1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Aoanh_vothuong, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Vô đề

    Topic "PHẢI CHĂNG LÀ CUỘC SỐNG" là những suy nghĩ về con người và những sự kiện trong đời thường của một kẻ DẠI và cũng nhiều THẤT BẠI trong cuộc sống .
    Cảm ơn BOX CUỘC SỐNG nhiều !



    Đừng cố tạo cho mình một cái vỏ , vì ngươi không quá hèn nhát như loài Ốc sên.
    Đừng cố tạo cho mình một lớp bọc vì biết đâu ngươi chẳng đủ can đảm xé vỡ nó như những con Tằm .

  2. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Màu trắng sẽ thay đổi khi ta thêm màu xanh vào .
    Tình yêu cũng sẽ thay đổi khi lòng người hư hao.
    Cái gì sẽ còn lại khi mọi sự qua đi , và cái gì sẽ tồn tại khi lòng ta không còn thiết tha gì ???
    Đã thay đổi , thay đổi thật rồi. Ta cũng không còn nhận ra ta , ta đã làm gì vậy , ta đã làm gì để giờ đây lòng ta trống rỗng . Ta thực sự chỉ còn là thứ còn lại khi đã lọc hết chất ,(giống bã mía lắm thay !)
  3. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chẳng dại tý nèo ........
  4. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù không thường xuyên post bài trong box nữa nhưng ngày nào cũng vào thăm. Cuộc Sống vốn dĩ đã khá nặng nề, nay càng quá tải bởi những topic na ná nhau vè nội dung. Mod thì bất lực, không xử lý đưọc những điều đó. Người có tâm thì không có tài, kẻ có quyền thì thờ ơ. Ở đâu cuộc sống cũng mang vẻ tiêu cực và cách làm việc quan liêu, đến là ngán ngẩm...
    Biết là người có lòng, có thiện chí, có tinh thần đóng góp...nhưng người thiếu đi chút "chiều sâu" để tìm hiểu thêm Cuộc Sống", khi trong lòng nó đã có quá nhiều những "Nói với Cuộc Sống", "Cuộc sống là gì?"...thiết nghĩ nên chăng sinh thêm những đứa con giống nhau hàng loạt và èo uột về tuổi thọ.
    Hãy cùng nhau xây dựng Cuộc Sống ngày càng lớn mạnh hơn.
  5. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là một chút suy nghĩ riêng của bản thân về cuộc sống , (gần như tự sự) ,nhưng lại mong muốn được người khác chia sẻ (đọc) . Dù biết mình không có tài, không có những suy nghĩ hay, mới (chiều sâu.....), nhưng thiết nghĩ mình vẫn đang sống (hay tồn tại ? ) Và phải chăng cuộc sống (hay Box cuocsong )lựa chọn con người cho chính nó . Nếu các Mod của Box cuocsong có quyết định cuối cùng về Topic này thì xin báo cho tôi biết với.
    Chân thành cảm ơn người đã thẳng thắn với tôi. Có lẽ cuộc sống và Box cuocsong rất cần nhiều người như bạn. Chúc vui , mến !
  6. Whiteheaded_grass

    Whiteheaded_grass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ta muốn khóc nhưng sao nước mắt không thể chảy ra được , ta muốn khóc trong người mà ta yêu mến nhưng sao chẳng thể dựa được vào, dẫu bờ vai ấy khá bình yên và vững trãi.
    Đã từ lâu ta không còn cảm giác phải quyết đoán và tự lập (đôi khi tự lập đến biệt lập ) . Nhưng sáng nay ta đã có cảm giác đó ta hỏi người hai lần nhưng người không muốn trả lời, ta nhờ người nhưng người không muốn giúp đỡ. Ta_ một con người nhỏ bé và dốt nát nhưng từ nay sẽ cương quyết tự lập lấy một mình, không cần nhờ ai dù chỉ một chút ( có lẽ như thế ta sẽ rất cô độc ) . Nhưng không sao cả ! Đã đến lúc phải thay đổi cách sống thôi !
  7. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai bình thường mà vô hình, nó mau chóng biến thành ngày hôm nay, hóa thành ngày hôm qua, trở thành những ngày đã qua.
    Ngày mai là không thể biết được, là một chuỗi những dấu chấm hỏi , kéo chúng ta bước tới trước thêm một ngày, lớn thêm một ngày tuổi nhưng vẫn không biết sẽ tăng thêm được cái gì, giảm bớt đi cái gì.
  8. Whiteheaded_grass

    Whiteheaded_grass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    [purple][
    Anh chỉ có một trái tim
    Anh trao em đó !
    Đường đời lắm nẻo, em và anh lại không chung một lối về
    Thì thôi , em nhận làm gì hả anh ?
    Thế còn cuộc sống của anh, em có nhận không ?
    ???. (chỉ là cái lắc đầu, thở dài , và đêm đó ta chia tay )
    Dẫu biết rằng không còn thay đổi được , trái tim anh và cuộc sống của anh thì chỉ có một . Nhưng em ơi nếu em muốn khóc , xin hãy cho anh được là bờ vai yên bình của em một bờ vai anh mãi mãi dành cho em, em nhé !!
    /purple]
  9. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Không thể em, vì làm sao chúng ta nhìn thấy được mặt trời ngày hôm qua .
    Và không thể thấy hạ khi đông đã sang .
    Em thừa biết chúng ta không thể nào níu kéo
    chút yêu thương cuối đã theo gió đi rồi ........... !
    Làm sao em , anh giận mình không đủ căm hờn để nguyền rủa người anh yêu thương.........
    Làm sao em , anh trách mình sao không còn đủ yêu thương để mang lại cho em cảm giác thoải mái và yêm đềm như ngày đó.
    Thì thôi em ơi , ta còn gặp nhau làm gì cho tủi lòng nhau thêm ?!!
  10. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ta muốn làm gì đó cho ngày cuối cùng của năm này nhưng sao ta lại không thể (?)
    Có phải là ta không tốt ? có phải là ta lập dị (?) Hoà nhập vào cuộc sống thật khó hơn sức tưởng tượng của ta nhiều .Nhưng ta quyết định rồi, cố lên nhé TÔI ơi !
    Năm mới , cũng chỉ là ranh giới của một ngày , nhưng cũng có thể là một ranh giới mà ta phải vượt qua . Thầm mong mọi sự tốt lành đến với moingười tôi yêu mến !

Chia sẻ trang này