1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Aoanh_vothuong, 03/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn đi trên phố một mình
    Người thì đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu em và thế là tất cả
    Biến tôi thành cát bụi với hư không..
  2. XXXX

    XXXX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Em thả gì ?
    Vào giông tố ?
    Em thả gì ?
    Vào đất trời?
    Để nơi này lặng lẽ
    Tôi nhặt nỗi buồn tôi?

    [nick]
    Được xxxx sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 28/01/2008
  3. XXXX

    XXXX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chẳng bao giờ em nói
    Với anh về một khoảng trời
    Có một vì sao bé xíu
    Hát riêng cho một người...
    Sẽ chẳng bao giờ em nói
    Với anh về một khoảng trời
    Có một vì sao bé xíu
    Hát riêng cho mình anh thôi?

  4. mypink

    mypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    lặng im ngồi một buổi chiều,
    tự nhiên thấy nắng điêu điêu thế nào !
    nắng rơi từ rõ là cao,
    mà sao không thấy chút nào...tiếng rơi ?
    trời xanh rõ ý chào mời,
    nắng không ở lại lại rời ra đi.
    thế gian nào có những gì ?
    rặt màu tang tóc, sầu bi, chán chường...
    nắng dầu có muốn vấn vương
    cũng không ấm được chút dường nào đâu !
    ngày mai nắng hãy toả màu
    qua cơn mưa nhỏ thành cầu vồng ngoan,
    sao cho toả ánh lan tràn,
    lan vào màu mắt nhân gian dưới này
    coi như một nắm hao gày,
    tặng cho những kẻ lạc bầy biết yêu.
    thế thôi, chẳng giúp được nhiều,
    nắng quay về với buổi chiều...lặng im !

  5. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu mưa
    Mưa...
    Giá trời đừng mưa
    Và anh đừng nhớ.
    Trời không mưa
    và anh không nhớ
    Anh
    còn biết làm gì.
    Em
    Như hạt mưa trên phố xưa,
    Nuôi kỷ niệm
    bám hoài trí nhớ.
    Kỷ niệm như rêu
    anh níu vào chợt ngã.
    Tình xưa giờ quá xa.
    Hoa cúc vườn nhà ai
    thả từng chùm,
    Cho anh
    thương áo em vàng.
    Tháng sáu trời buồn,
    Tháng sáu riêng anh,
    bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
    Như em
    như em...

  6. vai84sanh

    vai84sanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hự , một ước mơ thật lớn lao. đang lạnh thế này mà gặp mùa hè thì thích phải biết
  7. coffeeIove

    coffeeIove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh có xòe bàn tay mà đếm nổi có bao nhiêu cuộc tình đã đi qua cõi thế ?
    Anh có xòe bàn tay mà đếm được có bao nhiêu nỗi đau và hạnh phúc đến và đi, dọc ngang qua những phía yêu của con người ?
    Và em nợ anh rồi, một lần đong đếm...

  8. coffeeIove

    coffeeIove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Em sẽ chẳng bao giờ như người con gái ấy, nếu tìm được anh trong cuộc đời này em sẽ thật trân trọng..
    em sẽ...
    em sẽ....
    ...dẫu trái tim này hơn một lần đã chết
    cũng chẳng bao giờ.. em - được- như- người con gái ấy, phải không anh?
    Thất tình có đau lắm không anh?
    Hãy ngồi yên để em băng cho nhé
    Em sẽ băng thật dịu dàng thật khẽ
    Ngủ ngoan nào, rồi anh sẽ hết đau
    Vết thương này rồi sẽ qua mau
    Bởi yêu thương em ấm nồng như lửa
    Bôi cho anh thêm thuốc thời gian nữa
    Ngủ ngoan nào, ôi dĩ vãng ngày xưa
    Đừng nhắc lại nhé, kẻo em khóc bây giờ
    Anh còn đau, lòng em còn đau hơn
    Thấy không anh giữa cuộc đời rộng lớn
    Hạnh phúc vô cùng khi ta gặp được nhau
    Quên nhé anh những gì là đau đớn
    Quên nhé anh những gì là dĩ vãng
    Nắm chặt tay em cùng bước về ánh sáng
    Trên đường đời phía trước rộng thênh thang

  9. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bài này
    Em như hạt mưa trên phố xưa...kỷ niệm như rêu anh níu vào trượt ngã..
  10. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Em quá gần và cũng quá xa
    Chỉ trong ý nghĩ mang hình đôi cánh
    Anh bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    Tháng ngày qua như 1 tiếng thở dài
    Rồi một chiều đè nặng đôi vai
    Lẽ nào anh nhớ em nhiều đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
    Cho lòng anh bớt chút đa đoan...

Chia sẻ trang này