1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Aoanh_vothuong, 03/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ đi qua những con đường rất xanh
    Hơn cả Hà Nội ngày xưa của em nhỏ bé
    Qua những thảm lá vàng như lời em kể
    Qua những con đường tuyết trắng phủ mùa đông
    Anh cũng sẽ đi qua những dòng sông
    Qua trăm bờ không có em đứng đợi
    Anh sẽ một mình trèo lên những đỉnh núi
    Tìm con đường đưa em lại bên anh
    ...Trời lại mưa rồi, em nhớ, đúng không em?

  2. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Chừa cho em một khe nhỏ cánh cửa lách vào cơn mơ của anh đi...
    Em sẽ ùa vào cùng một ngàn vì sao nhớ...
    Cơn mơ của gã lãng du chưa từng nồng nàn hương cỏ...
    Xốn xang Em
    Em!
    Và Em...
    Để ngỏ lòng mình một lần thôi đi anh
    Chùng lại nghe ngoài kia "mưa giăng lá đổ"
    Có thể là sẽ quá nhiều bỡ ngỡ
    Đã quá lâu rồi... quên mất cách yêu thương
  3. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ta vừa chạy dưới lầu lên , thở hổn hển nói với thằng ngồi đối lưng " máy mới bỏ tiền vào sao không rút được " thằng nhỏ quay sang " trời ơi, lãnh lương mà không rút được tiền thì làm sao đây ? ". Bất chợt nó từ đâu đi lại hỏi ta một câu " có thưởng thôi hay cả lương nữa ?" ta đáp ngay " chỉ có thưởng thôi , mày bị gì vậy ? ". Nó quay đi , xa xầm nét mặt, khi đã về chỗ ngồi ( ta và nó ngồi cạnh nhau ) nó nói " Tui ghét nhất ai nói với tui câu đó" ta đối lại nhỏ nhẹ " thì mai mốt ít nói chuyện đi" " từ nay tui sẽ không nói chuyện với ... " " nói phải giữ lời đó " "vì công việc thì phải nói chứ "
    Thế là từ đó cả hai không nói chuyện với nhau nữa, nó sĩ diện, có thể , ta thì không vì thế mà bớt mất người bạn nhưng cũng chẳng thể làm khác được, ta rất cẩn thận lời nói nhưng nhiều lúc không kiểm soát nổi mình .
    Hôm qua và hôm nay ta rất bận, trưa cũng không dám nghỉ, thế mà nó cũng không mảy may nghĩ là sẽ phụ ta trong khi nó được lệnh phải giúp ta hoàn thành trước khi nghỉ tết . Thì thôi cũng xong, thế mới biết lòng con người ta.
    Quả thật sự quan tâm giữa con người với nhau ngày càng hiếm hoi . "Người là chó sói đối với người " bây giờ thì ta dần hiểu ra ...............
  4. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0

    Đã quá lâu rồi... quên mất cách yêu thương
    Uh nhỉ !!!
    Có lẽ vậy..... ?!?

  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng MĐ 1 bài thơ của chị Thụy Thảo
    Em chẳng tin rằng ngoài kia tuyết sẽ rơi
    Dù mùa đông có lạnh lùng đến mấy
    Miền nhiệt đới ngàn năm nay vẫn vậy
    Sẽ chẳng có đâu - một khoảng khắc diệu kỳ
    ...
    Cuộc đời mà! Ai chẳng nếm chia ly
    Biết rằng đớn đau là ngày sau hội ngộ
    Biển hiền hoà chất chứa nhiều bão tố
    Mỗi im lặng ẩn giấu một rời xa...
    ...
    Đừng để em phải đi! Đừng buông tay em ra!
    Thật lòng em ?" Em yêu Anh - thật đấy!
    Sao anh mãi hoài vờ như không thấy?
    Để em ru mình quên cả ngày qua...
    ....
    Để đêm đêm nỗi nghĩ cứ vỡ oà
    Mỗi lần mưa rơi em nghe lòng se thắt
    Những nhớ thương tháng năm cứ cóp nhặt
    Lúc hoang hoải rồi, chỉ muốn gọi: Anh ơi!
    ...
    Tiếc chi em... thưa với em một lời!
    Dù chỉ là một chữ thôi - rất cộc!
    Chẳng có dịu dàng đâu... một chữ mà nhẹ bỗng
    ... không cả quá khứ
    hiện tại
    ... và tương lai...
    ...
    Nói với anh rằng sau đêm là ban mai
    Nói với anh tim em nuôi niềm hy vọng
    Anh biết làm sao trong em là cả một miền trống rỗng
    Miên man buồn
    ... và tái tê xa...
    ...
    ...
    Mỗi lần ngoảnh mặt là lại hết một ngày qua
    Tóc em mềm buông lững lờ trên vai áo
    Sợi tơ vương chỉ làm thêm nhộn nhạo
    ...
    Không có hơi ấm tay anh chạm vào...!
    ...
    ...
    Mãi rồi mình cứ như thế này sao?
    Thôi ngủ đi anh yêu!
    ... mai là một ngày mới!
    Dù thế nào em cũng sẽ quay lưng bước vội
    Để anh khỏi nghĩ suy hay dằn vặt chuyện mình...
    ...
    Hết đêm rồi... lại là mỗi bình minh...
    Mây mùa đông giấu ngàn sao lẩn khuất
    Mưa mùa đông ?" giá buốt là có thật
    Tuyết trong mơ em đã giăng trắng tự bao giờ
    ...
    Nhiệt đới gió mùa cũng chẳng có tuyết đâu
    Cũng như sao băng đâu giữ điều kỳ diệu
    Em miết ngón tay lên ký ức xiêu vẹo
    Mãi thế rồi mình cứ thế này sao?...

