1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÔ ĐỀ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi eloiro, 21/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    VÔ ĐỀ

    VÔ ĐỀ

    Anh nhớ em, nỗi nhớ đầu đông
    Như cây bàng kia nhớ mùa trút lá
    Mỗi sáng về se lạnh gió heo may
    Chợt một lần - trong anh em có cả!

    20-11
    (Nhớ em mà chẳng thể làm gì)
  2. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    =========
    Thiếu logic quá. Xem lại profile của mình đi bạn ơi. Bạn bảo muốn gì cũng được, cái chính là có muốn hay không??? Vậy tại sao lại nhớ em mà chẳng thể làm gì. Bạn không muốn làm (tức là nói linh tinh cho nó thành bài thơ rồi) hay bạn không làm được thật (vậy thì là profile thiếu tính chân thực) Thế là nào đúng đây????!!!

Chia sẻ trang này