1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Aoanh_vothuong, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng đến khi em đang quá vui
    Bởi phút ấy em là ngưởi hào phóng
    Em có thể cho đi những gì thiêng liêng nhất
    Để rồi ôm hận một đời...
    Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi!
    Mọi cửa ngõ tâm tư khép mình trong câm lặng
    Thì cứ mặc anh đừng nhìn lo lắng
    Phiền muộn nào rồi cũng sẽ nguôi đi
    Như bóng mây đổi sắc bất kỳ
    Anh đừng đến đợi ngày em yên tĩnh
    Dập dồn bước chân hun hút tầm ánh mắt
    Em vẫn là em xa lắc một khoảng trời
    Nhưng sẽ đến ngày
    có thể chẳng vì ai,
    Em hóa mình trong mưa bão dữ dội
    vắt cùng kiệt những giọt đời hoang dại
    Trắng tay rồi
    Anh có tới cùng em

  2. kut333

    kut333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Trắng tay rồi
    Anh vẫn tới cùng em ^^
  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Muốn cùng anh đi giữa những cơn mưa
    Muốn cùng anh đi nhạt nhoà trong nắng
    Muốn cùng anh đến một miền xa vắng
    Nhưng mình vẫn là hai nửa chẳng giao nhau

  4. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nếu em muốn hãy nắm tay anh
    Dù chẳng giao nhau, dù chỉ bước song hành
    Đến tận cùng trái đất, trong hơi thở
    Chỉ khoảnh khắc vĩnh hằng, hạnh phúc vốn mong manh .....
  5. ducphuong006

    ducphuong006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Màu của đêm
    Có những khi trở mình không ngủ được
    Anh thẫn thờ nghĩ về nỗi buồn của đêm
    Của những tháng ngày cũ đã quá xa xôi
    Ánh mắt trìu mến, lời eo trao nồng ấm
    Sẽ làm được gì em nhỉ vào lúc sương rơi
    Khi anh hiểu mình chẳng còn trẻ nữa
    Lời trao người ngượng ngùng dấu bờ môi
    Chẳng dám ngỏ dù tình trao đủ ý
    Sẽ chẳng là đêm nữa khi anh không giấc ngủ
    Không nhớ về em và không mơ thấy em
    Chẳng thể qua một đêm dài màn khói thuốc
    Chẳng cafe và chẳng em trong tim
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tặng bé ĐP này
    Em Yêu Chị
    Tớ dám chắc tình yêu là có thật
    Vì lòng sao cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ
    Mấy ngày không gặp đêm về ngủ mơ
    Niềm thương nỗi nhớ ghi vào thành..... thơ (thẩn)
    Với tấm lòng của kẻ nhỏ hơn tuổi
    vẫn sẵn sàng để nói tiếng yêu nhau !
    Nhưng chẳng lẽ tỏ tình " EM YÊU CHỊ " ?
    nếu vậy thì " em" biết "chị" sẽ đau !
    Máu tình yêu sục sôi hoài " chị " ạ
    "Em" không thể đứng ngồi đợi chờ đâu
    Lỡ mai này chị già và lại..... xấu
    Thế thì.........
    Chần chờ chi yêu em đi chị à !
    Leo
  7. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Thanks Love ^^
  8. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
    Nhưng không phải yêu nhau,
    mà là yêu người khác.
    Anh sẽ nắm tay một người con gái
    Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
    Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
    Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác...
    Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
    Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
    Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
    Những chỗ không anh em diện màu áo mới.
    Tại đường phố đông người
    Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.
    Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
    Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
    Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
    Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...
    Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
    Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
    Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
    Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.
    Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
    Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
    Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
    Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...
    Em nghe lại những bản tình ca
    Vẫn dịu dàng,vẫn thiết tha như thế
    Vẫn say mê như chưa hề cũ
    Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau ?

  9. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    PHÂN THÂN
    Vũ Thuỳ Hương
    (ĐH TCKT - TPHCM)
    Anh đừng nói sẽ yêu em trọn đời
    Vì như thế thì giống người ấy mất !
    Người ấy từng nói với em những lời tưởng chừng rất thật
    Nhưng cuối cùng vẫn biền biệt ra đi ?
    Có ai 18 tuổi mà cắt nghĩa hết điều chi
    Em cứ ngỡ người con gái nào lớn lên cũng phải chịu hơn một lần giang dở
    Mười tám tuổi thường đón tình yêu với cổng rào mở ngỏ
    Trái chín dần khô để lại cho mùa sau những vết cắn lạnh lùng ?
    Anh đừng buồn sao em đến với anh quá ngập ngừng !
    Dẫu sao thế vẫn còn tha thiết lắm
    Những đấu chân em qua mưa dầm thấm thía
    Vết xước hôm nào vẫn ứa máu khôn nguôi
    Ở bên anh em không còn đơn côi
    Nhưng cũng không còn buổi cồn cào nham thạch
    Đá cồn cào sôi - cồn cào bùng cháy
    Khao khát yêu thương ?" níu kéo thời gian ?
    Bờ vai anh tin cậy bình yên
    Em giấu vào đó giọt tủi hờn khóc cho người khác
    Sao anh không trách em hợt hời nông cạn
    Mà bóng tùng mãi nghiêng xuống chở che.
    ? Em tự giận mình sao chẳng thể nào quên
    Hay chưa đủ bao dung để thứ tha người xanh bạc
    Một lần vơi đi ******** yêu đâu còn là vô hạn ?.
    Sao không thể hết nhớ người để sống trọn vẹn cho anh !
  10. ducphuong006

    ducphuong006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    SAO ĐỔI NGÔI CHO TRỜI TƯƠI SÁNG
    EM ĐỔI TÌNH LÀM TAN NÁT TIM ANH
    EM CHƯA HỎI VÀ CHƯA BAO GIỜ HỎI
    EM TRONG ANH TRĂNG SÁNG HAY LÀ MỜ
    CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP LẬP
    TA VÔ TÌNH ĐI LƯỚT QUA NHAU
    BƯỚC LƠ ĐÃNG NÀO NGỜ ĐỂ MẤT NHAU
    Được ducphuong006 sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 04/03/2008

Chia sẻ trang này