    [nick]
    Được annakarenina sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 03/02/2008
  6. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Muốn chạy trốn , rời bỏ.....tìm kiếm...............
    Muốn tin tưởgn ...........rồi lạc lõgn...........
    Cơn gió nào lùa vào căn phògn đógn kín cửa làm lạnh buốt sốgn lưgn ???
    K tin đâu nhưgn vẫn là sự thật .........
    .........Giá như.......bước chân em k lạc lối .......
    Bàn tay anh đừgn nógn hổi.......
    Để ta tìm thấy nhau......
    Anh vẫn nói mùa đôgn k lạnh đâu
    Mà sao em thấy tê tái.........
    Hay bởi vì em vẫn vụgn dại
    Trước anh..........hỡi mùa đôgn ?? ......
    ........Em biết dựa vào đâu giữa cơn mưa lạnh ?
    Em biết tìm đâu 1 niềm tin ?


  7. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi buồn bâng khuâng không hiểu nổi
    Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên
    Có những thứ mà mình không thể quên
    Nhưng cũng không ai muốn sẽ còn nhớ lại
    Có những thứ qua đi, có những điều sẽ trở thành mãi mãi
    Có những điều trong lòng, có những thứ nói ra
    Có những điều chẳng bao giờ phôi pha
    Có những thứ nhạt nhoà trong kí ức
    Có những thứ tưởng chừng như rất thực
    Có những điều lại chỉ thoáng như mơ
    Có những lúc chợt một mình vu vơ
    Mọi thứ bỗng như trở về? bất chợt??

  8. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ muốn quên mà chẳng thể quên.....
    Có đôi khi muốn say mà sao tỉnh quá.....
    Muốn khóc đấy mà mỉm cười ngạo nghễ.....
    Muốn đứng lên mà sao lòng ngã quỵ...........
    Một lần nữa rơi xuống vực sâu....
    Vờ như mình vững vàng......vờ như mình dũng cảm.....
    Đau lắm ai ơi............
  9. coffeeIove

    coffeeIove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Có nổi nhớ nào giống em nhớ anh không
    Sao anh không hiểu mà bỏ đi trong buổi chiều lá rụng?
    Gió cuốn anh rồi..vào dòng đời xoáy lốc
    Em choáng váng một mình...
    sao níu lại được anh?
    Cơn mưa hôm nay sao nặng hạt ,buồn tênh
    Gió xoáy từng vòng khiến lòng buồn se sắt
    Em ướt sũng cả người và rối từng sợi tóc
    Vì gió?
    Vì mưa?..
    hay vì anh đã ra đi???

  10. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Có một thời biển và sóng yêu nhau
    Người ta bảo biển là tình đầu của sóng
    Sóng dạt dào ôm bờ cát trưa nóng bỏng
    Biển rì rào hát mãi khúc tình ca
    Có một lần sóng nông nổi đi xa
    Bao kẻ đến và tỏ tình với biển
    Biển sợ sóng không về vĩnh viễn
    Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng
    Sóng trở về, thế là biển ăn năn
    Đâu phải vô tình mà biển xanh vô tội
    Tình chỉ trọn khi không còn gian dối
    Và bỏ đi kể từ đó không về
    Có một lần anh đã nói em nghe
    Chuyện tình yêu nước mình không đơn giản
    Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
    Với thời gian hẹn thề cũng mong manh
    Sóng bạc đầu từ đó phải không anh?
    Còn ngàn năm biển vẫn xanh huyền bí
    không đâu em biển chẳng hề chung thủy
    Dẫu sóng bạc đầu mà vẫn mãi thủy chung
    Anh nắm tay em bên sóng biển muôn trùng
    Nghe dã tràng kể chuyện thời xa vắng
    Dẫu chẳng phải tình đầu anh trong trắng
    Chỉ van em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa.

Chia sẻ trang này