1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề.! Nơi cảm xúc lang thang của Lula và những người bạn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 12/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    srr cả nhà hnay e muốn fun ra tất cả những j bậy bạ nhất mà e biết...e muốn đấm vỡ 1 bức tường trc mặt...e muốn nói tất cả cho người xừng đáng phải nghe....xl cả nhà nếu thấy e mất dạy...
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    có ai rượu ko?????????????????????????????????
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    khốn nạn...quá khốn nạn...từ nay tao với mày coi nhau như đã chết...tim tao h ko chứa tên mày và óc tao ko nhớ nổi đc mày là ai? và mày cũng thế đi nhé! Ha ha ha tao muốn chửi nhiều lắm mà éo đc...bực mình thật...Tao chả có j day dứt hết cả vì tao cảm thấy tao sống như thế là quá đẹp rồi...kòn mày...mày đối xử vs ng khác như nào sau này mày sẽ nhận lại đc y như thế...Tao ko trù mày đâu nhưng thật đấy. Vĩnh biệt mày...
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    mẹ khỉ...hôm qua đấm vào cột đèn xưng mẹ nó tay...éo hiểu sao tao phải làm thế nữa luôn...cũng *** sao cả...tao lì đòn lắm he he...dù sao trên ng tao cũng đã đầy sẹo và cũng đang xưng tím hết cả rồi nên xá *** j cái vết sẹo nhỏ này...Sịp...tao éo muốn tỏ ra nhân từ nữa...tao muốn là 1 ng tốt nữa...tao muốn nói ra những j mà bây h trong tao muốn nói...tao muốn mày sẽ phải ân hận vì những j mày đã gây ra cho tao...tao muốn mày dằn vặt cả đời...tao muốn mày bị bỏ rơi...để xem ai có thể đối với mày đc như tao? MK tao cũng phải trách bản thân mình...đáng lẽ hôm đó tao nên kiên quyết đi về để mặc mày khóc 1 mình nơi đó...tao phải trách mình sao ko dứt khoát đc...đáng lẽ tao ko nên nghe những lời giả dối đó của mày...đáng lẽ tao ko nên thương mày và càng ko nên yêu mày như vậy...tao tự trách bản thân tao thôi!!!
  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    giờ mới về...chưa biết viết gì để tổng kết 1 năm ...và hướng đến 1 năm...
    Để mai vậy,giờ đi ngủ thui... =.= bùn ngủ quá rồi...

  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    giờ mới có time tổng kết lại năm 09
    Cũng ko có quá nhiều thay đổi 1 con người...
    Cũng chỉ có đôi chút biến động của cuộc sống...
    Biết lang thang để quên những điều không muốn nhớ...
    ........
    Hướng tới năm 010
    Thành đạt trong việc kinh doanh...
    Được đi đến những vùng đất mới...
    Còn tình yêu ưh.? Điều gì cần đến sẽ đến...

  7. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    cũng muốn được như lula nhưng ko biết có đạt được như zậy ko?
    những dự định của năm 09 đã ko thực hiện được sẽ cố để thực hiện trong năm nay
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ơ hình như có 1 chị mới ở SG về mà quên hok mua quà cho e thì phải ạ...Có phải ko ạ
  9. znhanu

    znhanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật yếu đuối khi gặp khó khăn tôi thường nén lòng và khóc một mình lúc cuối ngày. Giá như cuộc sống này trôi qua êm đềm bình thường không nhiều gập ghềnh thì hay biết mấy. Những gập ghềnh nào đó đến với tôi đi, xin đừng đem đến cho những người thân của tôi, tôi đang khóc nhưng lòng không nhẹ được, giá như nước mắt của tôi có thể làm thay đổi được hoàn cảnh thì hay biết mấy
    Hãy lí trí lên nào, mày cần tìm cách giải quyết thay vì than phận thế này
    Ngày mai trời lại sáng, không biết tôi có đủ lạc quan để suy nghĩ vậy nữa không
  10. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Mình chán ttvn roài. Dạo này tuyền nượn oép trẻ thơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này