấy yêu một cách da diết ,1 cảm giác nhung nhớ như ngày sưa ????
    Công việc hiện tại của nó cũng quá bận nên ít có tg nghĩ đến , nó muốn quên đi sao mà khó vậy ??? Hôm nay là ngày mùng 4 rồi , còn đúng 1 tuần nữa nó bay ra HN gặp người đó ... Không biết mình sẽ như thế nào ??? Mình ra HN lại bỏ bê công việc , nhưng kệ mất có 4 ngày ấy mà , giờ đi ngủ để mai còn đi làm , nghĩ lúc chợp mắt nó thấy hình ảnh người đó nó thèm cảm giác ..........thôi ngủ .
  2. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đời rất dở. Ng cũng rất dở. Nhưng kệ thôi. Hê hê. Chuyện đời mà
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đời rất dở nhưng vẫn luôn niềm nở ;))...
  4. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Hic công việc sáng nay vất vả ....
    8h đến cơ quan , đang nhắn tin vào số 098xxxx618 thì xếp gọi đt :
    A : Em nghe này anh .
    B : Mày đến cơ quan chưa ?
    A : Dạ , em đến rồi , có chuyện gì thế anh ?
    B : Mày chay qua chung cư mình đang thi công xxxx nằm ở Q8 , và Q1 xem công tác hoàn thiện của nó đến đâu rồi về báo cáo cho anh .
    A : Dạ vâng ạ
    B : Tút Tút ...
    Lấy xe chạy vòng vo ra giám sát đến 9h20 thì nhận được đt của bé cùng phòng
    A : Anh nghe này .
    B : Anh đã về chưa , em đang làm báo cáo , anh có tg qua công ty Liên Á Châu , nằm trên đường Trần Đại Nghĩa phường Tân Tạo A , Quận Bình Tân lấy cho em đơn giá vật liệu .
    A : Uh có gì anh giúp cho .
    B : Em cảm ơn anh .
    Thế là rời công trường , qua cầu Nguyễn Tri Phương , qua 3 tháng 2 , qua Kinh Dương Vương đường bụi và nóng bức kinh khủng . Đường 3 tháng 2 còn bụi hơn cả đường Trường Trinh ở HN hic hic .Mà xa tít tắp hic hic , biết xa thế ko đi nữa . .
    Từ hôm mình đi làm toàn ngồi phòng , chẳng mấy khi ra ngoài đường nên ko biết không khí SG mùa này thế nào . Hôm nay ra mới thấy nóng , bụi và khó chịu hic hic
    Làm việc xg về công ty 11h trưa hic hic . Hôm nay cả phòng chẳng ai gọi cơm , thế là anh Giám Đốc dự án kéo cả phòng đi ăn , . Sáng không được ăn , lúc này đói và mệt . Tiền chùa , ngồi ăn hai tô bún bò và bún chả nướng . Và làm cốc lipton sữa , ước gì trưa nào cũng được ăn ngon nhỉ hii ( đời sống thì mấy , tận hưởng là chính )
    Ăn xg là 12h45 về định nhắn tin số 098xxxx618 , nhưng nhắn giờ này nàng đang ngủ , nên tý nhắn sau
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Muốn đi đâu đó 1 tuần, lên núi hoặc xuống biển, 1 mình. Cảm giác ngột ngạt bao trùm tâm trí và lên tới tận cổ họng chỉ muốn ói ra ...
    Nhưng lại không làm được.
    Lại thu lu 1 góc...
  6. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hichic!!sao dạo này nhiều người buồn thế nhỉ?một tuần nữa là bạn ra mà mình thì buồn,gặp bạn rồi lại làm cho bạn buồn
  7. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bác lại sai chính tả nữa nè
    Hnay mình mệt quá. Lại đi ngủ đây.
  8. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Xấu tính , nhím thích bắt bẻ anh nhỉ . Mà nhím có thực sự Ngang như CUA ko đó ? Ngang là bẻ hết càng đó .
    Hôm nay làm hết buổi sáng , lên tầng đánh bi a . Thua độ với mấy người cùng phòng , 1h cả 4 người ở phòng đi ăn bún bò , thì gặp mấy chị em ở phòng kế toán ... Con trai vốn ăn nhiều nên khi tính tiền mấy chị em gửi hết cho rồi . Thế là đỡ mất 1 ngày công làm việc hahaha
  9. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hichic?hôm nay thât là một ngày kinh khủng !!
  10. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0

    Hồn nhiên xưng ANH nhỉ? Làm ng ko nên làm thế. Nhá
    Cua này rất nhìu càng, đang chờ ng đến bẻ đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này