1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề.! Nơi cảm xúc lang thang của Lula và những người bạn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 12/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới ra ngoài đường buổi tối,tranh thủ đi tráng phim và đi uống nước với bạn vì mai bạn đi rồi...
    Lâu lắm rồi mới ra đuờng,thế mà vẫn ko phải là 1 buổi tối như ý của mình...Lòng vòng mãi mà ko tìm được quán cafe bạn ngồi dù rằng mình đã đến đó vài lần,cũng chỉ tại cái khả năng định dạng đuờng buổi tối của mình quá là kém,quá là tệ,,,chưa hết,chạy đi rút tiền,mãi mới tìm được chỗ rút thì sờ vào túi ko thấy ví đâu,hốt hoảng gọi điện về nhờ mọi người tìm hộ,thì ra nó vẫn nằm trong ngăn kéo...Ôi cái trí nhớ,,,đến là tệ...Tiền nước lại phải để bạn trả cho,lại phải vay thêm tiền để về lấy ảnh...Tệ hại cái buổi tối dở hơi này...
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    hiếm hoi HN có ngày nắng đẹp như thế này mà lại phải đi làm...
    ......

  3. 0988693333

    0988693333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Hà Nội, nhớ cái rét, nhớ tây bắc quá.
    Đêm qua nằm mơ thấy mình trở về Hà Nội, thế là thức không thể ngủ được nữa.
    Mơ về nơi xa lắm.
    @lula: hôm nào anh về đi ca fê hoặc nước gạo rang nhỉ?
  4. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    ừ thì cũng là vì lâu lắm rồi HN mới có một ngày đẹp trời như hôm nay.
    lâu lắm rồi mới bước ra khỏi giảng đường thì nheo mắt vì nắng xuyên thẳng rực rỡ chói lòa.
    lâu lắm rồi mới thấy lòng mình gợn lên một chút chút xíu cô đơn, lạnh lẽo.
    ...
    đêm tỉnh giấc.
    nghe tiếng kim đồng hồ nấc. Cái đồng hồ cũng ẩm ương khi lâu lắm rồi lại mới tích tắc.
    ...
    nhớ.
    những con đường.
    chúng luôn im lặng. Và bao dung đón em vào lòng.
    những nơi xa.
    nắng gió nơi ấy cũng mang mùi vị khác.
    ...
    chủ topic này.
    luôn dễ thương.
    nhớ chuyến đi Tây Yên Bái hồi ấy. Lulla nhỉ ?
  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    hình như về lại mùa thu rồi...Nắng vàng ươm những con đường...Thèm yêu,thèm được yêu...
    .........
    Sáng nay dậy,thấy trong nhà có 2 nguời bạn vô thăm,lâu lắm rồi nhỉ.?Có những người thoáng qua rồi quên mất nhau...Mình cảm thấy vui vì ít nhất mình không bị lãng quên...1 người thì mau về HN đi,để anh em gặp mặt,lâu lắm rồi,phải không.?Chúc anh mọi điều an lành
    Còn 1 người,cũng lâu lắm rồi,9x mà cứ như bà cụ non,yêu TRịnh là đủ biết rồi...nhưng vẫn còn mơ mộng lắm,cũng thích đi,thích làm áng mây hồng của đất trời bao la...
    ôi những con người,đi để tìm những điều của riêng mình...

  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    ôi,,,quần thảo với đống giấy tờ...Bực mình thật...Giờ mới xong phân nửa...Mệt qué...
    ..........
    Chủ nhật đẹp xời mọi người đi chơi hết,còn mình thì ngập đầu trong công việc... :((

  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Tự cười 1 mình,đọc đi đọc lại bài viêts của 2 người bạn bên trên mà lòng xốn xang,lại thèm đi,thèm lắm...
    Vẫn nhớ chứ,những lúc đổ đèo trong đêm rằm,mặt trăng to tròn như 1 người bạn đồng hành vậy...Vui
    Vẫn nhớ chứ,nhớ những lúc nửa đêm mưa gió vẫn ngồi trong rừng,đi múc nước suối rừng để vá vội cái xe...Vui
    Vẫn nhớ chứ,cái cảm giác chỉ cần lệch tay lái thì không biết giờ này đang ở đâu...Vui
    Vẫn nhớ chứ,cái cảm giác bỏ lại tất cả sau lưng,bỏ lại phồn hoa đô thị,bỏ lại góc phố thân quen để tìm về với cực Bắc...Vui
    Vẫn nhớ chứ,cái cảm giác đi trong rừng hoa trắng,mọi buồn phiền vứt lại phía sau...Vui
    Vẫn nhớ chứ,ánh mắt những em bé vùng cao,to,tròn,ngơ ngác và thấy vui khi em bé vẫy tay chào mình...
    Vẫn nhớ chứ,những người bạn ôm ghì lấy nhau vì sung sướng khi 2 đoàn gặp nhau giữa miền đất xa lạ...Vui
    Vẫn nhớ chứ,cái cảm giác rượu nồng nồng bên lửa trại,vẫn nhớ chứ kiểu uống rượu Hoành Bồ,vẫn nhớ chứ có tiếng ai thút thít,nấc nghẹn từng tiếng vì điều gì đó...
    Có nhớ không.?Những người bạn,chỉ thoáng qua nhau rồi quên mất hết...Lula thì không,Lula nhớ hết mọi người,vẫn nhớ,kể cả những người đôi ba lần nói chuyện trên ttvn mà chưa lần gặp...Vẫn nhớ...
    Tự dưng mình hâm thế nhỉ.?
    Giữa phố đông người,vẫn hy vọng mọi người không quên Lula...
    ........
    Lại thèm đi,thèm cái cảm giác nhét vội quần áo rồi đặt balo sau lưng rồi đi...Bỏ lại tất cả...
    Rồi mình sẽ lại đi...

  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    ở nhà một mình... :)
  9. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Bạn có như tôi không.?
    Tự tay làm lại những món mình biết làm mà ở nơi đó người ấy chưa được thưởng thức.?Cố gắng học làm thêm những món ăn mà người ấy nói chưa được ăn bao giờ.?
    Tôi thì thế đấy .!
    Bạn có như tôi không.?
    Cố gắng nhớ lại những kiến thức,cố gắng lập lên những cung đường cho người ấy,cố gắng tìm hiểu về những nơi đặc sắc mà khi đưa người ấy đi,sẽ để lại những ấn tượng thật sự cho người ấy.?
    Tôi thì thế đấy.!
    Bạn có như tôi không.?
    Ôm khư khư cái điện thoại,khi đi ngủ,khi đi làm,lúc ăn cơm,thậm chí là cầm cả khi vào nhà vệ sinh.Chỉ cần có báo tin nhắn là vồ vập nhìn màn hình,chỉ mong đó là tin nhắn của người ấy.?
    Tôi thì thế đấy.!
    Bạn có như tôi không.?
    Khờ khạo,trông vào những điều có thể sẽ không bao giờ thành được.?
    Tôi thì thế đấy.!

  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    ngủ nào ngủ nào những suy tư...
    Đừng nghĩ nhiều nữa,,,rồi sẽ có ngày,họ hiểu lòng mày không phải là ảo mà...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này