1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Aoanh_vothuong, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Có thể bây giờ Em đã hết tơ vương.
    Qua vụng dại hay không còn nông nổi.
    Em tìm kiếm những gì không bao giờ với tới.
    Hạnh phúc là gì? Em định nghĩa dùm Anh.
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    có 1 ngày em sẽ thôi kể với anh
    rằng em đã ở đâu và rằng em hạnh phúc
    em cũng chẳng nói về điều em mơ uớc
    khi buớc cạnh nguời-nguời chẳng phải là anh
    em thôi nói về niềm hạnh phúc mong manh
    và anh chẳng phải xót xa nhìn nụ cuời em héo hắt
    đêm dần qua trăng tràn qua đáy mắt
    nuớc mắt của màn đêm ?
    có một ngày hạnh phúc,
    ngày anh ko yêu em.............

  3. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Em có còn về lại con phố xưa
    Thăm hàng cây...Góc Quán quen ngày củ?
    Tình Yêu xưa..Một thời em ấp ủ
    Anh đi rồi...Em còn giữ không em?
    Em có còn mong ngày tháng qua nhanh?
    Đếm thời gian...chờ ngày anh trở lại?
    Trong đêm vắng...em có còn khắc khoải
    Gọi tên anh...Dẫu trong giất mơ hồng..
    Em Có chợt buồn...Mỗi khi mùa Đông tới?
    Ngày chia ly...Anh không lời nhắn gởi
    Hai phương trời...Em có giận anh không?
    Đông sắp về ...em có đợi,có mong?
    Có vấn vương...người em yêu thuở trước?
    hay em đã quên rồi...lời hẹn ước...
    Để cho nơi nầy..................
  4. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là gì mà sao ta mơ đến vậy
    một vòng tay,
    một nụ hôn nồng cháy
    có phải là hạnh phúc đó không ?
    ta đi tìm gì giữa trời - đất mênh mông ?
    một tia mắt, một cái nhìn thông cảm
    đôi tâm hồn vô tình va chạm ..
    có được gọi là hạnh phúc ....hay không ?
    từ bắt đầu yêu, để biết nhớ, biết mong
    và giọt mắt chảy về tim rỉ máu
    con chim non một mình giữa trời giông bão
    hạnh phúc có là mái ấm yêu thương ?
    ta và người đi ngược con đường
    nên ráo riết tìm nhau ...và hồn ngập tràn khao khát
    hạnh phúc bây giờ có phải là ngọt ngào câu hát
    để ru lòng mình trong cái nhớ cuồng điên ...?
    hạnh phúc có là cái gì đó thiêng liêng
    ta phàm tục nên mãi tìm chẳng thấy ...?
    hay hạnh phúc là điều bình dị ...
    lặng thầm trong khoảng cách ...ta - người ?

  5. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Con đường xưa giờ đã thành kỷ niệm
    Khi bóng anh xa hút mãi bên trời
    Em bất lực nhìn theo lặng lẽ
    Hiểu rằng mình sẽ mãi đơn côi
    Day dứt chi trái tim đã chia đôi
    Nước đã đổ sao đong đầy được nữa
    Anh lặng lẽ cuời trên đau khổ
    Em nghe tim yêu chết giữa dòng người
    Thôi nhé anh yêu thương thế đủ rồi
    Xin anh nhận lại những gì đã tặng
    Nhưng còn một vết thương thầm lặng
    Hãy để em mang nó suốt cuộc đời
    Cảm ơn anh khi đem đến nụ cười
    Cùng hạnh phúc cho em trong ngày cũ
    Tình yêu mình để quên lời khuyên nhủ
    để suốt đời em mang trọn nỗi niêm đau
    Và em chẳng bao giờ trách anh đâu
    Cũng sẽ không nói rằng mình rất tiếc
    Anh và em ta yêu nhau tự nguyện
    Có tiếc chăng chỉ là: "anh không đi hết tình yêu em"

  6. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Gió,sao cứ cười tê tái
    Mưa,sao cứ khóc lặng thầm
    Buổi chiều dài không nắng
    Vết hằn trên bầu trời quầng thâm
    Mùa sao nỡ qua nhanh
    Để con tim trượt dài
    Lối vắng
    Chút kỉ niệm xa lắm
    Có nhớ không
    Tiếng hát của ngày nào
    Một nỗi nhớ nhạt nhòa
    Hư hao
    Một bóng người
    Cứ đi về lặng lẽ
    Khắc khoải
    Phải chăng vẫn mải mê đi tìm
    Một bến bờ
    Trong mộng tưởng
    Mà chẳng thấy nơi nao
    Chao ôi
    Khi tình yêu không là mơ ước
    Có khi nào
    Ta còn gặp lại nhau
    Nước mắt cứ rơi mau
    Và dòng đời vẫn thế
    Trôi mãi,trôi hoài
    Phải không em?
  7. XXXX

    XXXX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0

    Nice !
    Mình thích cái cảm giác lang thang đọc thơ và post thơ, thích cái cảm giác khi thấy bài thơ của mình đuợc quote và tiếp bằng những dòng thơ như thế này.
    Một cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp trong những ngày đông thật lạnh !

  8. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
    Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
    Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
    ..môi anh...

  9. SoiIacdan

    SoiIacdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0

    Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ
    Em lấy chồng rồi hết ước mơ
    Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng
    Ngồi lên để nhả cái hồn thơ ... --> điên

  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Có con Sói
    Đi xem bói
    Ngồi nghe thầy nói
    Rồi mày sẽ bị hói
    Và mày bị bỏ đói.
    ------------->>> Sói lạc đàn

Chia sẻ trang này