1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Aoanh_vothuong, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mondeo84

    mondeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tặng em
    Tặng em chiếc lá sắp vàng
    Tôi đã đánh dấu trên hàng cây xanh
    Tặng em chút ít lòng lành
    Tôi bao năm tháng để dành không tiêu
    Tặng em một sợi dây diều
    Giữ hồn tôi khỏi đánh liều lên mây
    Còn gì để tặng em đây?
    Nghĩ nhanh kẻo lá trên cây sắp vàng.
  2. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa rồi, Hà Nội ơi
    Trên vòm sấu, mùa thu không còn nữa
    Phố trơn nắng, nắng tàn nơi bậc cửa
    Chẳng có ai đầu trần, và ngốc nghếch như em?.
    Trời lại mưa rồi, câu hát cũ ai quên
    Dòng tóc ướt, chẳng ai còn xa xót
    Trên dốc cao, em dỗ mình đừng khóc
    Giọt mưa hiền mà quất đến thật đau
    Trời lại mưa rồi, mà sao nỡ quên nhau
    Hà Nội vắng một tiếng cười góc phố
    Chỉ tại mưa thôi, lại thấy mình đang nhớ
    Bánh xe vòng quanh quẩn chỉ đường quen...
    Trời lại mưa rồi, Hà Nội ướt như em
    Quạnh vắng quá, gánh hàng hoa sũng nước
    Giá mà quên một lời nguyện ước
    Chẳng bao giờ thành của tuổi hai mươi
    Trời lại mưa rồi, Hà Nội của em ơi ?.

  3. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Hà Nội đêm mưa... nhẹ nhàng sao da diết
    Nhớ Hà Nội những đêm dài lặng gió
    Lắc rắc mưa làm run rẩy cánh hoa
    Tình em đó từng phút lại bay xa
    Chia nỗi nhớ giữa người đi kẻ ở
    Mưa Hà Nội sũng ướt đầm nỗi nhớ
    Mưa đợi chờ da diết kỷ niệm xưa
    Thời gian trôi trong đêm vắng bơ vơ
    Dù biết vậy nhưng tình ta đâu thể
    Đến bên em để nắng về rực rỡ
    Tình em bay mây trắng cuộn chẳng đầy
    Ở bên ấy gió thổi đuổi ai hay
    Dòng suối cạn, hay tâm hồn ta cạn
    Gió nơi ấy thổi đời em xuôi ngược
    Số phận nào lại tránh được rủi ro
    Tâm hồn nào chẳng có luc đắn đo
    Mọi đợt sóng rồi sẽ về biển lặng
    Ngồi ngẫm mưa mà nghĩ về sắc nắng
    Bên kia em có trống vắng hay chăng?
    Cửa hồn kín nhưng rất đỗi xa xăm
    Ai ngăn cản hồn đi tìm cái đẹp
  4. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội chiều mưa giông.... trên lối đi về... chẳng cách nào khỏi ướt....
    Đôi khi em vẫn nghĩ về phía anh..... liệu bão giông có chạm tới nơi anh? liệu cơn mưa có làm anh ướt nước?
    Em không thể đi hết một cơn mưa để đem về giọt mưa cuối.... khi tất cả nơi em quá mong manh và rét mướt..... mà giọt mưa cuối cùng liệu có bao giờ kịp với tay người?
    "giọt mưa mồ côi".... và con phố.... và nỗi nhớ ướt đầm đìa gió mưa.....

    Người có thể ra đi, và có thể lãng quên.... nhưng mưa là thủy chung, là mãi mãi..... và mưa sẽ trở lại....
    Em...........
    .....sẽ lại đi về phía mưa và được ướt như mưa.... như anh.... và như em của ngày ấy.......

    [nick]
    Được muadongklanh sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 29/01/2008
  5. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Gánh ưu phiền trên đôi vai uẩn ức
    Em sẽ đi như thế suốt đời
    Nếu cuộc đời xô em ngã gục
    Anh đến kịp không tình yêu ơi ?!?

  6. sunfIower

    sunfIower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ta thấy trong mắt em
    Là khoảng lặng thời gian
    Nơi chiếc kim giờ đang oằn mình vất vả
    Chạy ngược chiều dốc đời
    Xoáy những vòng nghiệt ngã
    Như muốn níu về, một thuở ngày xưa?
    Ta thấy trong mắt em
    Tiếng đại dương thì thầm
    Xô ghềnh đá, đập những lời nức nở
    Xác rong buồn
    Sóng bạc đầu tan vỡ
    Biển lặng lẽ thu mình nơi đáy mắt rưng rưng?
    Ta thấy trong mắt em
    Trận gió lốc cuồng phong
    Cuộn những ráng hoàng hôn về mịt mờ bão táp
    Mưa ưu tư, trút từng cơn nặng hạt
    Lũ ngập đôi bờ, cuốn những khúc sông trôi ?
    Ta thấy trong mắt em,
    Là đồng trắng mênh mông
    Lúa rũ phơi chân, hạt mầm non úng nước
    Giá một lần, ta khom mình tát được
    Nỗi buồn trong mắt em vơi?

  7. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Mỏi mòn bước chân, mỏi mòn con mắt
    Em vẫn là em, xa lắc một khoảng trời.
  8. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Em thả gì...
    Chỉ chiếc lá rơi
    Phiêu du cùng Gió...
    Để hướng về nơi đó
    Có nửa trái tim em
    Em thả vào bóng đêm
    Một vầng trăng hò hẹn
    Em thả gì???
    Giữa bầu trời bất tận
    Thật gần, mà rất xa...
    Chỉ một vì sao sa...
    Nhưng tim luôn tỏa sáng
    Em thả theo dòng nước
    Mặc biển trời bão giông
    Em mãi thả ngược dòng
    Một cánh thuyền bé nhỏ
    Chan chứa nhớ yêu anh....

  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhiệt độ <10C theo như dự báo. Trời rất lạnh.
    Bầu trời ảm đạm hơn mọi ngày, ai cũng hối hả đi, cũng bận rộn với chính mình, ngoài đường vắng hơn mọi khi có thể bởi vì rét.
    Mùa đông khiến người ta muốn gần nhau hơn, để ấm hơn hay để cảm thấy ấm hơn? Dù đi đâu thì nơi cuối cùng để về cũng là gia đình, về bên cạnh những người yêu thương, về để được bình yên và được sưởi ấm.
    Có ai đó đã nói mùa đông lạnh nhưng mà ấm. Ừ, lạnh bên ngoài nhưng trong lòng ấm áp thì 1 ngày lạnh như ngày hôm nay có là gì, phải không bạn?
    Mỗi buổi sáng, tớ chỉ muốn thời gian trôi chậm hơn để được nằm trong chăn lâu hơn một chút. Và chợt nghĩ nếu như hôm nay có một chút nắng ấm, nhẹ thôi cũng được.
    Giá mà miền Nam có thể gửi chút nắng cho miền Bắc để mọi vật tươi hồng hơn, để người ấm hơn. Và giá như miền Bắc có thể thổi chút giá lạnh vào miền Nam để mọi người có thể cảm nhận được cái lạnh buốt của miền Bắc và để những người con xa quê đỡ nhớ nhà hơn...
  10. vai84sanh

    vai84sanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    MỘT ƯỚC MƠ KHÔNG TƯỞNG, Gía như Trái Đất lộn ngược 180 độ thì hay biết bao, giá như , ôi giá như....

Chia sẻ trang này