1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Aoanh_vothuong, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Ôi lạy chúa! Anna với muadong - 2 chị em nhà này định làm liveshow thơ đấy à
  2. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Hic!
    Em ước gì em biết làm thơ
    Cơ mà biết rung cảm với từng câu thơ là may mắn lắm rồi chị ạ
  3. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ buồn vô cùng khi thấy em vẫn một mình lặng lẽ,
    Hãy cố cười nào, ngày mai nắng lại lên,
    Có một người mua đông ấy sẽ quên.....
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    anh đi về mùa đông xứ khác
    cơn gió bây giờ ngoại tình cái lạnh của phương xa
    tình yêu em nấp dưới mái nhà
    trú thân vào những điều chưa ấm áp
  5. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    sao mấy cái con chuột này khỏe ăn cắp thơ thế nhỉ
  6. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Iem có fải chuột đâu
  7. thamzanzi

    thamzanzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mộng tan rồi...còn gì trong đời đây.
  8. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Ta trở về như thể bắt đầu yêu
    Em tập đánh vần tên một người xa lạ
    Tập quay đi
    Khi bắt gặp một ánh nhìn vội vã
    Tập nói không với những lá thư xanh

  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Làm sao giữ những buồn vui được mất
    Trong trái tim chật chội những nghi ngờ
    Làm sao xới mảnh vườn xưa cằn cỗi
    Nếu mùa hè không có những cơn mưa
    Nếu mai đây anh vẫn cứ đứng chờ
    Thì, hạnh phúc chỉ là lời nói dối...

  10. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    ... Em vẫn là em....xa lắc một khoảng trời....

Chia sẻ trang này